Ngày 2.4, CA tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến chị B.T.T.H (SN 2000, trú tổ dân phố 9, thị trấn Đắk Đoa, Gia Lai) tử vong.
Vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 1.4 tại khu trọ số 131/2 Lê Duẩn, tổ 13, phường Phù Đổng (TP. Pleiku, Gia Lai). Tại phòng số 12A, người dân nghe có tiếng nổ, người bạn trai ở cùng phòng là Nguyễn Văn Lai (SN 1998, cùng trú huyện Đắk Đoa), tất tưởi chạy sang các phòng bên nhờ đưa chị H đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Vết thương quá nặng, 3 tiếng sau đó, chị H tử vong.
Hiện trường xuất hiện một khẩu súng K54. Sau khi gọi taxi đưa chị H vào bệnh viện, đối tượng Lai cũng mất liên lạc.
Chị Võ Trúc P - ở cùng dãy trọ với chị Hòa - tường thuật: Thời điểm đó, tại phòng nạn nhân, chị có nghe thấy tiếng của Lai: “Vợ ơi, chồng đùa thôi mà”.
Người dân cho biết, H là cô gái xinh đẹp, làm lễ tân cho một nhà hàng lớn tại TP. Pleiku. Cô ngoan ngoãn, hòa đồng với tất cả mọi người. Người bạn trai tên Lai và nạn nhân mới chuyển qua địa điểm trên sinh sống được 7 tháng nay.