Cha đánh con 10 tuổi gãy xương, rạn sọ vì... quá nghịch?

Cường Ngô |

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Hoài Nam khai nhận do con trai quá nghịch ngợm, bực tức lâu ngày nên đã đánh đập con trong thời gian dài khiến bé gãy xương sườn, rạn sọ não.

Ngày 7.12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô) về hành vi hành hạ con trai 10 tuổi là bé Trần Gia K. trong thời gian dài.

Tối 6.12, Công an phường Nghĩa Đô đã dẫn giải đối tượng này về khu nhà trọ ở trong ngõ đường Lạc Long Quân để thực nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam cho biết, do cháu K quá nghịch, đi vệ sinh xong cuộn vào giấy cất trong tủ, mẹ kế sắc thuốc uống, cháu cho đất vào trong ấm thuốc…, dù đã được nhắc nhở nhiều nhưng cháu K vẫn tái diễn các hành vi tương tự. Và do dồn nén lâu ngày nên đối tượng Nam mới có các hành động trên.

Người mẹ xót xa khi con trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ. Người phụ nữ này kể, suốt 2 năm qua, cháu không được đi học, trải ga mỏng ngủ dưới sàn, làm tất cả mọi việc như osin.
Người mẹ xót xa khi con trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ. Người phụ nữ này kể, suốt 2 năm qua, cháu không được đi học, trải ga mỏng ngủ dưới sàn, làm tất cả mọi việc như osin.
Để “dạy bảo” con, đối tượng này sử dụng nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi sắt để đánh đập. Ban đầu đối tượng bắt con mình nằm úp mặt xuống đất rồi thẳng tay đánh. Khi cháu bé sợ hãi đứng dậy, người bố này bắt cháu đứng sát tường và tiếp tục đánh đập. Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, Nam còn lôi con vào căn bếp của gia đình để đánh đập.

Trước đó, tối 5.12, cháu K bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng. Ngay sau đó, cháu bé được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tâm lý. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu bé bị rạn sọ não, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi.

Người thân của cháu K cho biết, trước đây, cháu bé nặng gần 40kg nhưng giờ chỉ còn hơn 20kg. Theo lời kể của cháu K, thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, cháu thường xuyên bị đánh. Hiện tại K đang được mẹ ruột chăm sóc tại nhà. Trên mặt bé vẫn đầy thương tích sau những gì người cha gây ra.

Ông Đỗ Xuân Tuấn (ông họ bên ngoại bé K) cho biết, thời gian đầu sau khi vợ chồng ly hôn, Trần Hoài Nam thường xuyên cho con trai sang chơi với mẹ (chị N.T.N). Thế nhưng, bẵng đi thời gian dài, họ không còn thấy người cha này cho con sang đây chơi nữa.

Không thấy chồng cho con sang chơi, chị N hỏi thì chồng cũ viện nhiều lý do và nói cho con đi học trường quốc tế nên không có thời gian.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: Mẹ đẻ khóc nghẹn, không nhận ra con!

Cường Ngô |

Theo chị N.T.N (mẹ bé T.G.K) bản thân chị quá sốc khi gặp lại con sau 2 năm ở với chồng cũ và mẹ kế. Bé K không được đi học, phải làm hết tất cả việc nhà, ăn mì tôm với cơm nguội, ngủ dưới sàn nhà và nghi bị bạo hành đến gãy xương sườn, rạn sọ não.

Hà Nội: Tạm giữ người cha nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi trong thời gian dài

QUỐC SANG |

Ngày 7.12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô), kẻ đã nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi của mình trong thời gian dài.

Bị bố ruột, mẹ kế bạo hành, bé trai 10 tuổi "tháo chạy" khỏi cuộc sống tù ngục?

C.N |

Khi bố mẹ bỏ nhau, cháu K được bố đưa đi ở cùng mẹ kế. Từ khi đó đến nay bé không được tiếp xúc với bên ngoài.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: Mẹ đẻ khóc nghẹn, không nhận ra con!

Cường Ngô |

Theo chị N.T.N (mẹ bé T.G.K) bản thân chị quá sốc khi gặp lại con sau 2 năm ở với chồng cũ và mẹ kế. Bé K không được đi học, phải làm hết tất cả việc nhà, ăn mì tôm với cơm nguội, ngủ dưới sàn nhà và nghi bị bạo hành đến gãy xương sườn, rạn sọ não.

Hà Nội: Tạm giữ người cha nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi trong thời gian dài

QUỐC SANG |

Ngày 7.12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô), kẻ đã nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi của mình trong thời gian dài.

Bị bố ruột, mẹ kế bạo hành, bé trai 10 tuổi "tháo chạy" khỏi cuộc sống tù ngục?

C.N |

Khi bố mẹ bỏ nhau, cháu K được bố đưa đi ở cùng mẹ kế. Từ khi đó đến nay bé không được tiếp xúc với bên ngoài.