Bé trai tử vong bất thường trong rãnh nước ở Hà Nội

Cường Ngô |

Thi thể cháu bé được phát hiện tại một vũng nước trong vườn đu đủ ở cánh đồng thuộc địa phận xã Long Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội) với phần nhiều vết thương trên trán, sau lưng và bả vai. Nghi ngờ không phải tử vong do đuối nước, gia đình đã trình báo cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân, tuy nhiên đã 1 tháng nay, vẫn chưa nhận được thông tin chính thức.

"Cơ thể con có nhiều vết thương lạ"

Sau một tháng cháu Hà Hữu Nguyên mất, chị Hà Thị Kiều Oanh (sinh năm 1987, mẹ cháu bé) cùng người thân vẫn vật vã nỗi đau mất con. Nỗi buồn càng thêm khôn nguôi khi gia đình nghi ngờ cháu Nguyên chết không phải do đuối nước, bởi cơ thể bé xuất hiện nhiều vết thương lạ.

Thắp xong nén hương cho con trai xấu số, người phụ nữ 30 tuổi nước mắt lưng tròng khi nhớ lại giây phút tìm thấy con và vớt xác con. Chị cho biết, chiều ngày 22.6, con trai chị đi chơi, đến tối có cơn mưa dông nhưng không thấy cháu về. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị hối hả đi tìm con, hỏi hết người này, người kia song không ai biết.

"Sau đó, tôi gặp cháu Nh (người chơi thân với con trai mình) hỏi đến 3 lần nhưng Nh nói rằng không chơi cùng. Có người mách nhìn thấy Nh đưa Nguyên đi tắm trong rãnh nước ở vườn đu đủ của cánh đồng Của Tơ, lúc này Nh mới thừa nhận”.

Những người thân trong gia đình ai cũng bàng hoàng trước cái chết bất thường của cháu Nguyên. Ảnh: Cường Ngô

“Khi chở cháu Nh ra vườn thì cháu bỗng dưng bật khóc nói xin lỗi tôi, tôi không biết cháu xin lỗi gì. Đến nơi, thấy có rãnh nước trong vườn, tôi liền nhảy xuống mò khắp nơi. Không hiểu sao lúc đó, anh Q (bố cháu Nh) cũng có mặt ở đó.

Tuy nhiên, người đàn ông này không giúp tôi tìm con mà sốt sắng hỏi tôi có biết bơi không? Tôi mò khắp nơi thì thấy xác con ở ngay mép rãnh. Đưa lên không được, tôi nhờ anh Q gọi điện cho người thân, nhưng anh chỉ bấm máy, không gọi”.

Sau khi vớt xác con lên bờ, chị Oanh đã dùng tay ép ngực để sơ cứu. Lúc đó, chị phát hiện con bị chảy máu mũi, một bên môi tím bầm, bả vai và lưng có nhiều vết thương.

Khoảng 30 phút sau, chị cùng gia đình đưa bé đến bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ cấp cứu, nhưng các bác sĩ nói rằng, cháu bé đã chết trước khi vào viện.

"Con tôi không thể chết đầy ngờ vực như vậy được"

Anh Nguyễn Hữu Dũng (bố cháu Nguyên) cho hay, rãnh nước nơi phát hiện thi thể con trai dài khoảng chục mét, rộng 2m trong vườn đu đủ ở cánh đồng Của Tơ.

Theo anh, thời điểm phát hiện cháu mực nước mà công an đo được là 90cm, trong khi đó chiều cao của cháu là 1m34. Anh cho rằng, việc đuối nước là rất khó xảy ra, trong khi đó con trai anh bơi rất khá.

“Tất cả những chi tiết đó kèm theo vết thương trên người cháu làm gia đình tôi nghi ngờ cháu chết không phải đuối nước. Gia đình tôi đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ, nhưng đến nay đã 1 tháng trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức. Con tôi không thể chết đầy ngờ vực như vậy được, người làm cha làm mẹ đau xót vô cùng”.

Anh Nguyễn Hữu Dũng (bố cháu Nguyên) cho hay con trai không thể chết đầy ngờ vực như vậy được. Ảnh: Cường Ngô

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Đức Trận – Phó trưởng Công an xã Long Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - cho biết, khoảng 19h ngày 22.6, công an xã nhận được thông tin đã cử người đến bảo vệ hiện trường, lúc ấy thi thể của cháu Nguyên đã được đưa đi bệnh viện rồi.

Gia đình đưa đi viện ngay lúc đó thì có một số vết ở trán, một số vết tím bầm sau lưng. Gia đình nghi cái chết này là không bình thường nên đã đề nghị công an xã và báo cáo công an huyện mời pháp y về làm việc suốt đêm hôm đó. Kết quả pháp y như thế nào thì chưa trả lời chính xác được.

Nơi xảy ra cái chết bất thường của bé trai. Ảnh: Cường Ngô

Khi được hỏi, gia đình cháu bé chết bất thường ở rãnh nước nghi ngờ một người hàng xóm "có liên quan" đến vụ việc, ông Trận cho hay, hiện tại chưa thể khẳng định người đó có liên quan đến vụ việc hay không?

Công an huyện Phúc Thọ đã làm hồ sơ, mời những người liên quan để làm việc.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

 


Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên chết bất thường trong tư thế đang ngủ

DOANH NHÂN |

Người bạn đến phòng trọ, gõ cửa và tá hỏa phát hiện anh N. đã tử vong trong tư thế như đang ngủ trên giường.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nam thanh niên chết bất thường trong tư thế đang ngủ

DOANH NHÂN |

Người bạn đến phòng trọ, gõ cửa và tá hỏa phát hiện anh N. đã tử vong trong tư thế như đang ngủ trên giường.