Bắt giam đối tượng đâm 6 người bị thương vì mời rượu không uống

Trần Tuấn |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Xuân Thông (SN 1998, trú tại thôn Yên Trung, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sáng nay 27.2, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận với PV Báo Lao Động rằng đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Xuân Thông.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 18.2, Thông đến đám cưới của người cùng thôn. Tại đây, Thông vào ngồi cùng bàn với một số thanh niên ở xã Cẩm Thịnh, sau đó cầm chén rượu đi giao lưu với bàn của nhóm thanh niên trú xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên. 

Thế nhưng, những người có mặt trong bàn sau khi chúc rượu đã đặt chén xuống bàn mà không uống. Vì nghĩ số người nói trên có thái độ khinh thường, thiếu tôn trọng mình nên Thông cầm chén rượu quay về bàn, nung nấu ý định gây thương tích cho nhóm thanh niên kia.

Sau đó, Thông đi một vòng xung quanh rạp cưới với mục đích tìm kiếm công cụ gây án thì nhìn thấy một con dao bấm (làm bằng kim loại, màu trắng bạc, dùng để gọt hoa quả) đặt trên bờ tường rào nhà anh Võ Văn Hoàng. Thông cầm con dao, giấu vào trong túi quần rồi nhanh chóng quay lại bàn rượu. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm thanh niên xã Cẩm Sơn lấy xe máy ra về, Thông liền đứng dậy chạy bộ đuổi theo.

Khi gần ra đến ngõ, thấy nhóm thanh niên đang dừng xe ở ngã ba đường Quốc lộ 1A, Thông đã dùng dao đâm bị thương 6 người, gồm: Đào Đình Hoàng, Nguyễn Tống Tiến; Phạm Văn Quang (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Cẩm Sơn), Đào Đình Vinh (SN 1999, trú tại thôn 1, Cẩm Sơn), Lê Đình Thắng (SN 1997, trú tại thôn Tân Thuận, Cẩm Thịnh), Nguyễn Văn Chung (SN 1998, trú tại thôn 2, Cẩm Trung).

Sau khi đâm trúng vào tay Chung, thấy lưỡi dao bị gãy nên Thông bỏ chạy theo đường Quốc lộ 1A về hướng xã Cẩm Thịnh tới nhà người quen ngủ, vứt cán dao xuống mép đường bên cạnh ngã ba. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

Tại Cơ quan CSĐT, Phan Xuân Thông vẫn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ xác thực, Thông buộc phải thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đâm chết bạn vì món nợ 300 ngàn, đi 1.700km đầu thú

Theo Vietnamnet |

Sau khi đâm chết người bạn đồng hương ở TP.HCM, đối tượng Lưu Phấn Cương (31 tuổi) về quê Bắc Ninh lẩn trốn và mới đây đã ra công an đầu thú. 

Rút dao đâm chết người sau va chạm giao thông

L.N - Phạm Đông |

Do uống quá nhiều rượu nên trong quá trình di chuyển ra ngoài lễ hội, thấy bạn mình mâu thuẫn, đánh nhau với anh Bắc, Quang đã dùng dao đâm thấu phổi khiến anh Bắc tử vong.

Hà Nội: Vì mâu thuẫn, hai cha con dùng dao đoạt mạng người thân

L.N - Phạm Đông |

Chỉ vì những xích mích, mâu thuẫn nhỏ mà hai gia đình có quan hệ họ hàng đã cãi cự, sau đó lao vào ẩu đả và dẫn đến một người bị đâm tử vong tại chỗ. Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đâm chết bạn vì món nợ 300 ngàn, đi 1.700km đầu thú

Theo Vietnamnet |

Sau khi đâm chết người bạn đồng hương ở TP.HCM, đối tượng Lưu Phấn Cương (31 tuổi) về quê Bắc Ninh lẩn trốn và mới đây đã ra công an đầu thú. 

Rút dao đâm chết người sau va chạm giao thông

L.N - Phạm Đông |

Do uống quá nhiều rượu nên trong quá trình di chuyển ra ngoài lễ hội, thấy bạn mình mâu thuẫn, đánh nhau với anh Bắc, Quang đã dùng dao đâm thấu phổi khiến anh Bắc tử vong.

Hà Nội: Vì mâu thuẫn, hai cha con dùng dao đoạt mạng người thân

L.N - Phạm Đông |

Chỉ vì những xích mích, mâu thuẫn nhỏ mà hai gia đình có quan hệ họ hàng đã cãi cự, sau đó lao vào ẩu đả và dẫn đến một người bị đâm tử vong tại chỗ. Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội.