Bánh vẽ việc nhẹ lương cao lừa chàng trai nghèo qua Campuchia làm việc

Hoài Luân |

Phú Yên – Do nhẹ dạ, cả tin, nên nam thanh niên tuổi mới ngoài đôi mươi ở tỉnh Phú Yên đã bị bạn dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Khi vừa đặt chân tới Campuchia, chàng thanh niên thường xuyên bị bỏ đói, đánh đập dã man, cuộc sống chẳng khác gì... địa ngục trần gian.  

Địa ngục trần gian 

Mấy tháng nay, chị T.T.N. ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên như người mất hồn khi hay tin con trai đã bị lừa bán sang Campuchia.

Tìm đến địa phương này, nhiều người dân ở đây kể, cứ chiều đến, chị N. bước ra trước hiên nhà ngồi thẫn thờ, nhìn ngắm về phía xa xăm, đợi con về trong vô vọng. Từng ngày trôi qua, sắc mặt của người mẹ này tiều tụy đi rất nhiều. Bởi đã mấy tháng nay không đêm nào chị N. được ngủ yên giấc vì ngày đêm lo lắng cho con.

Vừa gặp chị N., đập vào mắt chúng tôi là khuôn mặt thất thần già đi rất nhiều so với tuổi của chị. Trò chuyện với chúng tôi chị N. kể, chị kết hôn với anh P.V.H (SN 1978). Hai vợ chồng có với nhau 2 người con trai.

Con trai lớn của chị tên là P.V.Đ (SN 1996). Năm 2018, Đ. đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà làm nghề phụ hồ. Đến đầu năm 2022, Đ. vào TP.HCM để tìm kiếm việc làm mới. Tại đây, Đ. bị bạn bè dụ dỗ qua Campuchia làm việc với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng.

Khi vừa hay tin Đ. mừng rỡ vì có thể kiếm được tiền để gửi về quê chữa bệnh cho ba mẹ. Thế nhưng, chàng trai thôn quê này không hề hay biết đây là chiếc bánh vẽ do bọn buôn người tạo ra để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin.

Khi bình tĩnh lại, chị N. kể cho chúng tôi nghe những điều còn thảm thiết hơn. Vào một đêm mưa tầm tã tháng 5.2022, Đức gọi qua Zalo cho mẹ. Lúc này, giọng của Đ. hoảng hốt, cầu cứu mẹ trong vô vọng. “Má ơi, con bị người ta lừa bán sang Campuchia rồi. Họ bắt con mỗi tháng phải lừa 5 người Việt sang Campuchia, nhưng con không làm được”.

Chưa kịp trấn an tinh thần, chị N. liền nghe giọng một phụ nữ dằn mặt qua điện thoại: “Con chị tháng này làm không đủ chỉ tiêu, phải bồi thường 10 triệu. Nếu không có, nó đừng mong giữ được mạng sống”.

Cuộc gọi vừa ngắt, lòng chị N. như quặn thắt. Lúc này, hàng trăm những suy nghĩ, lo lắng đã dồn dập lên đầu người phụ nữ thôn quê, bệnh tật này. Thời điểm này, sợ hãi bắt đầu lấn áp tinh thần của chị N.. Bởi lâu nay, nhà đã nghèo, còn thiếu cả cái ăn cái mặc thì lấy đâu ra tiền để gửi cho con.

Khi đang loay hoay chạy tiền để gửi cho con, chị N. lại nhận được một cuộc gọi video call của con trai. Qua màn hình điện thoại, chị N. chứng kiến đứa con do mình đứt ruột đẻ ra bị hành hạ, tra tấn dã man. Chị N. như bị xé nát tâm can, ngất lịm nằm ra giữa nhà.

Những ngày sau đó, chị N. như điên dại khi người bên Campuchia liên tục ép con gọi điện về cầu cứu. “Má ơi, má cứu con, họ đòi tiền chuộc là 240 triệu, má không có tiền chuộc thì họ giết con” - giọng Đ. yếu ớt nói.

Nghe con cầu cứu, nhưng chị N. lại bất lực vì nhà không có tiền để chuộc con. Nhìn con bị hành hạ đến bất tỉnh qua màn hình điện thoại, chị N. chỉ biết quỳ xuống, van xin bọn chúng tha cho con mình.

Không cầm lòng được, chị N. chạy vạy khắp khắp nơi mới vay nóng được 30 triệu đồng để chuyển cho bọn lừa đảo, chỉ mong giữ lại được mạng sống của con trai. Nhưng chỉ sau 2 tiếng khi số tiền đó được gửi đi, Đ. lại gọi điện về cầu cứu và cứ thế số tiền chuộc ngày càng tăng dần.

Cứ dăm bữa, Đ. lại gọi về khóc: “Họ bỏ đói con 2 ngày rồi, họ đánh đập con đến bất tỉnh. Con mới tỉnh lại thì họ bắt con gọi điện về nhà đòi tiền chuộc”. Rồi cứ thế, gia đình chị đã chuyển tổng cộng 210 triệu đồng qua nhiều tài khoản do bọn buôn người yêu cầu nhưng Đ. vẫn chưa được thả về.

Tìm con trong vô vọng

Đến đầu tháng 7.2022, vì nóng lòng muốn cứu con, chị N. lại vay mượn ít tiền rồi khăn gói vào TP.HCM để cầu cứu khắp nơi. Không ít lần căn bệnh tim bẩm sinh đã khiến chị phải ngất lịm trên quãng đường đi tìm con mình. Thế nhưng, người mẹ lam lũ này vẫn miệt mài tìm mọi cách để cứu con.

Từ khi biết con bị lừa bán sang Campuchia chị N. chưa bao giờ được yên giấc. Cứ hễ quá 12h đêm, chị lại giật mình thức giấc để chờ con gọi về. Dù rất đau lòng khi thấy con bị hành hạ, nhưng đổi lại nó vẫn còn có tia hi vọng, còn đường sống.

Sau nhiều lần chuyển tiền chuộc nhưng chẳng thấy con đâu, chị N. đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Tại đây, các cán bộ công an đã giải thích cho chị về việc phối hợp điều tra, phá án với cảnh sát nước bạn, phần nào cũng giúp chị an tâm.

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Võ Thanh Nhựt - Phó Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội mua bán người và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã nhận được đơn trình báo của bà T.T.N. về việc có con sang Campuchia gọi về đòi tiền chuộc từ tin báo của Công an địa phương. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng thụ lý.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bẫy "việc nhẹ lương cao" qua tâm sự của nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Phùng Minh |

Bắc Kạn - Cả tin trước những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao qua mạng, D và G cùng trú tại Nà Rì (Bắc Kạn) đã bị lừa bán sang Campuchia.

Bị lừa qua Campuchia làm việc cho công ty đánh bạc, nạn nhân nhảy lầu tự tử

Nhóm PV |

Không chịu nổi cảnh bị áp bức, đánh đập, bắt làm việc ngày 16 giờ và mỗi tháng phải kiếm được 200 triệu đồng từ việc chiêu dụ người đánh bạc, có nạn nhân đã nhảy lầu tự tử, gây xôn xao trong cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Phú Yên: Hành trình 21 ngày cứu con thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

Hoài Luân |

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bẫy "việc nhẹ lương cao" qua tâm sự của nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Phùng Minh |

Bắc Kạn - Cả tin trước những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao qua mạng, D và G cùng trú tại Nà Rì (Bắc Kạn) đã bị lừa bán sang Campuchia.

Bị lừa qua Campuchia làm việc cho công ty đánh bạc, nạn nhân nhảy lầu tự tử

Nhóm PV |

Không chịu nổi cảnh bị áp bức, đánh đập, bắt làm việc ngày 16 giờ và mỗi tháng phải kiếm được 200 triệu đồng từ việc chiêu dụ người đánh bạc, có nạn nhân đã nhảy lầu tự tử, gây xôn xao trong cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Phú Yên: Hành trình 21 ngày cứu con thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

Hoài Luân |

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà.