Tóc dài cho đi, tình người còn mãi

Hương Lê |

Với mong muốn tạo thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ đang điều trị ung thư, nhiều “mái tóc” đã đăng ký hiến tặng chính mình.

Để tóc được "sống" hai lần

Chủ nhật cuối cùng của tháng mười, bầu trời có vẻ yên bình, nhưng ở một góc Viện Huyết học - Truyền máu TW lại nhộn nhịp hơn ngày thường, từ người ốm, người khỏe, người trẻ, người già đều đang xếp hàng chờ để cho tóc được “sống” hai lần.

Tiết mục văn nghệ do bệnh nhân nhi ung thư biểu diễn. Ảnh: Mai Hương
Tiết mục văn nghệ do bệnh nhân nhi ung thư biểu diễn. Ảnh: Mai Hương

Nguyễn Thị Thu Liên - Sinh viên năm nhất đại học Công Đoàn (Bắc Giang) có mặt tại sảnh Viện Huyết học, với thân hình bé nhỏ nhưng mái tóc thì đen dài, bóng mượt, Liên nổi bật giữa đám đông.

Thu Liên từ sớm đã có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu TW để hiến tóc. Ảnh: Mai Hương
Thu Liên từ sớm đã có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu TW để hiến tóc. Ảnh: Mai Hương

Mới lên đại học, đường về nhà trọ còn chưa rành, nhưng Liên đã bập bõm tìm địa chỉ tới Viện Huyết học - nơi những người “kém may mắn” hơn mình đang sống.

Liên kể bởi vì gầy chẳng thể hiến máu, nên em quyết tâm giữ gìn, tránh uốn nhuộm mà nuôi dài tóc để hiến, phải mất hai năm tóc em mới được như bây giờ. Hai năm đổi lấy sự hạnh phúc cho bệnh nhân ung thư là một điều quý giá với em. Liên còn chu đáo gội đầu sạch sẽ, thơm tho rồi mới đi hiến, em dự định sẽ hiến tặng 30cm tóc.

Chị Yến vui vẻ sau khi hiến tặng tóc. Ảnh: Mai Hương
Chị Tiến vui vẻ sau khi hiến tặng tóc. Ảnh: Mai Hương

Dãy ghế bên trong là chị Lò Thị Tiến (35 tuổi, Điện Biên) đang chờ đến lượt cắt tóc. Giọng nói run run, chị Tiến cho biết đó là do ảnh hưởng của bệnh thiếu máu thừa sắt - hiện chị cũng đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TW. Vừa nói vừa thở hổn hển, chị Tiến bảo:

“Cùng nằm viện với nhau, nhìn bệnh nhân ung thư rụng tóc, chị buồn lắm. Tóc mình còn dài thì mình hiến, hãy để tóc được “sống” hai lần đó là với mình và với những bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa chất”.

Linh Trang cùng bố đúng 6 giờ sáng xuất phát từ Bắc Giang để kịp giờ hiến tóc. Ảnh: Mai Hương
Linh Trang cùng bố đúng 6 giờ sáng xuất phát từ Bắc Giang để kịp giờ hiến tóc. Ảnh: Mai Hương

Là một trong những người hiến tóc nhỏ tuổi nhất, bé Diêm Linh Trang (10 tuổi, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang) từ sáng sớm đã cùng bố vượt qua quãng đường hơn 50km từ Bắc Giang lên Hà Nội để hiến tóc.

Trang kể em tìm được thông tin chương trình trên mạng, em muốn đến tới tận nơi, muốn nhìn thấy mái tóc mình được cắt và trao tặng cho những bệnh nhân. Bố Trang cười nói:

“Bình thường Trang giữ gìn tóc lắm, rụng vài cọng tóc cũng sót. Mà nay thấy con muốn đi hiến tóc, muốn làm việc tốt cho cộng đồng thì người làm bố như tôi cũng không ngại đưa cháu đi”.

Chị Phạm Thị Thoan (38 tuổi, Hoài Đức) hiến tặng hơn 60cm tóc. Ảnh: Mai Hương
Chị Phạm Thị Thoan (38 tuổi, Hoài Đức) hiến tặng hơn 60cm tóc. Ảnh: Mai Hương

Chỉ trong một buổi sáng, đã có gần trăm người đến hiến tóc, phần lớn là phái nữ, có người là sinh viên, có người đã đi làm, cũng có người ở ngưỡng “gần đất xa trời”… Với họ, việc hiến tóc không chỉ góp phần giúp bệnh nhân ung thư lấy lại tự tin bằng những mái tóc giả chất lượng mà còn giúp người hiến làm mới lại bản thân mình.

Nhiều người xếp hàng chờ tới lượt đăng ký hiến tóc. Ảnh: Mai Hương
Nhiều người xếp hàng chờ tới lượt đăng ký hiến tóc. Ảnh: Mai Hương

Khởi nguồn dự án

Ít ai biết Hoàng Thị Diệu Thuần - người sáng lập và điều hành Mạng lưới Vì trẻ em ung thư từng mắc ung thư máu năm 18 tuổi. Sau 7 năm điều trị, như một phép màu, Thuần khỏi bệnh nhờ ca ghép tế bào gốc thành công.

Chị Diệu Thuần chia sẻ về mục đích chương trình. Ảnh: Mai Hương
Chị Diệu Thuần chia sẻ về mục đích chương trình. Ảnh: Mai Hương

Ngày hội hiến tóc - “Trạm tóc ước mơ” là sự kiện dấu mốc của đơn vị, với mong muốn nhận tóc hiến trong cộng đồng để hình thành nên những bộ tóc giả tặng cho các em nhỏ đang điều trị căn bệnh ung thư khi các em bị tác dụng phụ rụng tóc bởi hóa trị, xạ trị. 

Em Nguyễn Văn Hợi (15 tuổi, bệnh nhân ung thư máu) hào hứng chia sẻ cảm xúc: “Em ước có một mái tóc giả đẹp, vì có tóc giả em thấy mình tự tin hơn, hạnh phúc hơn, cũng không còn xấu hổ khi ra đường”.

Bà Lý Thị Hảo mong muốn trong thời gian tới hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Ảnh: Mai Hương
Bà Lý Thị Hảo mong muốn trong thời gian tới hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Ảnh: Mai Hương

Bà Lý Thị Hảo - Trường phòng Công tác chính trị xã hội Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết: “Những bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi đang điều trị hóa chất, mặc dù còn nhỏ nhưng các em đã có nhận thức đầy đủ về ngoại hình của mình, các em biết buồn, biết tự ti khi thấy tóc của mình dần mất. 

Ngày hội hiến tóc là một hoạt động mang tính nhân văn, ý nghĩa, xuất phát từ nhu cầu, mong muốn thực tiễn của các em. Có thể với nhiều người việc hiến tặng tóc chỉ là phần quà giản dị nhưng với bệnh nhân ung thư thì đây lại là món quà mang ý nghĩa rất lớn, giúp các bạn tự tin hơn, hòa nhập hơn”.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ ung thư cổ tử cung từ hóa chất làm tóc

Hiếu Ngân |

Các chuyên gia cho rằng phái nữ nên hạn chế sử dụng hóa chất làm tóc bởi một nghiên cứu đã chứng minh rằng, ung thư cổ tử cung và hóa chất làm tóc có liên quan đến nhau.

Gợi ý các chị em 2 kiểu tóc đẹp, đơn giản mà phù hợp với tiết trời thu

Vũ Ngọc (Theo Elle) |

Thời tiết trời thu mát mẻ rất lý tưởng cho việc đổi kiểu tóc, trong đó các chị em có thể tham khảo 2 kiểu tóc đẹp dưới đây để “làm mới” mình.

Nhịp Showbiz: Bảo Ngọc phản hồi tranh cãi của fan, Tóc Tiên bật khóc

Huyền Chi |

Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng, Tóc Tiên bật khóc vì người bạn thân... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 16.10.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nguy cơ ung thư cổ tử cung từ hóa chất làm tóc

Hiếu Ngân |

Các chuyên gia cho rằng phái nữ nên hạn chế sử dụng hóa chất làm tóc bởi một nghiên cứu đã chứng minh rằng, ung thư cổ tử cung và hóa chất làm tóc có liên quan đến nhau.

Gợi ý các chị em 2 kiểu tóc đẹp, đơn giản mà phù hợp với tiết trời thu

Vũ Ngọc (Theo Elle) |

Thời tiết trời thu mát mẻ rất lý tưởng cho việc đổi kiểu tóc, trong đó các chị em có thể tham khảo 2 kiểu tóc đẹp dưới đây để “làm mới” mình.

Nhịp Showbiz: Bảo Ngọc phản hồi tranh cãi của fan, Tóc Tiên bật khóc

Huyền Chi |

Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng, Tóc Tiên bật khóc vì người bạn thân... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 16.10.