Thầy giáo mở thư viện 1.000 đầu sách miễn phí cho trẻ vùng cao

HỮU VI |

Lấy ý tưởng từ tựa sách “Trời xanh ngập nắng” của tác giả Rosita Nguyễn và mong muốn mang lại không gian đọc, nơi vui chơi cho trẻ vùng cao, thầy Nguyễn Văn Trung đã mở thư viện miễn phí cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Thư viện của thầy Nguyễn Văn Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tương Dương (huyện Tương Dương - Nghệ An) bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 7.2023. Tại thư viện cũng là nhà riêng của thầy giáo, các em học sinh có thể đọc sách, chơi bắn bi, ô ăn quan, cờ vua và được cắt tóc miễn phí.

 Thầy giáo Nguyễn Văn Trung có niềm đam mê đọc và sưu tầm sách. Ảnh: Hữu Vi
Thầy giáo Nguyễn Văn Trung có niềm đam mê đọc và sưu tầm sách. Ảnh: Hữu Vi

Gần 20 năm trong nghề dạy học, thầy Nguyễn Văn Trung đã tích cóp được khoảng 1.000 đầu sách, chủ yếu là sách văn hóa, lịch sử, văn học, kĩ năng sống. Trong đó, sách văn học thiếu nhi chiếm gần nửa số đầu sách gồm các tác phẩm văn học hay của thế giới cũng như Việt Nam, truyện tranh, sách tranh…

Vốn ham đọc sách và thưởng trà, thầy Nguyễn Văn Trung xây dựng tủ sách ban đầu với mục đích thỏa niềm đam mê cá nhân và tạo thói quen đọc sách cho các con.

Nhận thấy sự cần thiết lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhất là lứa tuổi học sinh, thầy Trung đã bàn vợ biến căn nhà mình thành không gian đọc sách miễn phí mang tên “Trời xanh ngập nắng”.

Sau khi chọn sách tại thư viện “Trời xanh ngập nắng“, trẻ em có thể ngồi thoải mái đọc sách tại phòng khách gia đình thầy Trung. Ảnh: Hữu Vi
Sau khi chọn sách tại thư viện “Trời xanh ngập nắng“, trẻ em có thể ngồi thoải mái đọc sách tại phòng khách gia đình thầy Trung. Ảnh: Hữu Vi

“Trời xanh ngập nắng”, tên tác phẩm đồng thoại của nhà văn Rosita Nguyễn kể về hành trình tìm tình yêu thương gia đình, tình bạn trong cảnh mù lòa của một cô chim sẻ với những trang miêu tả tươi đẹp và nhân bản.

Từ nhiều năm qua, thầy Nguyễn Văn Trung luôn rèn thói quen đọc sách cho học sinh. Ảnh: Hữu Vi
Từ nhiều năm qua, thầy Nguyễn Văn Trung luôn rèn thói quen đọc sách cho học sinh. Ảnh: Hữu Vi

Cô Trần Lệ Phương, giáo viên mĩ thuật trường tiểu học thị trấn Thạch Giám 2 rất ủng hộ việc đọc sách cũng như hoạt động của thư viện độc đáo này và thường chia sẻ những hình ảnh các em ngồi đọc sách, chơi bi, đánh cờ nhằm thu hút nhiều người đến đọc và mượn sách. Cô Phương còn cắt tóc miễn phí cho các độc giả nhí.

Thầy Nguyễn Văn Trung, quê huyện Hưng Nguyên. Từ năm 2005, thầy lên dạy học ở huyện Tương Dương. Nay thêm công việc cán bộ quản lý nhà trường bận rộn hơn, nhưng thầy Trung vẫn duy trì thói quen đọc sách hàng ngày và ước muốn lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt đối với các em học sinh.

Một giáo viên là độc giả trung thành của thư viện “Trời xanh ngập nắng“. Ảnh: Hữu Vi
Một giáo viên là độc giả trung thành của thư viện “Trời xanh ngập nắng“. Ảnh: Hữu Vi

Biết đến thư viện “Trời xanh ngập nắng” của gia đình thầy Trung, hàng ngày có hàng chục em học sinh xung quanh đến đọc và mượn sách, chơi các trò chơi dân gian.

“Thư viện “Trời xanh ngập nắng” luôn mở rộng cửa chào đón các em học sinh và độc giả mọi lứa tuổi, với mong muốn các em cũng như mọi người thu nhận được điều gì đó bổ ích từ không gian văn hóa này”, thầy giáo Nguyễn Văn Trung chia sẻ và mong muốn có nhiều thầy cô giáo cùng mở thư viện để giúp các em học sinh vùng miền núi cao mở mang trí tuệ.

HỮU VI
TIN LIÊN QUAN

Từ nhà đọc cộng đồng đến thư viện tư nhân đầu tiên

Nguyễn Linh |

Khi công nghệ 4.0 ngày càng phát triển thì việc đọc sách luôn là nét văn hóa cần được lưu giữ.

"Thư viện trên đá" đến với học sinh vùng cao dịp Tết thiếu nhi 1.6

Thế Kỷ |

“Thư viện trên đá” là món quà tinh thần mà Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mang đến cho các em học sinh vùng cao trong dịp Tết thiếu nhi 1.6.

Dân Hà Nội bì bõm lội nước sau cơn mưa như trút

Nhóm PV |

Khoảng 14h ngày 31.7, cơn mưa như trút nước đổ xuống khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu.

Hoà Bình: Người dân khốn khổ vì bụi của Nhà máy xi măng Trung Sơn

Minh Chuyên |

Người dân ở huyện Lương Sơn hàng ngày phải phải sống trong cảnh khốn khổ vì bụi bẩn từ Nhà máy xi măng Trung Sơn.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Hà Lan

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, tuyển nữ Việt Nam phải rút kinh nghiệm từ thất bại của Philippines trước Na Uy, từ đó chơi phòng ngự chặt ở trận gặp Hà Lan.

Người đàn ông bỏ hàng tỉ đồng xây biệt phủ bằng gốm đỏ ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Ông Nguyễn Văn Buôl, với tình yêu to lớn với nghề truyền thống, dựng lên ngôi nhà gốm trị giá gần 5 tỉ đồng, hấp dẫn du khách gần xa đến Vĩnh Long.

"Điểm đen" phía sau màu hồng phủ sáng Mỹ Đình trong 2 đêm diễn Blackpink

Chi Trần |

Hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội đã khép lại thành công, nhưng vẫn còn đó những điểm chưa được trong khâu tổ chức, sắp xếp.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra tại điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Sáng ngày 31.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Trung ương đã có mặt trực tiếp tại điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc để chỉ đạo công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Từ nhà đọc cộng đồng đến thư viện tư nhân đầu tiên

Nguyễn Linh |

Khi công nghệ 4.0 ngày càng phát triển thì việc đọc sách luôn là nét văn hóa cần được lưu giữ.

"Thư viện trên đá" đến với học sinh vùng cao dịp Tết thiếu nhi 1.6

Thế Kỷ |

“Thư viện trên đá” là món quà tinh thần mà Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mang đến cho các em học sinh vùng cao trong dịp Tết thiếu nhi 1.6.