Tặng túi quà đi sinh cho bà bầu vùng núi, mong những tin mẹ tròn con vuông

THÙY TRANG |

Nhiều lần chứng kiến các ông bố, bà mẹ chỉ mua vài cái bỉm lúc nửa đêm cho đứa con mới chào đời vì hoàn cảnh khó khăn, nhà có điều kiện hơn thì giữa vùng núi Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), khó kiếm nơi nào bán đầy đủ đồ nên các mạnh thường quân tại Đà Nẵng đã khởi xướng chương trình tặng túi quà đi sinh cho mẹ bầu.

Cuối tháng 6 vừa qua, CLB Chuyến xe Vạn tình tại Đà Nẵng cùng các mạnh thường quân đã cho ra mắt mô hình “Tặng túi quà đi sinh cho mẹ và bé” tại vùng núi Nam Trà My.

Chương trình do anh Hồ Ngọc Thanh – Chủ nhiệm CLB ấp ủ từ lâu, bởi không ít lần anh chứng kiến những bà mẹ miền núi đi sinh mà không có tiền mua sữa bồi bổ cho bản thân. Đến đứa con nhỏ vừa chào đời, người cha cũng chỉ mua vài cái bỉm. Đứa trẻ đêm lạnh ngọ ngậy khóc.

Từng tổ chức các chương trình tình nguyện tại vùng núi Nam Trà My và tổ chức các chuyến xe cấp cứu 0 đồng nhiều năm qua, CLB của anh Thanh cũng đã hỗ trợ hàng trăm sản phụ tại Quảng Nam, Đà Nẵng đi sinh. Có những ca, sản phụ chuyển dạ, sinh ngay trên xe mà những thành viên CLB trở thành bà đỡ bất đắc dĩ.

“Trải qua những việc đó và ngay bản thân tôi cũng có con nhỏ, tôi muốn làm một mô hình hỗ trợ các mẹ bầu ở vùng núi. Nơi đây đi lại rất khó khăn, có gia đình xa trạm y tế, sinh con ngay tại nhà với nhiều nguy cơ cao, ảnh hưởng sức khỏe mẹ và bé. Mang ý tưởng này đến trao đổi cùng mạnh thường quân thì bất ngờ được các anh chị ủng hộ nhiệt tình” – anh Thanh nói.

Và nay, các mẹ bầu và các gia đình khó khăn tại Nam Trà My, Quảng Nam sẽ có thể yên tâm đến Trung tâm Y tế huyện để sinh, vừa đảm bảo an toàn vừa được nhận hỗ trợ là một túi quà trị quá 1,5 triệu đồng.

Những mẹ bầu đầu tiên nhận được túi quà từ dự án. Ảnh: Ngọc Thanh
Những mẹ bầu đầu tiên nhận được túi quà từ dự án. Ảnh: Ngọc Thanh

“Túi đồ có bỉm, có quần áo sơ sinh, khăn mặt, khăn tắm cho các con cùng một số vật dụng khác. Các con sẽ được chào đón với món quà từ những tấm lòng yêu thương. Chúng tôi đang nhờ các thầy cô giáo, người dân tại Nam Trà My nếu biết có mẹ bầu nào thì nhắn cho CLB để được đưa vào danh sách hỗ trợ. Dự án sẽ kéo dài chưa xác định thời hạn, chúng tôi mong hỗ trợ càng nhiều mẹ bầu càng tốt” – anh Thanh chia sẻ.

Có mặt trong ngày ra mắt dự án và cùng mạnh thường quân trao tặng túi quà đi sinh cho những mẹ bầu đầu tiên, bác sĩ Trần Văn Thu – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My phấn khởi. Hơn ai hết, bác sĩ Thu hiểu rõ, những mẹ bầu vùng núi có người sáng còn đi rẫy, trưa chuyển dạ có thể sinh ngay tại nhà hoặc trên đường xuống trạm y tế.

“Chương trình không chỉ tặng túi quà cho mẹ và bé sơ sinh, giúp cả mẹ và bé được chăm sóc tốt hơn mà còn là động lực để các bà mẹ, gia đình sản phụ ý thức hơn việc nên sinh ở trạm y tế, trung tâm y tế - nơi có đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Được như vậy thì không chỉ là lúc sơ sinh mà ngay khi mang thai, các mẹ bầu sẽ đi khám đều đặn hơn, được tầm soát các bệnh và giảm các nguy cơ khi chuyển dạ, sinh nở” – bác sĩ Thu nói.

Với rất nhiều mong mỏi, sự sẻ chia và đồng hành đó của những tấm lòng mạnh thường quân, CLB Chuyến xe Vạn tình và cả những người y bác sĩ tại Nam Trà My, có lẽ, những tin báo có thêm bà bầu được nhận túi quà và cả tin “mẹ tròn con vuông” chính là niềm hạnh phúc lớn nhất với những người thực hiện mô hình.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự lễ khởi công tuyến cao tốc từ vùng núi đến cảng biển ĐBSCL

NHÓM PV |

Ngày 17.6, 4 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đồng loạt làm lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với chiều dài 188,2km, kết nối từ Châu Đốc tỉnh An Giang đến cảng Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, đi qua 4 tỉnh, thành phố có quy mô hoàn thiện là 6 làn xe, quy mô phân kỳ đầu tư 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng.

20 ngày khách Việt chinh phục vùng núi huyền thoại ở Nepal

Ngọc Trang |

Đỗ Duy Luân trải qua những ngày khó quên khi chinh phục Annapurna - cung trekking hùng vĩ nhiều người mong thực hiện ít nhất một lần trong đời ở Nepal.

Lưu giữ nếp xưa ở vùng núi non Morocco

Thanh Hà |

Các kho chứa chung đã biến mất trên khắp Bắc Phi, nhưng dân làng Amazigh ở Morocco đang nỗ lực bảo tồn chúng.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Thử thách cao như núi của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Là 1 trong 8 đội tân binh tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được dự báo có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7: Mưa lớn, đề phòng lốc sét ở nhiều khu vực

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cả nước, tránh mỗi nơi một kiểu

Thùy Linh |

Các bệnh viện trong cả nước đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch vụ mỗi nơi một giá, không thống nhất vì chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể bằng luật về thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Thủ tướng dự lễ khởi công tuyến cao tốc từ vùng núi đến cảng biển ĐBSCL

NHÓM PV |

Ngày 17.6, 4 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đồng loạt làm lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với chiều dài 188,2km, kết nối từ Châu Đốc tỉnh An Giang đến cảng Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, đi qua 4 tỉnh, thành phố có quy mô hoàn thiện là 6 làn xe, quy mô phân kỳ đầu tư 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng.

20 ngày khách Việt chinh phục vùng núi huyền thoại ở Nepal

Ngọc Trang |

Đỗ Duy Luân trải qua những ngày khó quên khi chinh phục Annapurna - cung trekking hùng vĩ nhiều người mong thực hiện ít nhất một lần trong đời ở Nepal.

Lưu giữ nếp xưa ở vùng núi non Morocco

Thanh Hà |

Các kho chứa chung đã biến mất trên khắp Bắc Phi, nhưng dân làng Amazigh ở Morocco đang nỗ lực bảo tồn chúng.