Ông lão U70 ở Cần Thơ trong hành trình thiện nguyện giúp người, giúp đời

YẾN PHƯƠNG |

Suốt hơn 10 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, ông lão U70 tại Cần Thơ chẳng ngại nắng mưa, xa gần, luôn sẵn lòng chia sẻ với những phận đời nghèo khó, trong khi hoàn cảnh của ông cũng chẳng hơn họ là bao.

Một mình trong hành trình giúp đời

Từ sáng sớm, chúng tôi theo chân ông Trịnh Vĩ Tân (69 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trên chuyến xe thiện nguyện, chở bệnh nhân đi tái khám ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ. Được biết, ngày thường không có chúng tôi, ông Tân cũng chỉ lọ mọ một mình trong suốt chặng đường thiện nguyện của mình.

Ảnh: Yến Phương
Trong hành trình thiện nguyện, chỉ một mình ông Tân (TP Cần Thơ) cùng với chiếc xe cũ kỹ. Ảnh: Yến Phương

Ông Tân kể cho chúng tôi nghe về hành trình giúp người, giúp đời. Riêng công việc chạy xe từ thiện này đã được ông thực hiện suốt hơn 10 năm qua, bất kể ai cần là ông đều tới giúp.

“Điển hình như hôm nay, bệnh nhân là người lớn tuổi, bị tai biến nhẹ. Trước đó, bệnh nhân chỉ làm lao động tự do nên không có lương hưu, sống nhờ vào con cái, hoàn cảnh cũng khó khăn” - ông Tân cho hay.

Bệnh nhân và người nhà trên chiếc xe từ thiện của ông Tân. Ảnh: Yến Phương
Bệnh nhân và người nhà trên chiếc xe từ thiện của ông Tân. Ảnh: Yến Phương

Không chỉ lái xe chở các bệnh nhân đi điều trị bệnh, ông Tân còn chuyên đi chở thuốc nam ở khắp các tỉnh, thành miền Tây; chở quần áo đi từ thiện; phát quà cho người nghèo; hỗ trợ các em sinh viên trong những chương trình thiện nguyện…

Đặc biệt, ông Tân còn đóng hòm miễn phí cho bà con. Ông luôn giữ phương châm “hễ ai xin là cho”, không phân biệt gia đình đó hoàn cảnh giàu - nghèo ra sao, chỉ cần người thân trong gia đình họ tới mở lời là ông chở hòm tới tận nhà cho họ.

Trung bình mỗi chiếc hòm được ông hoàn thiện trong khoảng 2 ngày. Ảnh: Yến Phương
Trung bình mỗi chiếc hòm được ông Tân hoàn thiện trong khoảng 2 ngày. Ảnh: Yến Phương

Thời gian đầu, trung bình mỗi tháng ông cho khoảng 10 chiếc hòm, nhưng sau dần ít đi. Bù lại ông cho nhiều nơi ở các địa phương khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh…

Ông Tân cho rằng, mọi thứ đến với ông như một cái duyên. Ban đầu, ông cũng chỉ đi xin từ các cơ sở thiện nguyện về giúp đỡ người dân. Nhưng sau ông học hỏi và tự tay làm tất cả.

Ông Tống Nam Trung - Chủ tịch Hội Chủ thập đỏ phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) - nhận định: “Ông Trịnh Vĩ Tân là một trong những người tích cực tham gia công tác thiện nguyện của phường. Việc làm của ông Tân rất đáng được nhân rộng”.

Những chuyến xe thiện nguyện sẽ đi về đâu

Về nguồn kinh phí để thực hiện, ông Tân chia sẻ, những năm đầu ông phải tự bỏ tiền túi ra mua nguyên vật liệu, xăng xe đi lại để làm từ thiện, vì dùng xe cũ nên xe cũng thường xuyên bị hỏng lặt vặt. Sau một thời gian, nhiều người biết đến việc làm của ông nên họ cũng đóng góp dần giúp ông có thể duy trì nguồn kinh phí cho đến hiện tại.

Ông Tân cặm cụi lau chùi chiếc xe - người bạn đồng hành thân thiết. Ảnh: Yến Phương
Ông Tân cặm cụi lau chùi chiếc xe - người bạn đồng hành thân thiết. Ảnh: Yến Phương

“Thật ra hơn chục năm nay, tôi không làm gì ra tiền. Từ lúc gắn bó với công việc thiện nguyện là tôi chỉ hết mình với công việc này thôi, chủ yếu nhờ các mạnh thường quân đóng góp” - ông Tân nói.

Hiện ông Tân sở hữu hai chiếc xe, gồm một xe cứu thương và một xe tải, phục vụ cho công việc làm từ thiện của mình.

Tuy nhiên, do xe cứu thương đã cũ nên hiện ông Tân không dám nhận chở bệnh nhân đi xa, chỉ nhận chở trong khoảng từ 50 - 60km vì sợ không đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Còn với chiếc xe tải, do hoạt động thường xuyên, di chuyển suốt từ tỉnh này qua tỉnh khác để chở đồ từ thiện nên đến nay xe đã xuống cấp, đồng thời tới cuối tháng 11 này cũng hết hạn đăng kiểm.

“Tôi đã mang xe đến cửa hàng để kiểm tra, họ báo chi phí đại tu lại xe là khoảng 25 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi không có khả năng để lo khoản chi phí này. Do đó, tôi cũng mong muốn mọi người nếu ai có lòng đóng góp để tôi đại tu lại xe, để đủ điều kiện mới đi đăng kiểm được” - ông Tân bày tỏ.

Đối với ông Tân, những việc làm từ thiện này đã trở thành một phần cuộc sống của ông. Nhưng nếu xe không đăng kiểm thì ông không dám lưu thông trên đường, từ đó cũng không thể tiếp tục làm thiện nguyện được nữa.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sinh nhật đặc biệt của những bệnh nhi bị ung thư ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Để cho các bé bị ung thư có một buổi sinh nhật vui vẻ, đầm ấm bên người thân, anh Phan Công Hưng (33 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã đứng ra tổ chức sinh nhật cho hơn 20 em nhỏ ở TP Cần Thơ.

Sinh viên Cần Thơ bán sách cũ quyên góp tiền cho trẻ mồ côi

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 23.5, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức chương trình “Trang sách cũ - Chân trời mới”, tổng số tiền bán sách tại chương trình sẽ được trao cho các em nhỏ ở trại trẻ tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai.

Chuyện những chàng trai trẻ đêm đêm rủ nhau đi cứu hộ ở Cần Thơ

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Đều đặn hàng đêm, không quản nắng mưa, những chàng trai trẻ tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) luôn sẵn sàng lên đường cứu hộ bất cứ khi nào có người gặp sự cố hỏng xe, tai nạn bất ngờ.

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.

5 vấn đề Bộ Công an đề nghị ở dự án luật bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việt Dũng |

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm, cho ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động.

Bạn có nhớ loạt chi tiết này tại đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội

NHÓM PV |

Cuối tháng 7 vừa qua, fan Việt có cơ hội thưởng thức 2 đêm diễn bùng nổ của 4 cô gái Blackpink. Đây là sự kiện quy mô quốc tế, mang nhiều ý nghĩa với khán giả yêu âm nhạc ở Việt Nam.

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ phản ánh của Báo Lao Động về nhà ở xã hội Sao Hồng

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sao Hồng yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Giáo viên trông ngóng thu nhập sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Trà My |

Trước thông tin nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026, nhiều giáo viên đang trông ngóng từng ngày để nhận mức lương mới.

Sinh nhật đặc biệt của những bệnh nhi bị ung thư ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Để cho các bé bị ung thư có một buổi sinh nhật vui vẻ, đầm ấm bên người thân, anh Phan Công Hưng (33 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã đứng ra tổ chức sinh nhật cho hơn 20 em nhỏ ở TP Cần Thơ.

Sinh viên Cần Thơ bán sách cũ quyên góp tiền cho trẻ mồ côi

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 23.5, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức chương trình “Trang sách cũ - Chân trời mới”, tổng số tiền bán sách tại chương trình sẽ được trao cho các em nhỏ ở trại trẻ tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai.

Chuyện những chàng trai trẻ đêm đêm rủ nhau đi cứu hộ ở Cần Thơ

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Đều đặn hàng đêm, không quản nắng mưa, những chàng trai trẻ tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) luôn sẵn sàng lên đường cứu hộ bất cứ khi nào có người gặp sự cố hỏng xe, tai nạn bất ngờ.