Nữ kiến trúc sư "thiết kế" tuổi thơ cho trẻ em vùng cao

NGỌC MAI |

Từ những trăn trở về không gian vui chơi của người trẻ, kiến trúc sư Thảo Dương (30 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cùng các cộng sự đã mang “Sân chơi cầu vồng” đến nhiều điểm trường, điểm bản xa.

Khi điều kiện về đời sống kinh tế - xã hội còn khó khăn, sân chơi đúng nghĩa dành cho trẻ em ở vùng cao gần như bị bỏ quên. Thấu hiểu nỗi niềm của tuổi thơ ấy, kiến trúc sư Thảo Dương (30 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đã sáng lập dự án “Sân chơi cầu vồng" với sứ mệnh tạo sân chơi cộng đồng an toàn cho trẻ em ở vùng cao, vùng xa.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Lao Động, Thảo Dương đã có những chia sẻ về hành trình mang niềm vui đến các em nhỏ nơi miền xa.

Lý do nào khiến Dương quyết định triển khai dự án “Sân chơi cầu vồng” cho các em nhỏ ở những vùng khó khăn?

- Bản thân mình có một nỗi đau trong quá khứ và nó rất tổn thương tới mình. Tuổi thơ của mình thiếu những khu vui chơi dành cho trẻ em. Vì thế mà bản thân đã chứng kiến nhiều sự việc đau lòng, ám ảnh về những người bạn bị tai nạn do thiếu sân chơi an toàn. Điều này đã thôi thúc mình tạo ra những sân chơi an toàn cho các em nhỏ, đặc biệt là tại những địa phương khó khăn.

Mong muốn của mình chỉ đơn giản là trong mỗi năm, mình có thể giúp thật nhiều đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc. Nếu mình làm tốt thì sân chơi có thể sử dụng từ năm này qua năm khác. Hơn nữa, một sân chơi không chỉ mang niềm vui đến một bạn nhỏ mà còn cho cả một ngôi trường, một ngôi làng. Và cũng từ đây mà “Sân chơi cầu vồng” ra đời.

Hiện tại, dự án đã xây dựng các mô hình sân chơi cầu vồng tại những tỉnh thành, điểm trường nào?

- Chúng tôi bắt đầu làm sân chơi đầu tiên vào tháng 5.2022 tại Lâm Đồng, sau đó, cho tới năm 2023, tiến hành thêm 4 sân tại các địa phương Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông. Chúng tôi lên kế hoạch mở rộng địa bàn triển khai mô hình này từ các vùng Tây Nguyên ra các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụ thể, mô hình “Sân chơi cầu vồng” đã được xây dựng tại 5 điểm trường: TH Chơ Ré (Ma Pó, Lâm Đồng); trường mầm non Làng Doch (Chư Păh, tỉnh Gia Lai); TH Jang Roong (ĐắK Cấm, Kon Tum); trường TH Nguyễn Huệ (Cư Jut, Đắk Nông); trường TH Đoàn Thị Điểm phân hiệu C (Đắk Ngo, Đắk Nông). Dự kiến trong tháng 11, chúng tôi sẽ hoàn thành thêm một sân chơi cầu vồng tại điểm trường ở Sơn La.

Ảnh: Ngọc Mai.
Ảnh: Ngọc Mai.

Trong quá trình thực hiện dự án, kỷ niệm nào với người dân hay các em nhỏ khiến bạn nhớ mãi và cảm thấy vô cùng trân trọng?

- Thời gian đầu tiến hành thi công, mình và các cộng sự gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng sau khi người dân được tiếp xúc với dự án, họ hiểu được sự háo hức và mong chờ của những đứa trẻ nếu có một sân chơi an toàn. Vì vậy, rất nhiều người dân đã không ngần ngại giúp đỡ, đồng hành cùng chúng tôi xây dựng sân chơi để kịp tiến độ.

Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, khi đang xây dựng sân chơi thứ hai tại Gia Lai, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân nơi đây. Thông thường đến 17h, các anh chị sẽ nghỉ thi công và về nhà, còn chúng tôi vẫn tiếp tục thi công để kịp tiến độ. Lúc đó là 19h rồi, mọi người đang ăn uống nhưng nghĩ thương chúng tôi quá, nên họ bảo nhau xuống thi công tiếp tới tối luôn không về. Đó là kỷ niệm mà mình vô cùng trân trọng.

Qua chia sẻ thì việc xây dựng sân chơi cho các em nhỏ ở vùng xa là điều không hề dễ dàng. Thảo Dương có thể chia sẻ về những khó khăn đó không?

- Trong mỗi chuyến đi làm “Sân chơi cầu vồng", mình và các bạn trong dự án đều sợ nhất là mưa. Mình vẫn nhớ đến một cơn mưa rất to, nhưng đã cho mình một bài học lớn.

Ban đầu chỉ là mưa bé, các thành viên vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Nhưng đến tối, cơn mưa ấy càng nặng hạt khiến cho tất cả hệ cột đều sụp đổ, bê tông thì bị loãng ra. Lúc đó, mình thật sự cảm thấy bất lực, quyết định cho mọi người dừng hết công việc và nghỉ ngơi.

Sau này khi nhìn lại, mình mới hiểu tại sao cơn mưa đó cần phải có. Cũng nhờ cơn mưa lớn ấy mà chúng tôi đã nhìn nhận ra những sai sót trong thi công và kịp thời khắc phục. Và từ đó, chúng tôi sẽ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và có những phương án thi công nếu trời mưa. Mình thấy khó khăn nào cũng đi kèm với một bài học lớn, quan trọng là bản thân có chịu học nó hay không.

Ảnh: Ngọc Mai.
Ảnh: Ngọc Mai.

“Sân chơi cầu vồng” là một dự án phi lợi nhuận, thậm chí còn phải đánh đổi bằng nhiều yếu tố khác. Vậy đâu là động lực để Dương và các cộng sự có thể tiếp tục thực hiện dự án này?

- Niềm vui của các em nhỏ thật sự là động lực rất lớn của chúng tôi khi xây dựng “Sân chơi cầu vồng". Mình rất ấn tượng với câu nói mà người dân tại một điểm trường dành cho dự án, đó là: “Biến 30km thành con số 0”. Về sau mình mới biết rằng, từ điểm trường đến một khu sân chơi cơ bản là tận 30 cây số, nhưng dự án đã rút ngắn khoảng cách lại thành con số 0 cho các em nhỏ.

Chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau rằng bỏ áp lực ở thành phố lên núi để tự tạo áp lực cho nhau. Nhưng sau tất cả, khoảnh khắc các em nhỏ đến chơi tại “Sân chơi cầu vồng" và các em ấy nở nụ cười rất tươi và hạnh phúc thì tất cả chúng tôi như được “hồi sinh” vậy.

Xin cảm ơn Thảo Dương về cuộc trò chuyện!

NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Tình nguyện viên đội phản ứng nhanh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn

Huy Hùng |

Ngày 2.11, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khai mạc lớp Tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn đường bộ và đường thủy cho đội ngũ tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông năm 2023.

Hàng trăm người lao động hiến máu tình nguyện, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Phương Ngân |

Chương trình hiến máu tình nguyện, được Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - quận Bình Thạnh, TPHCM) tổ chức ngày 2.11, thu hút hàng trăm người lao động tham gia.

Công nhân trăn trở vì nỗi lo thiếu sân chơi cho con

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Gia đình anh Dương Văn Hậu, công nhân KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) tá túc trong căn phòng trọ vỏn vẹn 15m2 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thiếu không gian sinh hoạt, không có chỗ vui chơi công cộng gần nhà, sau giờ học, 2 đứa con của anh chỉ biết ngồi một góc xem tivi, điện thoại. Điều này đã khiến anh và bao gia đình công nhân khác lo lắng cho sự phát triển của con mình.

Loạt vấn đề khiến nhà ở xã hội không hút nhà đầu tư, công nhân khó tiếp cận

NHÓM PV |

Nhà ở xã hội (NOXH) dù thuộc phân khúc dành riêng cho công nhân, người có thu nhập thấp, tuy nhiên, việc tiếp cận loại hình nhà ở này lại đang khiến cho nhiều người gặp vô số khó khăn. Bởi, ngoài vấn đề thủ tục đăng ký phức tạp, giá nhà hiện nay vẫn còn ở mức cao, trong khi thu nhập của công nhân, người lao động lại quá thấp.

Không giữ được cán bộ y tế học đường, gánh nặng đè vai người kiêm nhiệm

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Với đãi ngộ và cơ hội thấp, nhiều nơi không tuyển dụng được cán bộ y tế học đường, hoặc có tuyển được nhưng không bao lâu thì cũng không giữ được. Thiếu cán bộ y tế học đường, nhiều trường học tại ĐBSCL đã “hô biến” giải pháp bằng cách giao nhiệm vụ này cho giáo viên kiêm nhiệm. Tuy nhiên, vừa không có chuyên môn, lại phải lo công việc giảng dạy, khiến trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho học sinh trở thành gánh nặng đè lên vai những người kiêm nhiệm...

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang bị đề nghị kỷ luật

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân sai phạm về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng.

Nhiều vụ cháy thương tâm, Thủ tướng Chính phủ khẳng định đã nhận diện và có giải pháp

Cường Ngô - Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, gần đây chứng kiến nhiều vụ cháy nổ rất thương tâm như cháy karaoke, chung cư mini. Tình trạng này đã được nhận diện và thực trạng đã biết. Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đã có các hành động để phòng, chống, ngăn chặn.

Kiốt chợ truyền thống cho thuê, sang lại giá rẻ cũng không có khách

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tưởng rằng khi dịch COVID-19 qua đi, chợ truyền thống sẽ trở lại nhộn nhịp, nhưng thói quen mua hàng online cùng với việc kinh tế khó khăn khiến nhiều kiốt bán hàng trong chợ truyền thống dần mất khách. Nhiều kiốt đóng cửa rao cho thuê, sang nhượng giá rẻ nhưng cũng không có người quan tâm.

Tình nguyện viên đội phản ứng nhanh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn

Huy Hùng |

Ngày 2.11, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khai mạc lớp Tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn đường bộ và đường thủy cho đội ngũ tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông năm 2023.

Hàng trăm người lao động hiến máu tình nguyện, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Phương Ngân |

Chương trình hiến máu tình nguyện, được Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - quận Bình Thạnh, TPHCM) tổ chức ngày 2.11, thu hút hàng trăm người lao động tham gia.

Công nhân trăn trở vì nỗi lo thiếu sân chơi cho con

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Gia đình anh Dương Văn Hậu, công nhân KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) tá túc trong căn phòng trọ vỏn vẹn 15m2 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thiếu không gian sinh hoạt, không có chỗ vui chơi công cộng gần nhà, sau giờ học, 2 đứa con của anh chỉ biết ngồi một góc xem tivi, điện thoại. Điều này đã khiến anh và bao gia đình công nhân khác lo lắng cho sự phát triển của con mình.