Nhóm thiện nguyện tặng hơn 500 nghìn suất cháo cho bệnh nhân

QUANG ĐẠI |

Từ năm 2017 đến nay, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” (Nghệ An) đã tặng hơn 500.000 bát cháo cho các bệnh nhân nghèo. Mỗi bát cháo trao đi cùng với lời chúc bệnh nhân sớm bình phục là niềm vui của các thành viên.

Trao gửi yêu thương qua từng bát cháo

Sáng 9.9, hàng chục thành viên của nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” tất bật dậy sớm, bắt tay vào làm việc để đưa những bán cháo thơm ngon, nóng hổi đến tận tay những người bệnh nghèo, khó khăn đang phải điều trị lâu dài tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Vinh.

Các thành viên nhóm thiện nguyện chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo tặng bệnh nhân. Ảnh: Hải Đăng
Các thành viên nhóm thiện nguyện chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo tặng bệnh nhân. Ảnh: Hải Đăng

Vừa múc cháo cho vào hộp, chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó ban Tuyên truyền của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, thành viên đại diện nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” cho biết: “Vào mỗi đêm thứ 6, những thành viên tình nguyện đến từ rất sớm chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu, nhóm lửa... để kịp có cháo tặng bệnh nhân trước giờ tiêm thuốc buổi sáng. Công việc rất vất vả nhưng khi chứng kiến niềm vui của bệnh nhân được tặng bát cháo ngon, chúng tôi thấy vui, bao nhiêu mệt mỏi tan biến”.

Chị Oanh cho biết, thấu hiểu hoàn cảnh của những bệnh nhân nghèo, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” thành lập vào cuối năm 2017 với 5 thành viên. Ban đầu nhóm tổ chức tặng cháo tại Bệnh viện Phổi Nghệ An, sang năm 2018 tặng cháo thêm Bệnh viện Y học cổ truyền và đến nay tặng cháo tại 4 cơ sở y tế: Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 1 và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tại Nghi Vạn (Nghi Lộc). Sau đó, nhóm tiếp tục tổ chức tặng cơm trưa cho bệnh nhân chạy thận lọc máu, bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh.

Đến nay, nhóm thiện nguyện đã tặng hơn 500 nghìn suất cháo cho các bệnh nhân. Ảnh: Hải Đăng
Đến nay, nhóm thiện nguyện đã tặng hơn 500 nghìn suất cháo cho các bệnh nhân. Ảnh: Hải Đăng

Theo lịch trình, vào 18h30 thứ 6 hàng tuần, các thành viên trong nhóm tập trung tại địa điểm nấu cháo, cùng bắt tay vào chuẩn bị các nguyên liệu cho một nồi cháo thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Sáng thứ 7, các thành viên phải dậy từ rất sớm để nấu cháo và chuẩn bị đưa cháo đi phát cho các bệnh nhân.

Đến nay, nhóm thiện nguyện đã có hàng chục thành viên, bao gồm những người làm nghề kinh doanh, cán bộ công chức, sinh viên, học sinh, làm nghề tự do... với nhiều độ tuổi, có cả người khuyết tật, mỗi ngày thứ 7 vượt quãng đưỡng 40 km bằng xe buýt, có người đi về bằng xe máy hơn trăm km để góp công vào nồi cháo yêu thương.

Anh Phan Hữu Tính, thành viên của nhóm thiện nguyện cho biết: “Chúng tôi thấy rất vui khi làm được một việc nhỏ, hỗ trợ cho người bệnh khó khăn, động viên, hỗ trợ họ trong quá trình điều trị”.

Theo anh Tính, "Nồi cháo yêu thương Thành Vinh" ra đời, đi cùng với những bát cháo nóng tặng bệnh nhân nghèo là những tình cảm chan chứa yêu thương, sự gắn bó và sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn phải nằm viện, người già cô đơn không nơi nương tựa, địa chỉ mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn rủi ro, trẻ mồ côi, người khuyết tật, các gia đình có công với nước, các bác thương binh, bệnh binh…

Tính từ năm 2017 đến nay, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” đã nấu 2.162 nồi cháo, tặng 540.500 suất cháo tại 4 bệnh viện và trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật.

Nối dài vòng tay nhân ái

Đại diện nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” tặng quà cho người dân khó khăn. Ảnh: Hải Đăng
Đại diện nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” tặng quà cho người dân khó khăn. Ảnh: Hải Đăng

Tại các bệnh viện được tặng cháo, nhóm đã tổ chức tặng quà dịp 1.6 và Tết Trung thu hàng năm cho các bệnh nhân nhi.

Bên cạnh việc tặng cháo cho bệnh nhân, nhóm thiện nguyện cũng kêu gọi ủng hộ sửa nhà, tặng xe lăn, tặng quà các địa chỉ trẻ mồ côi, người già cô đơn, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng, nhóm đã nấu tặng gần 3.000 suất cháo, sốt vang, 1.000 suất cơm cho lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hưng Nguyên, Bệnh viện đa khoa TP Vinh, các điểm chốt trên địa bàn TP Vinh.

Vào các ngày lễ 30.4, 27.7, 22.12 và dịp Tết cổ truyền hàng năm, nhóm thiện nguyện tổ chức thăm hỏi, động viên các bác thương binh thân nhân liệt sỹ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và Trung tâm thần kinh tại Nghi Phong (huyện Nghi Lộc).

Thành viên nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” hỗ trợ người dân tu sửa nhà cửa. Ảnh: Hải Đăng
Thành viên nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” hỗ trợ người dân tu sửa nhà cửa. Ảnh: Hải Đăng

Không chỉ hoạt động thiện nguyện trên địa bàn TP Vinh, nhóm “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” còn trao gửi yêu thương đến đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dịp Tết nguyên đán năm 2022, 2023, nhóm tặng quà cho bà con bản Xằn, xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn) và bản Chằm Puông, Lượng Minh (Tương Dương).

Sau trận lũ quét quét tại Kỳ Sơn vào cuối năm 2022, nhóm đã kịp thời cứu trợ khẩn cấp tới bà con thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ 4 xe tải hàng nhu yếu phẩm.

Nhóm cũng tu sửa công trình nước sạch cho hộ bà Báu, ông Hòa ở Nghi Vạn (Nghi Lộc); Sửa nhà, nâng nền, lát, ốp gạch và thay mái tôn chống nóng, mua sắm đồ dùng cho cụ Tuất phường Hưng Bình (TP Vinh); Vận động 60 triệu đồng xây mới và mua sắm đồ dùng sinh hoạt, con giống cho gia đình anh Mong Ca - người Khơ mú (trú xã Phà Đánh, Kỳ Sơn) bị ung thư.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nghệ An Nguyễn Lương Hồng cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” đã tiếp thêm năng lượng tích cực, tiếp lửa yêu thương cho hàng nghìn người bệnh khó khăn và có nhiều hoạt động thiện nguyện tích cực và hiệu quả khác.

Đây là nghĩa cử đẹp, cao quý tiếp nối và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, rất đáng biểu dương và nhân rộng. Điều đặc biệt của nhóm thiện nguyện này là có chị Nguyễn Thị Kim Oanh, cán bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh là thành viên trụ cột”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ Vĩnh Long hiến tóc, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

HOÀNG LỘC |

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nhiều mái tóc dài thướt tha của những người phụ nữ trong tỉnh hiến tặng để gửi đến những người bệnh ung thư bị rụng tóc khi điều trị.

Ấm áp nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân chạy thận ở Hoà Bình

Minh Tùng |

Xuất phát từ sự cảm thông chia sẻ, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (50 tuổi, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã thuê đất và xây dựng ngôi nhà trọ miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận.

Khu nhà trọ 0 đồng dành cho bệnh nhân ung thư

MAI THẢO |

Nhà trọ 0 đồng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một điểm tựa tinh thần, nơi mà những người chiến đấu với căn bệnh ung thư đáng sợ có thể tìm thấy sự an toàn và sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng phát triển quan hệ

Ngọc Vân |

Trên mỗi bước đường phát triển của Việt Nam luôn có dấu ấn, sự giúp đỡ chân thành của các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Tiềm năng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga còn rất lớn, hai nước có thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Gia đình xuyên Việt một tháng trên ngôi nhà di động vẻn vẹn 6m2

Tuyết Lại |

Về đến nhà, gia đình anh Sơn vẫn không ngừng nhớ về hành trình xuyên Việt 31 ngày từ Hà Nội đến mũi Cà Mau trên ngôi nhà di động.

Cường độ dị thường và quỹ đạo khó lường của cơn bão tăng 4 cấp trong 24 giờ

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee - cơn bão từng tăng từ cấp 1 lên cấp 5 trong 24 giờ - đã trở lại là bão cấp 3 với sức gió tối đa là 193 km/h.

Không lương hưu, người già phải sống dựa vào con cái

Quế Chi |

Theo thống kê, hiện nay, hàng triệu người từ 60-79 tuổi không được nhận bất kỳ chế độ nào. Cuộc sống của họ rất khó khăn. Nhiều người phải theo các con (đi làm xa quê) để vừa trông nom, giúp đỡ, vừa sống dựa vào các con.

Hầm chui ở Đà Nẵng ngập nước, nhiều người bị mắc kẹt ngay giữa thành phố

Nguyễn Linh |

Sau cơn mưa chiều tối ngày 10.9, hầm chui ở trung tâm TP Đà Nẵng ngập nước, đường phố biển thành sông, nhiều người dân bị mắc kẹt ngay giữa trung tâm thành phố.

Phụ nữ Vĩnh Long hiến tóc, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

HOÀNG LỘC |

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nhiều mái tóc dài thướt tha của những người phụ nữ trong tỉnh hiến tặng để gửi đến những người bệnh ung thư bị rụng tóc khi điều trị.

Ấm áp nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân chạy thận ở Hoà Bình

Minh Tùng |

Xuất phát từ sự cảm thông chia sẻ, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (50 tuổi, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã thuê đất và xây dựng ngôi nhà trọ miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận.

Khu nhà trọ 0 đồng dành cho bệnh nhân ung thư

MAI THẢO |

Nhà trọ 0 đồng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một điểm tựa tinh thần, nơi mà những người chiến đấu với căn bệnh ung thư đáng sợ có thể tìm thấy sự an toàn và sự hỗ trợ từ cộng đồng.