Trước đó, sáng ngày 31.5, khi đang đứng bán thịt quay trên vỉa hè đường Hùng Vương (thuộc khu phố 3, phường Xuân Trung, TP.Long Khánh), chị Phụng nhặt được một bịch ni-lông màu xanh, bên trong đó có số tiền 170 triệu đồng.
Sau khi nhặt được chị Phụng đã nhờ trích xuất camera để tìm người đánh rơi tiền để trả lại và xác minh số tiền trên của anh Nguyễn Thanh Dũng (ngụ tại Khu phố Bàu Sen, phường Bàu Sen, TP.Long Khánh) đánh rơi dọc đường. Đây là tiền hàng buôn bán trái cây của anh Dũng.
Sau đó, chị Phụng thông qua công an phường Xuân Trung đã hỗ trợ giao số tiền trên cho anh Dũng.
Chị Phụng cho biết: Người ta đánh rơi tiền cũng như mình thôi, khi đánh rơi một số tiền lớn như vậy rất là đau xót. Nhiều khi tiền đó là tiền người ta vay mượn, cuộc sống khó khăn nên mình không tham mà tìm cách trả lại số tiền đó cho người ta. Sau này mới biết đó là tiền họ buôn bán, dành dụm biết bao nhiêu năm mới có được.