Ngày 16.9, ông Ma Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng (huyện Lắk, Đắk Lắk) cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn vừa dành toàn bộ số tiền tiết kiệm, ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bão số 3 Yagi. Đó là bà Hồ Thị Thủy (SN 1975, trú thôn Hòa Bình 1, xã Đắk Liêng). Sáng 16.9, bà Thủy mang con heo đất tiết kiệm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Liêng. Bà Thuỷ dành toàn bộ số tiền trong heo đất để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão Yagi.
Được biết, bà Thủy làm nghề bán vé số hơn 10 năm nay, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Qua theo dõi thông tin về mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc, bà Thủy rất đau lòng trước những mất mát, đau thương mà đồng bào đang gánh chịu.
“Của ít lòng nhiều”, bà Thủy quyết định đập heo đất, được hơn 6 triệu đồng để ủng hộ bà con vùng bão lũ. Đây là toàn bộ số tiền bà tiết kiệm gần một năm qua.
Ông Ma Văn Hoàn chia sẻ, việc làm của chị Hồ Thị Thủy là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng được trân trọng.