Trên trang cá nhân của mình, anh Quốc Thịnh có dòng chia sẻ: “Nơi đâu cần hỗ trợ đồ ăn hay nước uống thì nhắn Thịnh. Thịnh và mọi người nấu ăn đem đến tận nơi nhé. Mọi người chia sẻ giúp!”. Trước đó, anh Thịnh cũng đã nhắn: “Chia sẻ giúp bà con, hiện tại ai chưa có chỗ ở tạm thời xin đến 54 Nguyễn Phong Sắc (quận Liên Chiểu). Thịnh bao ăn bao ở, bao nhiêu người cũng được”.
Nhưng không phải ở nhà đợi, anh Thịnh cùng những người bạn của mình còn đi vào những điểm ngập úng để xem bà con cần hỗ trợ thực phẩm hay cứu hộ gì không.
Còn với anh Hồ Ngọc Thanh, sau một đêm đi cứu hộ giúp người dân vùng ngập lụt, ngày 14.10 anh vô tình nhặt được một ví tiền.
“Số tiền trong ví là của một chú đi xe ngang đường Triệu Nữ Vương giao với Mạc Đỉnh Chi, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tôi lên Facebook nhờ mọi người chia sẻ để chú đó hay người thân biết mà đến nhận lại. Số tiền bằng cả tháng lương của họ, rớt rồi chắc là xót lắm” – anh Thanh kể.
Cũng nhặt được ví tiền rơi giữa đường với gần 10 triệu tiền mặt và các loại giấy tờ của một người tên Sang, sinh năm 1999, anh Lương Nam cũng đăng lên các hội nhóm trên Facebook để tìm lại chủ nhân chiếc ví.
“Chiếc ví được nhặt ở đoạn đường 30.4 giao Huỳnh Tấn Phát (quận Hải Châu), ví rơi gần nắp thoát nước. Ai rớt thì nhắn nhận lại nghe” – lời chia sẻ thật thà của anh Nam khiến nhiều người trầm trồ. Bởi, số tiền 10 triệu đồng không hề nhỏ và không phải ai cũng đủ tâm để tìm lại chủ nhân của nó.
Chưa hết, trong hội nhóm những người giao hàng, một người có tên dùng Facebook là Hoàng Giang từ tối 13.10 đã đăng tin: “Mưa lụt ai có xe chết máy hay bị gì cần giúp thì nhắn mình nhé. Miễn phí”.
Nhiều người đọc xong những dòng tin này đã thốt lên: “Ấm lòng ngày mưa, chúc các anh bình an trên mọi nẻo đường cứu hộ, giúp đỡ mọi người”.
Chiều 14.10, Đà Nẵng tạm tạnh mưa, người dân trở về lại nhà nhưng nhiều người lại phải quay trở ra khu ở tạm vì nước vẫn còn ngập. Dự báo, Đà Nẵng vẫn sẽ còn đón mưa lớn nhưng tin rằng trong những lúc khó khăn nhất, tình người vẫn luôn hiển hiện, để không bà con nào chới với trong đêm trong vô vọng, bị đói hay bị bỏ lại.