Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết
Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |
Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.
Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.
24 năm kể từ ngày nhận nuôi “con ma rừng”, ông Nguyễn Thanh Hải – cán bộ y tế ở vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ cứu sống một đứa trẻ vô tội khỏi hủ tục lạc hậu về “cái chết xấu”, mà còn trả lại cho người dân bản một cán bộ y tế, như lời đã hứa năm xưa.
Gần 3 năm sau ngày sạt lở kinh hoàng, khiến nhiều người chết và mất tích, nhà cửa, làng mạc bị chôn vùi, gần 40 hộ dân ở xã Trà Leng huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã dần ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư.
Hành trình của chúng tôi dọc các tỉnh miền núi phía Bắc và nhiều địa phương khác trên cả nước đã ghi nhận những câu chuyện đáng ngạc nhiên, thực trạng đáng buồn về những cán bộ y tế cơ sở không được thừa nhận. Dù cũng nằm trong lực lượng y tế, nhưng họ lại đang “lạc loài” giữa chính đồng nghiệp của mình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, tính đến 4h sáng 18.10, lực lượng cứu hộ chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích; đã có thêm 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm 13 ngư dân mất tích tại khu vực đảo Song Tử Tây.
Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.
24 năm kể từ ngày nhận nuôi “con ma rừng”, ông Nguyễn Thanh Hải – cán bộ y tế ở vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ cứu sống một đứa trẻ vô tội khỏi hủ tục lạc hậu về “cái chết xấu”, mà còn trả lại cho người dân bản một cán bộ y tế, như lời đã hứa năm xưa.
Gần 3 năm sau ngày sạt lở kinh hoàng, khiến nhiều người chết và mất tích, nhà cửa, làng mạc bị chôn vùi, gần 40 hộ dân ở xã Trà Leng huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã dần ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư.
Hành trình của chúng tôi dọc các tỉnh miền núi phía Bắc và nhiều địa phương khác trên cả nước đã ghi nhận những câu chuyện đáng ngạc nhiên, thực trạng đáng buồn về những cán bộ y tế cơ sở không được thừa nhận. Dù cũng nằm trong lực lượng y tế, nhưng họ lại đang “lạc loài” giữa chính đồng nghiệp của mình.