"Mưa" lời khen cho hành động dũng cảm của người lính cứu hỏa

Tô Thế |

Hình ảnh những người lính cứu hỏa không quản hiểm nguy, lao vào giữa "biển lửa" trong vụ cháy lớn ở Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cõng các nạn nhân ra ngoài đang nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Vào khoảng 00h50 ngày 18.7, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 378 Phúc Tân (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) sau đó đã giải cứu được 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Chỉ chậm ít phút là nguy hiểm đến tính mạng người mắc kẹt

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định vị trí bùng phát đám cháy là khu vực tầng 1 của căn nhà. Do căn nhà dạng ống nên chỉ ít phút lửa bùng lên, khói đã bao trùm gần như toàn bộ tầng 2,3,4,5 và tum. Thời điểm này, 4 người bên trong căn nhà không thể tự thoát ra ngoài bởi căn nhà chỉ có 1 cầu thang duy nhất, không có lối thoát nạn thứ hai.

Đưa các nạn nhân ra ngoài. Video: Công an cung cấp

Nhận định được tình hình nguy cấp, Chỉ huy Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng triển khai lực lượng dập tắt ngọn lửa, làm mát và cho đội trinh sát đi vào bên trong căn nhà, tìm kiếm người bị mắc kẹt.

"Lượng khói lan từ tầng 1 đến tận tầng tum rất lớn, việc trinh sát và cứu chữa, di chuyển gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ nên đã đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ" - đại úy Trần Oai, Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm, cho hay.

Lực lượng chức năng mất khoảng 10 phút từ lúc tiếp cận hiện trường đến khi đưa được toàn bộ 4 nạn nhân ra ngoài an toàn. Theo Chỉ huy Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm, thời điểm trên chỉ cần chậm trễ vài phút nữa thôi thì những người bị mắc kẹt bên trong căn nhà có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bởi thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận các nạn nhân, nhiều người đang rất hoảng loạn, có người bị ngất do ngạt khói.

"Cứu được người là đã hạnh phúc lắm rồi"

Đây là chia sẻ của thượng úy Nguyễn Viết Quân - cán bộ Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội -  là 1 trong 2 trinh sát vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm cứu hộ người bị nạn, cũng chính là người cõng nạn nhân bị bỏng nặng nhất từ trên tầng tum xuống xe cấp cứu.

Sau khi khắp các trang mạng xã hội đăng hình ảnh của mình cùng những lời động viên, khen ngợi sự mưu trí, dũng cảm khi xông vào "biển lửa" cứu người, thượng úy Nguyễn Viết Quân khiêm tốn cho hay, đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người lính cứu hỏa.

 
Hình ảnh đang nhận được nhiều lời khen, cảm phục từ cộng đồng mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhớ lại thời điểm tiếp cận được các nạn nhân, thượng úy Quân cho biết, lúc đó, các nạn nhân đều trong tình trạng hoảng loạn, có dấu hiệu yếu do ngạt khói.

"Tôi cùng 1 đồng chí nữa được giao nhiệm vụ trinh sát tìm kiếm người bị nạn, các đồng đội khác làm nhiệm vụ dập lửa và làm mát. Sau khi lên đến tầng tum căn nhà, tôi phát hiện có một nạn nhân lúc đó bị bỏng khá nặng, yếu do ngạt khói.

Lúc đó, tôi đã lấy nước rửa sạch đường thở của nạn nhân, sau đó cho nằm nghỉ khoảng 2 phút rồi mới cõng nạn nhân xuống tầng 1 đưa đi cấp cứu" - thượng úy Nguyễn Viết Quân nói.

Song trong lúc đưa nạn nhân từ tầng tum xuống tầng 1, các chiến sĩ cũng gặp vô vàn khó khăn từ việc cầu thang chật hẹp, khói đen vẫn dày đặc. "Lúc này, tôi cố trấn tĩnh nạn nhân rằng sắp xuống đến nơi rồi, cố lên. Rất may mọi người đã an toàn" - thượng úy Quân nhớ lại.

Cũng theo thượng úy Quân, cả 4 nạn nhân mắc kẹt đều là người trong một gia đình. Khi xảy ra cháy, mỗi người ở một tầng nên cùng lúc có nhiều chiến sĩ vào hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn.

 
Thượng úy Nguyễn Viết Quân trong một buổi dạy kỹ năng PCCC&CNCH cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Tô Thế

Thượng úy Nguyễn Viết Quân cũng tâm sự, đã 11 năm theo nghề, bản thân không nhớ đã tham gia bao nhiêu lần làm nhiệm vụ cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn. Mỗi vụ là một “cuộc chiến” với diễn biến hoàn toàn khác nhau, thách thức sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của người chỉ huy, chiến sĩ PCCC&CNCH. Nhưng với anh và các đồng đội, mỗi lần cứu được người bị nạn, bảo vệ được tài sản của người dân là một lần vỡ òa cảm xúc.

"Đôi khi được thất nghiệp lại là niềm vui của những người lính cứu hỏa" - thượng úy Quân chia sẻ.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ cõng nạn nhân thoát ngôi nhà bị cháy: "Mừng vì người dân an toàn"

Tô Thế |

Hà Nội - Trong vụ cháy ngôi nhà 5 tầng (1 tầng tum) ở phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào rạng sáng nay 18.7, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, được sự hỗ trợ của người dân khống chế thành công ngọn lửa, và cứu được 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Hà Nội: Cảnh sát PCCC kịp thời cứu 4 người trong vụ cháy lúc nửa đêm

Bảo Nguyên |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã kịp thời điều động phương tiện cứu 4 người trong một gia đình trong vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm.

Cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế ở Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế tại huyện Trấn Yên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chiến sĩ cõng nạn nhân thoát ngôi nhà bị cháy: "Mừng vì người dân an toàn"

Tô Thế |

Hà Nội - Trong vụ cháy ngôi nhà 5 tầng (1 tầng tum) ở phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào rạng sáng nay 18.7, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, được sự hỗ trợ của người dân khống chế thành công ngọn lửa, và cứu được 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Hà Nội: Cảnh sát PCCC kịp thời cứu 4 người trong vụ cháy lúc nửa đêm

Bảo Nguyên |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã kịp thời điều động phương tiện cứu 4 người trong một gia đình trong vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm.

Cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế ở Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng chưng cất tinh dầu quế tại huyện Trấn Yên.