Lão nông hơn 4 năm lặn lội tìm dược liệu miễn phí cho người nghèo

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Hơn 4 năm nay, hàng ngày, lão nông vẫn lặng lẽ sưu tầm hàng chục loại dược liệu để cung cấp miễn phí cho các phòng khám từ thiện với mong muốn giúp bà con khó khăn có điều kiện chữa bệnh.

Dù khó vẫn lo giúp người nghèo

Đó là ông Lê Thanh Hải (58 tuổi, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) - lão nông hơn 4 năm qua vẫn luôn miệt mài với công việc tìm kiếm những loại dược liệu để cung cấp miễn phí cho các phòng khám từ thiện.

Để có được các vị thuốc thành phẩm, ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Mọi công đoạn từ chăm sóc cây, sơ chế cho đến phơi thuốc đều được ông đích thân làm. Có những ngày, sau khi phơi thuốc xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì ông đã phải vội chạy đến vườn tía tô gần nhà để chăm bón.

Ông Lê Thanh Hải vui vẻ tưới nước cho vườn dược liệu quý báu. Ảnh: Tạ Quang
Ông Lê Thanh Hải tưới nước chăm bón cho vườn dược liệu. Ảnh: Tạ Quang

"Tía tô này tôi trồng trên phần đất hơn 500 m2 của người dân cho mượn. Mỗi ngày, tôi đến chăm sóc để cây phát triển tốt, sau đó cắt mang về sơ chế, phơi khô để tặng cho các phòng khám từ thiện", ông Hải cho biết.

Dành hết thời gian và công sức cho việc sưu tầm những vị thuốc cứu người, những tưởng ông Hải phải khá giả, có nhiều thời gian rảnh rỗi, trái lại, cuộc sống hiện tại của gia đình ông vẫn còn nhiều khó khăn.

Được biết, trước khi bắt đầu công việc sưu tầm dược liệu, ông đã phải mưu sinh bằng không ít nghề.

Dược liệu được ông Hải bỏ vào trong bao, bì. Ảnh: Tạ Quang
Ông Hải thu gom dược liệu vào bao để mang tặng các phòng khám từ thiện. Ảnh: Tạ Quang

Trước kia ông Hải làm vườn, không lâu sau thì chuyển sang nghề giăng lưới bắt cá trên sông. Một thời gian sau, nhờ sống cần kiệm, ông dành dụm được chút ít tiền và sắm ghe để nhận chở thuê vật liệu, lúa, trái cây…

Cuộc sống chưa kịp ổn định với nghề chở thuê thì đến năm 2019, ông phát tâm đi sưu tầm thuốc để tặng cho các phòng khám ở địa phương vì nhận thấy tình trạng thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân nghèo tại những nơi đó.

Ông Hải chia sẻ, chứng kiến cảnh phòng khám từ thiện nhiều lần thiếu thuốc khiến ông chạnh lòng. Qua đó, ông mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ những người đang trong cảnh ốm đau vượt qua khó khăn.

Lan toả yêu thương

Để có được số lượng nguyên liệu thuốc gần 50 vị, gồm hoa, lá, rễ, thân cây,... tự nhiên như hiện tại, ông Hải phải cùng các nhóm thiện nguyện sưu tầm thuốc trong và ngoài địa phương đi tìm khắp các tỉnh thành.

Dù phải rong ruổi khắp các tỉnh thành nhưng vì muốn có được nhiều loại thảo dược, vị thuốc giúp bà con nghèo, ông Hải cho rằng mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Ông Hải trên chiếc xe chở thuốc nam từ thiện. Ảnh: Tạ Quang
Ông Hải trên chiếc xe chở thuốc nam từ thiện. Ảnh: Tạ Quang

"Những loại dược liệu như hà thủ ô, ba kích, cây mật nhân, cát lồi, sâm đất, mỏ quạ,… là những loại thuốc khó trồng và ít tìm thấy tại địa phương. Cho nên, mỗi tuần tôi đều phối hợp từ 40 đến 100 anh em ở nhiều đội sưu tầm thuốc trong và ngoài địa phương cùng đi sưu tầm", ông Hải nói.

Theo ông Hải, có những lúc thiếu tiền xăng cho hành trình tìm thuốc, ông cố gắng trang trải một mình: "Tôi thường nhờ vợ và anh em họ hàng. Còn những chuyến đi xa cùng các đội sưu tầm thuốc thì được nhà hảo tâm hỗ trợ xe cộ, ăn uống".

Nhờ sự miệt mài, cần mẫn cùng tấm lòng thiện nguyện, mỗi tháng, ông cung ứng gần 200 bao thuốc khô cho các phòng khám từ thiện với trọng lượng mỗi bao khoảng 30 kg.

Ông Lê Văn Tám (69 tuổi, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cho biết, ông cùng bà con địa phương rất cảm kích trước nghĩa cử của ông Hải. Nhờ có ông Hải mà nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn giảm đi phần nào gánh nặng chi phí thuốc thang, an tâm điều trị bệnh.

Ông Hà Văn Thêm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thới An - cho biết, việc làm của ông Hải xứng đáng được tuyên dương và lan tỏa. "Nhờ có những người ra sức sưu tầm dược liệu, cung ứng miễn phí cho các phòng khám như ông Hải nên nguồn thuốc điều trị cho người bệnh không bị thiếu hụt. Từ đó giúp người bị bệnh có đầy đủ điều kiện chữa trị. Hành động này của ông Hải xứng đáng là một tấm gương thiện nguyện cho mọi người noi theo", ông Thêm chia sẻ.

Tạ Quang - Mỹ Ly
TIN LIÊN QUAN

Xã vùng quê có 50 người đăng ký hiến tạng, hiến xác

Văn Sỹ |

Phong trào hiến tạng, hiến mô, hiến xác ở nước ta đã và đang lan tỏa mạnh mẽ và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Sự chia sẻ cao quý này thể hiện tấm lòng nhân ái để “sự sống được tái sinh từ cái chết”. Nhận thấy được ý nghĩa này, 50 người dân ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đăng ký hiến mô, tạng, hiến xác khi mất.

Nữ y sĩ gần 45 năm lập chốt cấp cứu "đối đầu với tử thần"

Lương Hà |

"Chốt cấp cứu bà Liên" là nơi bà Đào Thị Liên (75 tuổi, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã gần 45 năm gắn bó với công việc cứu người gặp nạn, nhất là những nạn nhân tai nạn giao thông quanh khu vực này.

5 lão nông hơn 10 năm lo hậu sự cho người nghèo

Tạ Quang |

Cần Thơ - 5 lão nông có tuổi đời từ 60 đến hơn 80 tuổi đã đóng hơn 2.500 chiếc quan tài, tẩm liệm và lo hậu sự giúp người nghèo khi họ qua đời suốt hơn 10 năm qua.

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Ám ảnh cảnh tàu xe về quê dịp lễ

Trang Hà |

Trẻ con say xe, người lớn vật vờ ám ảnh. Đường về quê ngày lễ với mật độ giao thông dày đặc, tàu xe lèn chặt đúng là bộ phim "kinh dị" như giới trẻ thường nói vui.

Báo động sụt giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng các mũi vaccine thiết yếu ở trẻ

Thùy Linh |

Việt Nam cũng đã trải qua sự sụt giảm liên tục về tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em nhiều nhất kể từ khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia được thành lập. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 29.4 đến 9.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.4 - 9.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hành khách không thể về quê nghỉ lễ vì sự tắc trách của nhà xe

HỮU CHÁNH |

Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.

Xã vùng quê có 50 người đăng ký hiến tạng, hiến xác

Văn Sỹ |

Phong trào hiến tạng, hiến mô, hiến xác ở nước ta đã và đang lan tỏa mạnh mẽ và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Sự chia sẻ cao quý này thể hiện tấm lòng nhân ái để “sự sống được tái sinh từ cái chết”. Nhận thấy được ý nghĩa này, 50 người dân ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đăng ký hiến mô, tạng, hiến xác khi mất.

Nữ y sĩ gần 45 năm lập chốt cấp cứu "đối đầu với tử thần"

Lương Hà |

"Chốt cấp cứu bà Liên" là nơi bà Đào Thị Liên (75 tuổi, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã gần 45 năm gắn bó với công việc cứu người gặp nạn, nhất là những nạn nhân tai nạn giao thông quanh khu vực này.

5 lão nông hơn 10 năm lo hậu sự cho người nghèo

Tạ Quang |

Cần Thơ - 5 lão nông có tuổi đời từ 60 đến hơn 80 tuổi đã đóng hơn 2.500 chiếc quan tài, tẩm liệm và lo hậu sự giúp người nghèo khi họ qua đời suốt hơn 10 năm qua.