Hơn 30 năm ngược xuôi lo chuyện giúp người nghèo

HOÀNG LỘC |

Xuất phát từ suy nghĩ “cho đi là còn mãi”, một người con của tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện công tác thiện nguyện hơn 30 năm qua.

Như thường lệ, mỗi ngày ông Huỳnh Văn Tuấn (48 tuổi, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) vẫn thu xếp công việc gia đình để thực hiện kiểm tra, chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị y tế cần thiết trên chiếc xe cấp cứu.

“Những người liên hệ với mình đa phần là bà con có hoàn cảnh khó khăn, thiếu trước hụt sau. Thấy họ vậy, mình cũng xót xa nên cố gắng giúp được phần nào cho bà con nghèo khó”, ông Tuấn tâm sự.

Bà L.K.H (ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) cho biết, nếu như không được ông Tuấn chở đi cấp cứu vào đêm khuya của ngày giáp Tết cách đây hơn 2 năm là bà đã nguy hiểm đến tính mạng.

“Đêm đó, tôi khó thở, chóng mặt, nôn ói do tiền sử bệnh huyết áp, rối loạn tiền đình. Nhờ có người quen gọi điện chú Tuấn đến đưa đi cấp cứu miễn phí đúng lúc mà tôi được điều trị kịp thời”, bà H cho biết thêm.

Không chỉ chuyển bệnh miễn phí, hơn 5 năm qua, ông Tuấn còn thành lập nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi”. Hàng tháng, nhóm thiện nguyện này hỗ trợ hơn 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi trong tỉnh Đồng Tháp với các suất gạo, mì, nhu yếu phẩm,...

Chị Nguyễn Ngọc Bích (huyện Lấp Vò) cho biết, bản thân chị đang mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền để đi thăm khám. Biết hoàn cảnh của chị, ông Tuấn không chỉ đến hỗ trợ tiền mà còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết.

Gia đình ông Tuấn có 4 thành viên sống nhờ vào mảnh vườn 5.000m2 trồng quýt đường. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình và lo 2 con ăn học. Số dư còn lại ông góp vào làm thiện nguyện.

“Có sức khỏe lao động là mình còn có khả năng giúp đỡ người khó khăn. Đến khi không còn sức lực tôi vẫn thực hiện vận động để tiếp tục công tác thiện nguyện”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Anh  thực hiện công tác thiện nguyện hơn 30 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc
Ông Tuấn trong một lần làm việc thiện nguyện. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Kim Đổi - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lấp Vò - thông tin, hành trình làm thiện nguyện của ông Tuấn bắt đầu từ khi ông còn trong độ tuổi thanh niên và trải dài từ Đồng Tháp đến TP.HCM.

Theo bà Đổi, từ năm 1993, ông Tuấn đã tham gia Tổ Từ thiện Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) rồi Chi hội Từ thiện Bảo Hòa (TP.HCM).

Đến năm 2008, ông Tuấn chuyển về ở hẳn tại quê nhà Đồng Tháp rồi vận động mua xe chuyển bệnh miễn phí và tham gia tích cực công tác thiện nguyện tại địa phương đến nay.

“Ông Tuấn là người rất nhiệt tình với công tác thiện nguyện, cả ở trong và ngoài địa phương. Có những lúc dù việc nhà có bận rộn nhưng ông vẫn sốt sắng mỗi khi có người bệnh cần đưa đến cơ sở y tế”, bà Kim Đổi cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Ông lão U70 ở Cần Thơ trong hành trình thiện nguyện giúp người, giúp đời

YẾN PHƯƠNG |

Suốt hơn 10 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, ông lão U70 tại Cần Thơ chẳng ngại nắng mưa, xa gần, luôn sẵn lòng chia sẻ với những phận đời nghèo khó, trong khi hoàn cảnh của ông cũng chẳng hơn họ là bao.

Chàng trai vượt qua mặc cảm tật nguyền để gây dựng CLB thiện nguyện

Giang Đăng |

Vĩnh Phúc - Bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, nhưng chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Sưởi ấm tình người lại là người có nhiều năng lượng và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nhóm thiện nguyện tặng hơn 500 nghìn suất cháo cho bệnh nhân

QUANG ĐẠI |

Từ năm 2017 đến nay, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” (Nghệ An) đã tặng hơn 500.000 bát cháo cho các bệnh nhân nghèo. Mỗi bát cháo trao đi cùng với lời chúc bệnh nhân sớm bình phục là niềm vui của các thành viên.

Bộ Công an sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản.

Bỏ phố về rừng để lấp đầy những mảng xanh đã mất

Quang Thiện |

Cầm trong tay 2 tấm bằng thạc sĩ châu Âu cùng với bảng thành tích khủng, chàng trai từng giành được học bổng thạc sĩ danh giá bậc nhất châu Âu vẫn chọn về với rừng cùng niềm trăn trở cho những mảng xanh “bị ăn mất”.

Du lịch bằng xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái sẽ hoạt động trở lại từ 30.10

Diệu Hoàng |

Sáng 22.10, tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã rà soát các điều kiện hạ tầng, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng triển khai thủ tục hải quan hoạt động xe du lịch tự lái đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định.

Bản tin công đoàn: Tiếp tục lộ trình tăng lương sau khi thực hiện cải cách

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày 22.10: Thị trường lao động, việc làm đang phục hồi tích cực; Người lao động có thể đăng ký hưởng BHXH 1 lần tại nhà; Tiếp tục lộ trình tăng lương sau khi thực hiện cải cách; Người lớn tuổi mong nhận trợ cấp mức lương cao...

Giới trẻ Cần Thơ "bắt trend" bánh đồng xu phô mai

MỸ LY |

Hình dáng bắt mắt, phô mai kéo sợi hấp dẫn là những lý do khiến nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ tò mò và tìm đến thưởng thức món bánh đồng xu đang hot rần rần trên mạng xã hội những ngày qua.

Ông lão U70 ở Cần Thơ trong hành trình thiện nguyện giúp người, giúp đời

YẾN PHƯƠNG |

Suốt hơn 10 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, ông lão U70 tại Cần Thơ chẳng ngại nắng mưa, xa gần, luôn sẵn lòng chia sẻ với những phận đời nghèo khó, trong khi hoàn cảnh của ông cũng chẳng hơn họ là bao.

Chàng trai vượt qua mặc cảm tật nguyền để gây dựng CLB thiện nguyện

Giang Đăng |

Vĩnh Phúc - Bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, nhưng chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Sưởi ấm tình người lại là người có nhiều năng lượng và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nhóm thiện nguyện tặng hơn 500 nghìn suất cháo cho bệnh nhân

QUANG ĐẠI |

Từ năm 2017 đến nay, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” (Nghệ An) đã tặng hơn 500.000 bát cháo cho các bệnh nhân nghèo. Mỗi bát cháo trao đi cùng với lời chúc bệnh nhân sớm bình phục là niềm vui của các thành viên.