Hơn 1 triệu suất cơm cho tuyến đầu chống dịch và người dân khu phong toả

Huân Cao |

Hơn 2 tháng qua, 150 người đã tự nguyện gia nhập Đội quân tình nguyện để nấu hơn 1 triệu suất cơm phục vụ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân tại khu vực phong toả. Những đóng góp của họ là sự cống hiến thầm lặng, góp phần vào cuộc chiến chống dịch tại TPHCM hiện nay.

Sự cống hiến thầm lặng

Anh Sơn cùng các thành viên ứng trực 24/24 để nấu hàng chục nghìn suất ăn/ngày. Ảnh: HC

Anh Phan Dương Tùng Sơn (ngụ quận 4, TPHCM) trong hơn 2 tháng qua đã gác lại mọi việc của gia đình, để tập trung cho việc nấu cơm phục vụ người dân khu vực bị phong toả, cũng như phục vụ cho đội ngũ y bác sỹ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trung bình mỗi ngày anh Sơn cùng với các thành viên trong Đội quân tình nguyện nấu cơm đã xuất 2.000 kg gạo, hàng tấn thực phẩm để nấu hơn 20.000 phần cơm phục vụ cho thiện nguyện.

Với số lượng suất cơm được nấu "khủng" như trên, anh Sơn cùng các thành viên trong đội ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, chuẩn bị lượng rau củ quả và thực phẩm "khổng lồ" để kịp nấu hàng chục nghìn phần cơm đưa đi đúng giờ ăn, tiếp thêm năng lượng kịp thời cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chị Thu cùng với 60 thành viên/150 thành viên trong Đội đã tình nguyện xuống tóc để cầu nguyện dịch bệnh sớm qua đi.

Theo chị Thu Tâm (26 tuổi, thành viên của Đội tình nguyện), các thành viên khi tham gia vào đội quân tình nguyện này, đều ăn ở tại đội để phục vụ cho việc nấu cơm. Nhiều người đã chấp nhận hy sinh cho công việc, chấp nhận "bỏ rơi" gia đình hàng tháng trời, để dành toàn tâm, toàn sức phục vụ bữa ăn nghĩa tình đầy sự chia sẻ này.

Nhờ những suất cơm nghĩa tình này, đã giúp cho người dân khu vực bị phong tỏa, cũng như đội ngũ ý bác sỹ và lực lượng tuyến đầu chống dịch có thêm năng lượng, để chiến đấu với cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay.

Góp phần vào công tác chống dịch

Để nấu được 20.000 - 22.000 phần cơm/ngày các thành viên trong đội phải thức khuya dậy sớm và ăn ngủ tại chỗ.

Đại đức Thích Minh Phú - Chủ tịch Hội Từ thiện Tường Nguyên cho biết, tính đến ngày 8.8, đội nấu cơm tình nguyện đã trải qua 68 ngày liên tục nấu cơm phục vụ cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong 68 ngày qua, đội đã nấu hơn 1 triệu suất cơm biếu cho người dân khu vực bị phong tỏa, cũng như đội ngũ y bác sỹ tại các Bệnh viện Dã chiến và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát.

"Đội quân tình nguyện này có 150 thành viên tự nguyện tham gia, hoạt động liên tục để đảm bảo đưa những suất cơm ngon và nóng đến đúng giờ ăn phục vụ cho bà con. Tất cả thành viên tham gia vào đội này, họ đều xuất phát từ cái tâm và tinh thần thiện nguyện. Chúng tôi hiểu được nổi khó khăn của bà con vùng dịch, hiểu được nổi vất vả của đội ngũ y bác sỹ và lực lượng tuyến đầu chống dịch, nên thông qua việc làm này mong muốn được đóng góp phần nào để cùng sẻ chia." - Đại đức Thích Minh Phú nói.

Những phần cơm được vận chuyển đến lực lượng tuyến đầu chống dịch đúng giờ ăn.

Đại đức Thích Minh Phú chia sẻ thêm thông tin, ngoài việc nấu cả triệu phần cơm phục vụ cho công tác chống dịch, Hội Từ Thiện Tường Nguyên còn hỗ trợ máy trợ thở, phục vụ trọn gói áo quan cho người mất và phục vụ xe cấp cứu để hỗ trợ cấp cứu cho bà con.

"Chúng tôi còn trao tặng hơn 15.000 phần quà đến bà con gặp khó khăn trong lúc này. Đồng thời luôn cầu nguyện dịch bệnh sớm qua đi, đã có 60 thành viên trong số 150 thành viên của Đội quân tình nguyện nấu cơm đã tự nguyện xuống tóc, để cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được qua đi" - Đại đức Thích Minh Phú chia sẻ.

Để có được số lượng phần cơm "khủng" này, hàng trăm con người đã cống hiến công sức thầm lặng.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ về hưu tham gia chống dịch COVID-19: Còn sức là còn cống hiến

Tô Thế |

Khi “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách, mỗi một hành động nhỏ góp phần giành thắng lợi trong "cuộc chiến" chung đó đều đáng trân quý.

Đội quân tình nguyện nấu cơm cho lực lượng chống dịch nguyện xuống tóc

Huân Cao |

Đội quân tình nguyện Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) chuyên nấu cơm phục vụ cho người dân khu cách ly và Bệnh viện Dã chiến, tự nguyện cắt bỏ tóc xanh nguyện cầu dịch bệnh sớm qua đi.

Nhóm “shipper” tình nguyện phục vụ công nhân các xóm trọ bị phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Nhóm thiện nguyện của tổ 7, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) ra đời trong những ngày tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội, cách ly phong toả. Nhiệm vụ của nhóm là đi mua giúp lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho những công nhân, người lao động trong các khu nhà trọ. Họ cũng làm nhiệm vụ phân phát hàng hoá tiếp tế đến tận khu nhà trọ cho người dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bác sĩ về hưu tham gia chống dịch COVID-19: Còn sức là còn cống hiến

Tô Thế |

Khi “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách, mỗi một hành động nhỏ góp phần giành thắng lợi trong "cuộc chiến" chung đó đều đáng trân quý.

Đội quân tình nguyện nấu cơm cho lực lượng chống dịch nguyện xuống tóc

Huân Cao |

Đội quân tình nguyện Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) chuyên nấu cơm phục vụ cho người dân khu cách ly và Bệnh viện Dã chiến, tự nguyện cắt bỏ tóc xanh nguyện cầu dịch bệnh sớm qua đi.

Nhóm “shipper” tình nguyện phục vụ công nhân các xóm trọ bị phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Nhóm thiện nguyện của tổ 7, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) ra đời trong những ngày tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội, cách ly phong toả. Nhiệm vụ của nhóm là đi mua giúp lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho những công nhân, người lao động trong các khu nhà trọ. Họ cũng làm nhiệm vụ phân phát hàng hoá tiếp tế đến tận khu nhà trọ cho người dân.