Mình vẫn có nghề nghiệp, có chuyên môn, sức khỏe
- Mời người tiếp theo!
- Cháu có bệnh lý nền gì không? Cô bắt đầu khám nhé, cứ bình tĩnh thở đều thôi...
Những câu nói mà theo nữ bác sĩ Trần Thị Hồng Vân (ngoài 60 tuổi) – Nguyên giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội (giờ đã nghỉ hưu) có lẽ phải lặp đi lặp lại vài chục lần một ngày. Tuy nhiên, đó là những câu tư vấn không thể thiếu trong quá trình khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19.
Để thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng, quận Đống Đa (Hà Nội) nhiều ngày qua đã trưng dụng nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh, quận Đống Đa) để làm điểm tiêm chủng cho người dân. Mỗi ngày có khoảng 400 người được tiêm tại điểm tiêm này.
Có mặt trong đội ngũ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, bác sĩ Trần Thị Hồng Vân thực hiện nhiệm vụ tại khâu khám sàng lọc trước khi tiêm. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, làm việc liên tục nhiều giờ không nghỉ... chắc không mấy ai biết nữ bác sĩ năm nay đã ngoài 60 tuổi.
Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi chờ đợi người tiếp theo, bác sĩ Hồng Vân chia sẻ, đầu năm 2016, bà chính thức nghỉ hưu tại trường Đại học Y Hà Nội, sau đó bà về làm công việc bán thời gian ở Bệnh viện Việt Pháp. Trong các đợt dịch vừa qua, bác sĩ Vân cũng đã liên hệ với các đồng nghiệp để xin đi tình nguyện, tuy nhiên chưa được bố trí.
Đợt dịch lần này, khi nhận được lời kêu gọi tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bà đã không do dự mà nhanh chóng đăng ký ngay công tác hỗ trợ tiêm phòng vaccine cho người dân. Ngay sau đó, bác sĩ Vân được tham gia tập huấn theo các dây chuyền tiêm chủng.
"Trong khi tất cả mọi người đều ra tuyến đầu chống dịch mà mình cứ ngồi nhà đếm số ca nhiễm hàng ngày quả thực rất sốt ruột. Mình có nghề nghiệp, có chuyên môn và còn có sức khỏe thì phải đóng góp một chút vào công cuộc chống dịch rất cấp bách như hiện nay”, bác sĩ Trần Thị Hồng Vân chia sẻ.
Cũng như các bác sĩ khác làm việc tại điểm tiêm chủng Trịnh Hoài Đức, hàng ngày vào buổi sáng, bác sĩ Vân làm việc từ 7h30 đến 12h, buổi chiều từ 13h đến khi hết người đến tiêm chủng. Thời tiết Hà Nội những ngày này rất oi bức càng làm cho công việc của các bác sĩ thêm phần vất vả. Ngoài ra, làm việc trong môi trường tiếp xúc với khá nhiều người hàng ngày, các bác sĩ luôn ý thức được việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
"Về nhà tôi cũng hạn chế tiếp xúc với các thành viên trong gia đình, tuy mọi người đều lo lắng những vẫn luôn ủng hộ quyết định của tôi. Sự vất vả ở đây vẫn chưa là gì so với các đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến đầu chống dịch, nơi phong tỏa hay tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19", bác sĩ Hồng Vân chia sẻ.
- À cháu vào ngồi đây đi!
- Cháu đọc kỹ tờ khai thông tin đây nhé, có bệnh lý nền gì không?...
Câu chuyện bị ngắt quãng bởi có người dân bước vào buồng khám sàng lọc. Cứ thế, bác sĩ Trần Thị Hồng Vân quay lại guồng quay công việc với thái độ niềm nở, dường như không có bất cứ sự mệt mỏi nào thể hiện trên gương mặt nữ bác sĩ đã ngoài 60 tuổi này.
"Bản chất người lính, luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ"
Có mặt trong dây chuyền tiêm (1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) của BV Tràng An hỗ trợ đợt tiêm chủng lớn nhất tại Hà Nội, bác sĩ Dương Trung Kiên (61 tuổi, nguyên bác sĩ BV Quân y 103 đã về hưu) cũng là một trong những bác sĩ lớn tuổi nhất tại điểm tiêm chủng Trịnh Hoài Đức.
Trước đó sau khi nghỉ hưu, bác sĩ Kiên làm công việc bán thời gian tại BV Tràng An. Khi Sở Y tế Hà Nội phân công, dưới sự điều động của bệnh viện, bác sĩ Kiên nhanh chóng tham gia khám sàng lọc cho những người dân đến điểm tiêm phòng.
Theo bác sĩ Kiên, khâu khám sàng lọc trước tiêm vô cùng quan trọng, tại đây các bác sĩ sẽ nắm được cơ bản những vấn đề sức khỏe của người đến tiêm, sau đó đưa ra quyết định người này có đủ tiêu chuẩn tiêm tại điểm tiêm hay không.
"Nhiều người không đủ tiêu chuẩn tiêm ở đây thì chúng tôi sẽ tư vấn họ đi sang các bệnh viện để tiêm. Mình phải giải thích cặn kẽ từng vấn đề để người dân bình tĩnh, yên tâm bước vào tiêm chủng", bác sĩ Dương Trung Kiên chia sẻ.
Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi lượng người đến tiêm chủng khá đông.
"Dù đã lớn tuổi nhưng chúng tôi vẫn có thể cống hiến được sức lực, chuyên môn của mình vào cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước. Với bản chất của người lính, tôi luôn chấp hành mệnh lệnh chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", bác sĩ Kiên chia sẻ thêm trước khi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Khi “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách, mỗi một hành động nhỏ góp phần giành thắng lợi trong "cuộc chiến" chung đó đều đáng trân quý.