Góp tấm lòng cho học trò miền núi có những bữa ăn ngon

THÙY TRANG |

Không còn cảnh các em học sinh chụm đầu bên nồi cơm trắng, bên cạnh là bát muối ớt rừng, hơn 2 tháng qua, các em học sinh điểm trường Ông Thái (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã có những bữa cơm có thịt, rau, cá nhờ sự trợ lực của rất nhiều tấm lòng trong chương trình “Bữa cơm miền núi”.

Bữa cơm 10.000 đồng được bắn tin, thả like

Anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB Bạn Thương Nhau (quận Hải Châu, Đà Nẵng), đơn vị khởi xướng chương trình “Bữa cơm miền núi” những năm qua - cho biết, điểm trường Ông Thái gọi là “đặc biệt”. Bởi, điểm trường này chỉ có vỏn vẹn 12 em đang theo học lớp 1, lớp 2 và cả lớp mẫu giáo. Tất cả đều do thầy giáo Hồ Ngọc đảm đương cả việc học và chăm lo ăn uống.

Cuối tháng 10.2023, anh Nam nhận được hình ảnh thầy Ngọc gửi về bữa cơm trưa của 12 bạn nhỏ điểm trường Ông Thái chỉ có cơm trắng và muối ớt. Thương quá, anh Nam trao đổi ngay với thầy Ngọc về việc kêu gọi cộng đồng ủng hộ và nhờ thầy nấu ăn cho các con.

Trong số 12 em có 4 em mồ côi, em mất cha thì mẹ đi rẫy, em mất mẹ thì cha bị bệnh, nhà không có ai lo. Bữa cơm ở trường ăn với muối ớt, về nhà các em ăn cơm với sắn hoặc cơm không. Lúc chia sẻ câu chuyện của các em, thầy giáo vừa kể mà giọng vừa rưng rưng vì thương.

Ngay sau khi kêu gọi, nhiều tấm lòng đã ủng hộ để từ tháng 11.2023 đến tháng 5.2024, các em sẽ có 4 bữa/tuần. Mỗi suất cơm được nấu với giá 10.000 đồng.

s
Bữa cơm có thịt, có rau của các em học sinh. Ảnh: Hồ Ngọc

Hình ảnh những ngày đầu năm 2024 gửi về cho CLB là cả thầy và trò cười tươi bên những tô cơm đầy đặn, lúc thì cơm với thịt, lúc thì cơm với cá. Các em học sinh đưa tay làm ký hiệu bắn tim như gửi lời cám ơn đến những mạnh thường quân, thả like cho bữa cơm dù chỉ 10.000 đồng nhưng bát nào cũng hết veo.

Ấm cái bụng để đi học đều hơn

Điểm trường Ông Thái là một trong số nhiều điểm trường tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị… đang được chương trình “Bữa cơm miền núi” hỗ trợ với sự chung tay, góp sức của nhiều tấm lòng thầm lặng.

Nói thầm lặng là bởi, có những tin nhắn chuyển tiền ủng hộ đến CLB gửi về là 100.000 đồng, 500.000 đồng nhưng cũng có những tin là vài chục triệu đồng hay gần 100 triệu đồng với dòng nhắn gửi: “Cho các cháu mỗi tuần được ăn một bữa ngon hơn hàng ngày nghe em”.

Rồi để có được những bữa cơm đủ đầy hơn cho các em, không ai khác chính thầy cô giáo tại điểm trường đảm nhiệm vai trò đầu bếp. Dù điểm trường cách xa trung tâm thị trấn, mất 2 giờ leo bộ đường núi, bất kể mưa hay nắng thì cứ có nguồn quỹ bữa cơm rồi, các thầy cô lên thực đơn, đi chợ để mang đến những bữa mỳ Quảng gà, bún sườn non, cà ri với bánh mì… cho học trò.

s
Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của các em học sinh và thầy cô. Ảnh: Bình Nam

Khoe về bữa cơm của các em những ngày này, thầy Hồ Ngọc kể, những bữa cơm trưa miền núi 10.000 đồng nhưng 4 bữa được thay đổi món ăn, các em rất thích. Các em ăn xong tự giác rửa bát đũa của mình rồi đi ngủ. Nhìn hình ảnh các em ngủ với bụng no là thầy cô thấy ấm lòng giữa những ngày mưa gió lạnh.

“Cảm ơn cô, chú, bác và anh chị mạnh thường quân rất nhiều” – lời chia sẻ của thầy Ngọc chứa đầy tình yêu thương với học trò.

Từ những bữa cơm miền núi ấy, thầy Ngọc báo về, điểm Ông Thái có thêm 3 bạn nhỏ đăng ký đi học mẫu giáo vì được ăn trưa ngon hơn.

Rồi những bữa ăn “đặc biệt”, được tài trợ thêm để các em mỗi tuần sẽ có đủ 3 món cùng sữa hoặc trái cây, được duy trì đến hết năm học mà thường chỉ liên hoan cuối năm các em mới được ăn như vậy. Tất cả đang giúp học sinh miền núi ấm cái bụng hơn, các em sẽ đi học đều hơn. Bởi con đường đến trường nay có nhiều niềm vui, nụ cười và yêu thương dành cho các em.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vì những bữa cơm có thịt cho trẻ vùng cao

hà quyên (thực hiện) |

Những ngày cuối năm, trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ "Trò nghèo vùng cao" (tiền thân là chương trình Cơm có thịt) - chia sẻ nhiều tâm tư về hành trình hơn 10 năm miệt mài thực hiện “mệnh lệnh từ trái tim”. Hàng trăm ngôi trường và hàng nghìn trẻ em miền núi phía Bắc đã có bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, có trường học, giếng nước, chăn màn, quần áo ấm, thuốc chữa bệnh, đồ dùng học tập... Những tấm lòng đã kết nối với nhau và vẫn đang tiếp tục sứ mệnh yêu thương.

Bớt xén bữa cơm của học sinh là điều rất đáng xấu hổ

Tuyết Anh |

Liên quan đến sự việc bớt xén bữa ăn bán trú của học sinh tại một trường Tiểu học ở Lào Cai, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo.

Những món ăn có tên gọi dí dỏm trong Hội thi nấu bữa cơm gia đình của người lao động

Lục Tùng |

Nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình được người lao độngAn Giang dí dỏm thành như câu chuyện chốn thiên thai.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Độc lạ căn nhà xây từ hàng nghìn cây dừa cổ thụ ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Vĩnh Long có một điểm tham quan độc nhất vô nhị là ngôi nhà làm từ hơn 4.000 cây dừa có độ tuổi từ 80 – 100 năm ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.

Khởi tố nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện vì thông thầu mua sắm thiết bị giáo dục

PHAN TUẤN |

Xác định hai nghi phạm đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, vi phạm các nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch gây thiệt hại cho nhà nước, vì vậy Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Điều tra nguyên nhân tử vong của một nghiên cứu viên ở nhà công vụ

Chân Phúc |

Bình Dương - Một nghiên cứu viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) được phát hiện tử vong ở phòng ngủ nhà công vụ 2.

Vì những bữa cơm có thịt cho trẻ vùng cao

hà quyên (thực hiện) |

Những ngày cuối năm, trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ "Trò nghèo vùng cao" (tiền thân là chương trình Cơm có thịt) - chia sẻ nhiều tâm tư về hành trình hơn 10 năm miệt mài thực hiện “mệnh lệnh từ trái tim”. Hàng trăm ngôi trường và hàng nghìn trẻ em miền núi phía Bắc đã có bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, có trường học, giếng nước, chăn màn, quần áo ấm, thuốc chữa bệnh, đồ dùng học tập... Những tấm lòng đã kết nối với nhau và vẫn đang tiếp tục sứ mệnh yêu thương.

Bớt xén bữa cơm của học sinh là điều rất đáng xấu hổ

Tuyết Anh |

Liên quan đến sự việc bớt xén bữa ăn bán trú của học sinh tại một trường Tiểu học ở Lào Cai, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo.

Những món ăn có tên gọi dí dỏm trong Hội thi nấu bữa cơm gia đình của người lao động

Lục Tùng |

Nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình được người lao độngAn Giang dí dỏm thành như câu chuyện chốn thiên thai.