Một sáng chớm thu cuối tháng 8, chưa vào năm học mới nhưng sân Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi lại ngập tràn tiếng cười nói của các em học sinh. Từng bạn nhỏ theo hướng dẫn của thầy cô giáo xếp hàng ngay ngắn, đôi mắt háo hức nhìn từng chồng đồng phục quần xanh áo trắng được xếp trước mặt.
Đến lúc thầy cô đọc tên, mời từng hàng học sinh lên, được cô chú thay mặt các mạnh thường quân trao tặng bộ đồng phục mới theo số đo, cân nặng, những đôi tay nhỏ nhắn đón lấy bộ quần áo, ôm vào lòng. Có cô chú xin chụp ảnh cùng, các bạn nhỏ đưa cao bộ đồng phục lên cười vang.
Trước đó, CLB Bạn Thương Nhau tại Đà Nẵng đã phát động chương trình ủng hộ “Đồng phục cho em”.
Sau khoảng 1 tháng, chương trình đã đón nhận 186 triệu đồng tiền ủng hộ với 265 lượt cô chú, anh chị góp sức. Số tiền trên được CLB đặt mua 2.390 bộ đồng phục quần xanh áo trắng cho học sinh tiểu học của 7 trường tiểu học vùng cao.
Anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB cho hay, chương trình bắt đầu từ một tin nhắn của một cô giáo ở Quảng Ngãi cùng hình ảnh lớp học cuối năm nhưng có học sinh áo trắng đã ngả màu.
Trẻ miền núi đi học thì không quan trọng là phải mặc đồng phục quần xanh áo trắng vì hoàn cảnh gia đình các em khó khăn nhưng nhìn bức ảnh có em có áo đồng phục, có em áo trắng lấm lem, có em không có áo trắng để mặc khiến ai cũng chạnh lòng. Nhắn hỏi các thầy cô giáo ở vùng núi Quảng Ngãi, CLB cũng nhận được phản hồi tương tự.
“Nghĩ con cháu mình ở phố có 2, 3 bộ đồng phục đi học còn các em thì không có chiếc áo trắng nên thương quá. Vận động số tiền gần 200 triệu đâu có dễ, nhưng chúng tôi vẫn phát động, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mục tiêu là mua đồng phục được cho các em lớp 1, lớp 2. Có được tiền ủng hộ đến đâu thì ưu tiên mua cho các em từ lớp nhỏ trước. May mắn là được các cô chú thương, ủng hộ số tiền đủ để mua tặng đồng phục cho 7 trường tiểu học” – anh Nam cho hay.
Theo dõi chương trình từ khi phát động đến lúc nhận được hình ảnh các em nhỏ cầm bộ đồng phục trên tay, chị Ngọc Yến (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) – một trong số mạnh thường quân ủng hộ chương trình - xúc động: “Các em ở vùng núi, cuộc sống khó khăn, lúc đi nhận quà có em còn đi chân đất, người lấm lem, chắc vừa đi núi, đi rẫy phụ gia đình hái rau, hái măng về. Một bộ đồng phục thôi cùng khiến các em vui thì chính chúng tôi cũng thấy hạnh phúc gấp nhiều lần”.
Dự kiến, trong tuần tới, những bộ đồng phục khác sẽ tiếp tục đến với các em học sinh tiểu học tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Để mùa khai giảng này, giữa màu xanh núi rừng, nhiều đứa trẻ sẽ được xúng xính trong bộ quần áo mới cùng khăn quàng đỏ tung bay trong nắng sớm mùa thu.