Cô gái “14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” truyền năng lượng sống tích cực

Hoàng Văn Minh |

“14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” là tên cuốn nhật ký của du học sinh Phạm Thị Hảo (19 tuổi, đến từ Tuyên Quang và về từ Hàn Quốc). “14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” của Hảo đã truyền đi những năng lượng sống vô cùng tích cực.

Phạm Thị Hảo, cùng với 143 công dân Việt Nam khác, từ vùng dịch Hàn Quốc về tới sân bay Đà Nẵng và được cách ly 14 ngày (từ 28.2 đến 12.3.2020) ở Trung tâm bồi dưỡng Quốc phòng An ninh, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian cách ly, ngày qua ngày, rất âm thầm, Hảo đã ghi lại những hình ảnh ở nơi cách ly qua nét vẽ chân thật, cùng chú thích trong sáng, thể hiện sinh động cuộc sống ở Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng An ninh.

“Chúng tớ có rất nhiều chuyện để nhớ, để kể… Nhưng nhớ nhất vẫn là những khó nhọc của mọi người ở nơi đây. Sự chân thật của họ, khiến chúng tớ chẳng thể nào quên” - Hảo viết trong nhật ký cùng những ký họa rất dễ thương. “14 ngày qua, đối với con là cả sự biết ơn rất lớn. Con thương các bác, các cô chú đã vất vả vì tụi con quá nhiều, cùng tụi con ở lại chiến đấu…”. “Con luôn tin những người hy sinh, cống hiến cho xã hội luôn có một cuộc đời đầy ý nghĩa và vô cùng đáng sống. Mọi người ở đây đang hằng ngày sống như vậy. Con thật sự khâm phục và thương mọi người”…

… “Con rất mong có thể được gặp lại mọi người một lần nữa. Khi mà con đã trưởng thành hơn sau khi đi du học trở về… Có thể các cô chú sẽ quên tên con, quên mặt con, nhưng nếu con có đến lại Đà Nẵng hay nơi này một lần nữa, các cô chú sẽ nhận ra con qua những hình vẽ này”...

Cuốn nhật ký của Hảo là những lát cắt nhỏ lẻ, đôi khi vẩn vơ kiểu chú thích ảnh: “Biết ơn vì các chú cho cháu ăn đều đặn ngày 3 bữa” hay “Nơi đây cũng có những chuyện tình đẹp, những tình bạn đẹp”… Nhưng cuốn nhật ký đã cho một cái nhìn toàn cảnh, khá chi tiết và thú vị đối với một khu cách ly vốn gây tò mò vì không phải ai cũng có “cơ hội” được trải nghiệm trong mùa dịch COVID-19 này.

Và cuốn nhật ký đã mang lại cho cộng đồng một năng lượng sống tích cực, giúp mọi người thấy yêu cuộc sống này hơn… Nó là một liệu pháp tinh thần, kiểu như tin vui về những ca sĩ, nhạc sĩ, cầu thủ bóng đá… nổi tiếng đã chung tay đẩy lùi dịch bằng những món quà, tiền mặt, quần áo bảo hộ hay tác phẩm mới ca ngợi những người đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19, lời mới cho một bản hit của mình để truyền thông cách thức phòng bệnh…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".