Ấm lòng ở phiên chợ 0 đồng ngày giáp Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phiên chợ 0 đồng được tổ chức ở một ngôi chùa làng, bao quanh là cánh đồng có các thửa ruộng chuẩn bị vào vụ. Khi đến chợ, người có hoàn cảnh khó khăn nhận được hàng chục suất quà ý nghĩa.

Bà Diệp Phạm (trái ảnh) làm nghề bán cháo ở thôn Cao Hy (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) năm nay 63 tuổi. Buôn bán vất vả, kiếm đồng tiền không đơn giản, nhưng khi nghe Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong tổ chức phiên chợ 0 đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Bà đăng ký làm 1 gian hàng 0 đồng ở chợ, rồi bỏ ra 6 triệu đồng tiền tích cóp để mua 250 suất quà đến tặng cho bà con.
Bà Diệp Phạm (trái ảnh) làm nghề bán cháo ở thôn Cao Hy (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Năm nay 63 tuổi, buôn bán vất vả, kiếm đồng tiền không đơn giản, nhưng khi nghe Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong tổ chức phiên chợ 0 đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, bà đăng ký làm 1 gian hàng 0 đồng ở chợ, rồi bỏ ra 6 triệu đồng tiền tích cóp để mua 250 suất quà đến tặng cho bà con.
Phiên chợ 0 đồng tổ chức ở một ngôi chùa ở xã Triệu Phước, gồm hàng chục gian hàng. Trước khi họp chợ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong phối hợp với chính quyền chọn 250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Triệu Phước, rồi cấp cho mỗi hộ 1 phiếu để đi chợ.
Phiên chợ 0 đồng tổ chức ở một ngôi chùa ở xã Triệu Phước, gồm hàng chục gian hàng. Trước khi họp chợ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong phối hợp với chính quyền chọn 250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Triệu Phước, rồi cấp cho mỗi hộ 1 phiếu để đi chợ.
Phiếu có 32 ô trống, tương đương với 32 gian hàng. Đến mỗi gian hàng, người dân nhận 1 sản phẩm, rồi được chủ gian hàng tích vào ô trống. Nhận hết 32 món hàng, thì người dân ra về.
Phiếu có 32 ô trống, tương đương với 32 gian hàng. Đến mỗi gian hàng, người dân nhận 1 sản phẩm, rồi được chủ gian hàng tích vào ô trống. Nhận hết 32 món hàng, thì người dân ra về.
Ở gian hàng đầu tiên của phiên chợ 0 đồng, người dân xuất trình phiếu, sẽ được “mừng tuổi” 100 nghìn đồng tiền mới.
Ở gian hàng đầu tiên của phiên chợ 0 đồng, người dân xuất trình phiếu, sẽ được “mừng tuổi” 100 nghìn đồng tiền mới đựng trong phong bao có màu sắc bắt mắt.
Các gian hàng tiếp theo, sẽ là các nhu yếu phẩm thiết thực như nếp, đường, sữa, trứng... Và ở gian hàng nào, người cho, người nhận đều nở nụ cười tươi.
Các gian hàng tiếp theo, sẽ là các nhu yếu phẩm thiết thực như nếp, đường, sữa, trứng... Và ở gian hàng nào, người cho, người nhận đều nở nụ cười tươi.
Người đàn ông trong ảnh là anh Nguyễn Minh Tuấn (33 tuổi). Anh Tuấn cùng gia đình trú tại thành phố Đông Hà, nhưng quê ở xã Triệu Phước. Ở phố, gia đình anh mở một cửa hàng kinh doanh áo dài. Khi hay tin có phiên chợ 0 đồng ở quê, gia đình anh bỏ ra 8 triệu đồng để mua mứt, đường làm 2 gian hàng để tặng cho bà con ăn Tết.
Người đàn ông trong ảnh là anh Nguyễn Minh Tuấn (33 tuổi). Anh Tuấn cùng gia đình trú tại thành phố Đông Hà, nhưng quê ở xã Triệu Phước. Ở phố, gia đình anh mở một cửa hàng kinh doanh áo dài. Khi hay tin có phiên chợ 0 đồng ở quê, gia đình anh bỏ ra 8 triệu đồng để mua mứt, đường làm 2 gian hàng để tặng cho bà con ăn Tết.
Đứa bé trong ảnh, là con trai của anh Nguyễn Minh Tuấn. Gần 4 tuổi, nhưng bé rất thuần thục trong việc tặng các túi đường 0,5kg cho những người dân đến gian hàng của gia đình. “Tôi muốn đưa con về quê, cùng nhau san sẻ chút tình cảm để Tết được ấm áp hơn” - anh Nguyễn Minh Tuấn, nói.
Con trai của anh Nguyễn Minh Tuấn mới hơn 3 tuổi, nhưng bé rất thuần thục trong việc tặng các túi đường 0,5kg cho những người dân đến gian hàng của gia đình. “Tôi muốn đưa con về quê, cùng nhau san sẻ chút tình cảm để Tết được ấm áp hơn” - anh Nguyễn Minh Tuấn, nói.
Đại đức Thích Nguyên Mãn (bìa trái ảnh) – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong trao món quà cho bà Nguyễn Thị Thục (84 tuổi, trú tại thôn Cao Hy, xã Triệu Phước). Theo đại đức, dịp cuối năm, không ít hộ dân trên địa bàn gặp khó. Với mong muốn người khó có Tết ấm, Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong đã phát động tăng ni, phật tử trên địa bàn quyên góp được nhiều phần quà để dành tặng cho 250 hộ dân. Mỗi hộ dân khi đến chợ, sẽ nhận được các phần quà với tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, phiên chợ còn dành 30 suất quà trao tận tay cho Hội Người mù huyện Triệu Phong.
Đại đức Thích Nguyên Mãn (bìa trái ảnh) – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong trao món quà cho bà Nguyễn Thị Thục (84 tuổi, trú tại thôn Cao Hy, xã Triệu Phước). Theo đại đức, dịp cuối năm, không ít hộ dân trên địa bàn gặp khó. Với mong muốn người khó có Tết ấm, Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong đã phát động tăng ni, phật tử trên địa bàn quyên góp được nhiều phần quà để dành tặng cho 250 hộ dân. Mỗi hộ dân khi đến chợ, sẽ nhận được các phần quà với tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, phiên chợ còn dành 30 suất quà trao tận tay cho Hội Người mù huyện Triệu Phong.
Phần lớn, những người đến phiên chợ 0 đồng lớn tuổi, sức khỏe yếu. Vì vậy, luôn có các thanh thiếu niên tự nguyện đến hỗ trợ trong quá trình đi chợ và khuân vác hàng.
Phần lớn, những người đến phiên chợ 0 đồng lớn tuổi, sức khỏe yếu. Vì vậy, luôn có các thanh thiếu niên tự nguyện đến hỗ trợ trong quá trình đi chợ và khuân vác hàng.
Ông Nguyễn Liếu (62 tuổi, trú tại thôn Bắc Phước, xã Triệu Phước) sau khi đi hết các gian hàng thì chở về một xe đầy các món hàng. “Đi chợ không tốn tiền, lại được lì xì tiền, rồi đem về cả mớ hàng để ăn Tết. Tôi thấy mình may mắn, khi nhận được sự quan tâm như thế này” - ông Liếu, chia sẻ. Gia đình ông Liếu có 4 người, thuộc diện cận nghèo. Làm nghề nông, ruộng không nhiều, nên thu nhập không bao nhiêu, vì vậy vào dịp cận Tết nhận được món quà này với gia đình ông là một niềm vui lớn.
Ông Nguyễn Liếu (62 tuổi, trú tại thôn Bắc Phước, xã Triệu Phước) sau khi đi hết các gian hàng thì chở về một xe đầy các món hàng. “Đi chợ không tốn tiền, lại được lì xì tiền, rồi đem về cả mớ hàng để ăn Tết. Tôi thấy mình may mắn, khi nhận được sự quan tâm như thế này” - ông Liếu, chia sẻ. Gia đình ông Liếu có 4 người, thuộc diện cận nghèo. Làm nghề nông, ruộng không nhiều, nên thu nhập không bao nhiêu, vì vậy vào dịp cận Tết nhận được món quà này với gia đình ông là một niềm vui lớn.
Đến phiên chợ 0 đồng, người khó không chỉ nhận được các món quà. Mà còn nhận được sự lạc quan, yêu đời. Trong ảnh, biết có phiên chợ 0 đồng, các chị em ở cạnh chùa đã góp tiền, rồi xin mở gian hàng chế biến các món ăn nhanh để tặng cho những người tham gia phiên chợ. Khi chợ sắp vãn, nghe tiếng nhạc xuân mở to, các chị nhảy theo điệu nhạc khiến không khí thêm vui.
Đến phiên chợ 0 đồng, người khó không chỉ nhận được các món quà, mà còn nhận được sự lạc quan, yêu đời. Trong ảnh, biết có phiên chợ 0 đồng, các chị em ở cạnh chùa đã góp tiền, rồi xin mở gian hàng chế biến các món ăn nhanh để tặng cho những người tham gia phiên chợ. Khi chợ sắp vãn, nghe tiếng nhạc xuân mở to, các chị nhảy theo điệu nhạc khiến không khí thêm vui.
Phiên chợ 0 đồng chỉ diễn ra trong ngày 2.1, nhưng để lại nhiều niềm vui cho người cho và người nhận.
Phiên chợ 0 đồng chỉ diễn ra trong ngày 2.1, nhưng để lại nhiều niềm vui cho người cho và người nhận.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chợ Tết Cần Thơ 2023: Trang trí tài lộc hút khách, tiểu thương bày hàng sớm

PHONG LINH |

Cần Thơ - Thời điểm này, hàng hoá ở nhiều cửa hàng, siêu thị tại thành phố Cần Thơ đã lên kệ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dân bản vùng cao tấp nập mang sản vật núi rừng về chợ phiên ngày giáp Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, người dân bản ở các xã vùng cao của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa lại tấp nập mang hàng hóa, sản vật núi rừng về chợ phiên Phố Đoàn để bán, với mong muốn có thêm thu nhập, chăm lo cho cái Tết đang cận kề.

Chợ Nổi Cái Răng nhộn nhịp ngày cận Tết

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Khoảng 5 giờ sáng, chợ Nổi Cái Răng lại nhộn nhịp ghe tàu họp chợ khiến không khí những ngày cận Tết tất bật, rôm rả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ Tết Cần Thơ 2023: Trang trí tài lộc hút khách, tiểu thương bày hàng sớm

PHONG LINH |

Cần Thơ - Thời điểm này, hàng hoá ở nhiều cửa hàng, siêu thị tại thành phố Cần Thơ đã lên kệ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dân bản vùng cao tấp nập mang sản vật núi rừng về chợ phiên ngày giáp Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, người dân bản ở các xã vùng cao của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa lại tấp nập mang hàng hóa, sản vật núi rừng về chợ phiên Phố Đoàn để bán, với mong muốn có thêm thu nhập, chăm lo cho cái Tết đang cận kề.

Chợ Nổi Cái Răng nhộn nhịp ngày cận Tết

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Khoảng 5 giờ sáng, chợ Nổi Cái Răng lại nhộn nhịp ghe tàu họp chợ khiến không khí những ngày cận Tết tất bật, rôm rả.