“Tuy nhiên, đây là nước mưa và nước thải mà khi mưa lớn thì buộc lòng phải chấp nhận việc xả trực tiếp, không còn cách nào khác”, các đơn vị cho hay.
Trước đó, ngày 26.8, nhiều người dân Đà Nẵng hoảng hốt khi xem một đoạn video ghi lại hình ảnh khu vực biển Đà Nẵng đen ngòm do cống xả thải đổ ra biển sau cơn mưa lớn.
Giám đốc Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, ông Mai Mã cho biết, nguyên nhân của việc này là do cơn mưa lớn đột ngột từ tối 25.8, các trạm bơm không thể gom xuể để xử lý nên phải chấp nhận để nước xả ra biển.
Ông Đặng Quang Vinh - Chi cục Trưởng chi cục Bảo vệ môi trường - cũng cho hay, hệ thống thoát nước của Đà Nẵng là hệ thống chung cả nước thải và nước mưa nên khi mưa lớn, buộc lòng phải xả nước ra biển.
"Hệ thống xử lý vẫn thu gom và xử lý nước mưa đầu (đợt đầu tiền), những đợt mưa lớn thì không thể nhưng nhiều đợt quan trắc của Sở TNMT các chỉ số về an toàn nước xả ra biển vẫn đảm bảo. Ngay chiều qua (26.8), chúng tôi đã triển khai dọn dẹp vệ sinh ở 9 cửa xả ven biển Hoàng Sa – Trường Sa”, ông Vinh cho hay.
Chia sẻ về nhận định của nhiều người dân rằng, việc nước thải đen ngòm này có thể là do công trình tại đây xả thải, ông Mã cho biết: “Sau vụ việc một khách sạn xả nước ngầm trái phép ra biển, chúng tôi đã có biện pháp, với các đơn vị thi công trên đoạn đường này sẽ phải bơm lên những vị trí khác để xử lý, hạn chế được việc xả ra biển. Về biện pháp lâu dài, thành phố đã có chủ trương và thống nhất làm cống bao giúp nâng cao năng lực thu gom nước thải vào mùa nắng, cùng với lượng nước mưa đầu nhưng mưa lớn thì vẫn “chịu”".
Ông Đặng Quang Vinh cũng cho hay, khu vực biển Mỹ An – Mỹ Khê, hiện đã có dự án xây dựng hệ thống tách riêng nước mưa với nước thải, dự kiến thi công trong năm 2017 đến năm 2018. Khu vực đường Trường Sa cũng đã có dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải, tuy nhiên sẽ triển khai sau APEC để đảm bảo cảnh quan, giao thông phục vụ sự kiện.
Tuy nhiên, cùng câu trả lời như ông Mã, việc xử lý triệt để nước thải, nước mưa xả ra biển như vừa qua là chưa có. Khi có mưa lớn, biển Đà Nẵng vẫn phải "chịu trận".