Chúng tôi gặp chị Mai trong dịp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đến trao quà hỗ trợ Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì, nghe chị kể về công việc những ngày Tết, trong đó ngày 30 Tết nào cũng làm việc cả ngày, có năm đến Giao thừa mới về nhà.
Công việc của chị là gom rác tại một khu vực ở huyện Thanh Trì. Hàng ngày chị đi gom rác ở các thôn, vận chuyển ra bãi tập kết rác. Ngày thường nhiều rác đã đành, nhưng cứ dịp lễ và nhất là vào dịp Tết Nguyên đán thì lượng rác tăng lên gấp bội. Có lần xe rác đầy quá, chị đẩy được một đoạn thì rác đổ hết ra đường. Chị lại cặm cụi quét dọn sạch sẽ.
Ngày 27 Tết Quý Mão, chị đi làm đến 20h mới về đến nhà. Buổi sáng 28 Tết chồng chị đi quét rác. Buổi chiều cả 2 vợ chồng cùng đi làm. Cho tới cuối ngày 28 Tết chị Mai vẫn chưa sắm sửa Tết gì cho gia đình (vợ chồng chị có 1 con).
Khi được hỏi “sáng 28 làm gì mà không tranh thủ đi mua sắm Tết?”. Chị Mai trả lời “Chưa nhìn thấy khoản nào để sắm Tết. Tiền Tết của công ty và tiền được Công đoàn thành phố hỗ trợ thì phải dành cho việc khác”. Hỏi tiếp thì được biết, ngoài những giờ đi gom rác, hoàn thành công việc xong chị Mai còn tranh thủ đi đánh giày để kiếm thêm tiền lo Tết cho con.
Ngày Tết, giá 1 đôi giày chị đánh là 15.000 đồng. Chị bảo tranh thủ thời gian thì cũng đánh được khoảng 20 đôi. Tiền kiếm thêm chị sẽ cho con một ít để con mua cây quất như mong muốn…
Làm ở công ty 6 năm, hiện thu nhập của chị khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng; thu nhập của chồng chị cũng tương tự nên dù tằn tiện chi tiêu thì cũng không có được khoản tích luỹ nào.
Ngày 30 Tết, cũng như mọi năm, vợ chồng chị Mai đi thu gom, quét rác. Đây là ngày cao điểm vì nhiều gia đình tổ chức liên hoan tất niên cũng như dọn dẹp nhà cửa, bỏ bớt đồ cũ để đón mừng năm mới. Biết là công việc sẽ vất vả ngày thường nhưng chị Mai tâm sự quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đem lại sự sạch đẹp, không có rác cho đường thôn xóm vì Tết này chị đã nhận được sự quan tâm của công đoàn thành phố, của công ty.
Và, chị Mai cũng hy vọng công việc của vợ chồng chị sẽ hoàn tất trước giờ Giao thừa để kịp trở về nhà với con trong khoảnh khắc đón giây phút đầu tiên của năm Quý Mão.