Đoàn viên Công đoàn được nhận hỗ trợ là anh Nguyễn Văn Mạn – giáo viên dạy nhạc Trường THCS An Tiến. Anh Mạn có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Hiện anh có 2 con nhỏ, một cháu học lớp 3, một cháu học lớp 1.
Trước đây anh Mạn cùng 2 con ở trong căn nhà dột nát, từ thời bố mẹ anh xây, cách đây gần 40 năm. Với sự quan tâm, nắm bắt, đề xuất của các cấp Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ anh Mạn 40 triệu đồng để xây nhà Mái ấm Công đoàn.
Khởi công từ ngày 5.3.2024, đến 24.4.2024 căn nhà đã hoàn thành với tổng diện tích 75m2, tổng giá trị công trình trên 230 triệu đồng.
Nhận bàn giao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn đúng vào dịp Tháng Công nhân, anh Nguyễn Văn Mạn xúc động chia sẻ, với thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng, cuộc sống của anh và 2 con rất khó khăn. Số tiền có được chỉ đủ để chi tiêu một cách dè xẻn nhất. Khi ốm đau thì phải vay, mượn. Do đó chưa bao giờ anh Mạn nghĩ sẽ xây được căn nhà khang trang, rộng rãi như hiện nay. “Sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn thực sự đã động viên bố con tôi rồi nhiều. Giờ đây tôi đã yên tâm công tác vì không phải lo nhà đổ nát lúc mưa lúc nắng, các con đã có chỗ ngồi học đàng hoàng. Đặc biệt trong quá trình xây dựng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ các cấp Công đoàn, từ đồng nghiệp và địa phương” - ảnh Mạn nói.
Nhân dịp này, ngoài 40 triệu đồng hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội còn tặng gia đình anh Mạn 1 chiếc quạt cây; Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức hỗ trợ 5 triệu đồng; Chi bộ, nhà trường, Công đoàn và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tặng 5 triệu đồng…
Theo ông, Trần Quyết Thắng – Chủ tịch Công đoàn THCS An Tiến, Chương trình Mái ấm Công đoàn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của các cấp Công đoàn và trong đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, để lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Trực tiếp trao hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Mạn, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Mạn cũng như quan tâm, phát hiện các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo, hỗ trợ kịp thời. Bà Thủy cũng bày tỏ mong muốn với sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, anh Mạn sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi dạy các con trưởng thành.