World Cup không chỉ có bóng đá

Hoài Đan |

World Cup 2018 đã khép lại với đầy đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những hình ảnh đẹp của Tổng thống Croatia - bà Kolinda Grabar-Kitarovic hay Tổng thống Pháp – ông Emmanuel Macron đã khép lại cho một giải đấu đầy ý nghĩa. Và tất cả nhận ra một điều rằng World Cup không chỉ có bóng đá.

Nữ tổng thống Croatia đốn tim người hâm mộ

Trong số hàng vạn CĐV mặc áo ca rô đỏ-trắng trên các khán đài tại World Cup 2018 có sự hiện diện của một CĐV đặc biệt, đó là Tổng thống của Croatia - bà Kolinda Grabar-Kitarovic.

Là nguyên thủ quốc gia nhưng cách bà Kolinda chọn để thưởng thức bóng đá lại rất giản dị và bình dân. Khi từ quê nhà sang Nga cổ vũ cho các cầu thủ, vị Tổng thống này đã chọn một hãng bay bình dân, ngồi khoang phổ thông và tươi cười chụp ảnh cùng với bất cứ ai nhận ra mình trong chiếc áo đấu.

Đến Nga, bà Kolinda chọn cách chen vào biển người tại khu fanzone ở Thủ đô Mátxcơva để xem đội chủ nhà đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Tới sân Nizhny Novgorod, thay vì ngồi khoang VIP, vị nữ nguyên thủ này hòa mình vào các khán đài rực màu đỏ-trắng. Tổng thống Kolinda chia sẻ bà không thích ngồi khoang VIP vì ở đó, mọi người buộc phải mặc vest hay những bộ trang phục theo quy chuẩn. Nếu ở dưới khán đài, bà có thể diện áo đấu của ĐTQG, cầm cờ, mặc quần jeans và hò hét. Phải đến trận tứ kết giữa Nga với Croatia thì Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẩn khoản mãi mới thuyết phục được bà đến khu vực VIP.

Bà Kolinda đã đem đến một màu sắc mới cho World Cup 2018 khi có hàng loạt cử chỉ đáng yêu dành cho các cầu thủ. Sau khi Croatia giành chiến thắng trước ĐT Nga ở vòng tứ kết, bà đã đến tận phòng thay đồ và ôm từng cầu thủ chúc mừng. Đó là cử chỉ rất đẹp cho thấy sự gần gũi, thân thiện của bà Kolinda. Không những thế, bà còn xuống phố, hoà cùng các CĐV để hát vang những bài ca cổ động cho ĐT Croatia trên đất Nga. Nhìn những hình ảnh đó, ranh giới của một nguyên thủ quốc gia và những người dân bình thường đã không còn khoảng cách.

Trong trận chung kết World Cup, sau khi Croatia thua trước Pháp với tỉ số 2-4, nữ tổng thống xinh đẹp tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ khi đội mưa, ôm và an ủi từng cầu thủ thuộc đội bóng về nhì. Đặc biệt, hành động bà dùng tay lau nước mắt cho tiền vệ Luka Modric đã gây sốt cho cộng đồng mạng. Đó là cử chỉ rất thân thiện, gần gũi, đời thường. Điều mà không phải mọi cầu thủ trên thế giới đều có được. Các chàng trai Croatia có thể thất bại, có thể khóc, nhưng khi gục ngã thì bên cạnh họ lại có một người phụ nữ vĩ đại. Người đứng đầu một đất nước đã khiến cả đất nước 4 triệu dân phải xao xuyến.

Tổng thống Croatia tiết lộ, tình yêu bóng đá của bà đến từ khi còn nhỏ và được truyền từ người cha đam mê. Đặc biệt, nữ tổng thống Croatia còn tự bỏ tiền túi của mình để đến World Cup như một CĐV bình thường. Chính những hành động, chi tiết ấy đã đốn tim biết bao người hâm mộ trên toàn thế giới. Vì thế mà World Cup cũng trở nên đáng yêu hơn trên đất nước Nga.

Sau Thủ tướng Đức Angela Merkel, thế giới bóng đá đã có thêm một vị nguyên thủ nữ sẵn sàng phá bỏ rào cản mà những vị chính khách vướng phải để có thể thể hiện tình yêu hết mình với màu cờ, sắc áo.

Đến những người Pháp hào hoa

Tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup rất xứng đáng. Họ đã khẳng định đẳng cấp của một nền bóng đá. Sau 20 năm, người Pháp một lần nữa đứng lên bục vinh quang của thế giới. Họ không chỉ giành vinh quang bằng những con người hào hoa như Griezmann, Pogba, Mbappe… Họ còn có cả những người lãnh đạo đất nước cũng đến World Cup một cách đầy tự hào.

Bên cạnh Tổng thống của Croatia, hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không kìm được sự sung sướng và ăn mừng "điên cuồng" trước mặt Tổng thống Vladimir Putin trong trận chung kết World Cup Pháp đánh bại Croatia 4-2 cũng để lại nhiều ấn tượng.

Ông Macron đã bỏ hết lễ nghi để ăn mừng chiến thắng, cởi cả áo khoác, đấm tay vào không khí và nhảy lên sung sướng trước mặt các nhà lãnh đạo khác. Tổng thống Croatia Grabar-Kitarovic cũng tỏ ra phấn khích không kém trong suốt trận đấu, mặc dù đội tuyển của bà thất bại trước Pháp trong một trận chung kết sôi động đến phút cuối.

Tổng thống Macron cũng có khoảng thời gian tuyệt vời khi đến Nga cổ vũ đội tuyển nước nhà. Trước trận đấu, ông vui vẻ huých tay cầu thủ Paul Pogba trong một đoạn video đăng trên Snapchat và tạo dáng Dab với cầu thủ Benjamin Mendy. Sau chiến thắng của "Les Bleus", ông dường như không quan tâm đến cơn mưa nặng hạt khi xuống sân mừng chức vô địch thứ hai của Pháp.

Còn tại Việt Nam, người Pháp cũng mở tiệc ngay tại Đại sứ quán, cùng với những người Việt Nam yêu bóng đá tạo nên một không gian lễ hội. Sau chiến thắng của Pháp trước Croatia, khu vực đại sứ quán Pháp ở Việt Nam như vỡ òa hạnh phúc. Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary hát vang, cầm cúp vàng nhảy tưng bừng bên bạn bè, người thân và đồng hương. Ông Bertrand Lortholary cho biết: “Tôi vô cùng tự hào về đội tuyển Pháp. Thật tuyệt vời khi người Việt Nam cũng yêu và cổ vũ nhiệt tình cho cầu thủ Pháp”.

Và đó là cả không gian được xem như một góc của nước Pháp thu nhỏ, hoà vào bầu không khí chiến thắng được tạo ra trên đường phố Paris. Trả lời câu hỏi về việc thể thao không chỉ kết nối cộng đồng mà còn phát triển thể chất, trí lực, nhân cách con người, ông Bertrand Lortholary đã nói rằng: “Xã hội phát triển thì người dân sống trong đô thị nhiều hơn, việc di chuyển và các hoạt động thể chất ngày càng ít. Vì vậy, Chính phủ Pháp khuyên người dân nên tập luyện TDTT từ lúc trẻ, tập thường xuyên để nâng cao sức khoẻ bản than, đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, các hoạt động thể thao tập thể như bóng đá là nguồn vui bất tận cho người dân. Dù bóng đá cũng có lúc buồn nhưng đó là cảm xúc tuyệt vời”.

World Cup 2018 không chỉ là bóng đá. Những hình ảnh của những chính khách, nhà lãnh đạo các quốc gia đang kéo mọi người gần lại nhau hơn nhờ bóng đá khiến cho giải đấu số 1 hành tinh này có nhiều hơn những ý nghĩa nhân văn. World Cup giờ chính là nơi để kết nối những đam mê, tạo ra sự vận động và guồng xoay của nhiều những vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị.

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.