“Con dại cái mang”
Đó là câu chuyện của gia đình chị Vũ Thị V và chồng là anh Nguyễn Minh T (SN 1970, ở thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Cô con gái út nhỏ tuổi của anh chị bị dụ dỗ đi khỏi nhà, tới nay không rõ tung tích thế nào, trong khi đó bố của cháu bị đánh chết tức tưởi khi đi tìm con. Không những thế, hiện mẹ con chị V đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì những lời dọa nạt của gia đình thủ phạm.
Vợ chồng chị sinh được tất cả 4 người con gái. Lần lượt 3 cô con gái đầu đi lấy chồng, chỉ còn mình cháu Nguyễn Thị Thanh L (SN 1998) còn đang đi học. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn, thân hình phổng phao, không ai nghĩ cháu L mới chỉ đang học lớp 9.
Gia đình anh T có một cái ao khá rộng, cách nhà khoảng 1 km. Do bận rộn công việc nuôi cá nên vợ chồng anh T thường ăn ngủ luôn ở đó và gọi con gái ra ăn cơm. Tối đến, cháu L về nhà ngủ một mình, có gì sẽ điện thoại cho bố mẹ về giải quyết. Qua một thời gian, vợ chồng anh T nghe thấy dân làng xì xầm về chuyện con gái mình yêu một thanh niên cùng làng, đó chính là Vũ Văn Thành (SN 1992), con trai ông Vũ Văn Hoàn (SN 1972). Do gia cảnh người này không đàng hoàng nên vợ chồng chị V đã nhiều lần khuyên can con không nên dính dáng tới.
Mặc dù vậy, cháu L vẫn không nghe lời bố mẹ. Khi nghe chính miệng con gái lí nhí về việc mình đã có thai với Thành, vợ chồng anh T gần như chết đứng. Con dại cái mang, vừa giận vừa thương, chị V đành đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó, cái thai đã được 7 tuần tuổi.
Uất nghẹn vì việc con gái út đang còn ngồi trên ghế nhà trường đã bị kẻ hàng xóm đồi bại xâm hại, ngay lập tức, anh T đến công an trình báo sự việc. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu của tội “Giao cấu với trẻ em”, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thành. Biết chuyện, Thành bỏ trốn và hiện CQĐT vẫn đang ráo riết truy lùng.
Ngay sau khi Vũ Văn Thành mất dạng, cháu L cũng ôm “bụng bầu” bỏ nhà ra đi. Uất hận và đau lòng vì chuyện của con gái, anh T nhiều lần sang nhà Hoàn chửi bới, gây gổ đòi con. Ai ngờ, câu chuyện đi quá xa, khi hành tung của cô con gái út còn chưa có bất kỳ thông tin gì thì người cha đã gặp phải họa sát thân…
Cháu L. - con bị hại. |
Nước mắt người mẹ ngóng con
Tối 19.11.2014, đứng ở đầm cá nhà mình, anh T chửi với về phía Vũ Văn Hoàn, đang có mặt cách đó không xa. Không thấy đáp lại, anh T. càng tức tối, phóng xe máy đến cổng nhà “thủ phạm” làm con gái mình có thai để chửi bới. Khi đó, chỉ có một mình Vũ Văn Tuấn (em trai Thành) ở nhà. Do được bố mẹ căn dặn từ trước nên Tuấn không phản ứng lại. Không muốn nghe những lời chửi bới khó nghe của người hàng xóm, Tuấn bỏ ra quán bia ngồi. Đúng lúc, Tuấn gặp bố mình từ đầm cá trở về và kể lại chuyện anh T đến nhà chửi bới.
Mặc dù cũng “nóng mắt” bởi đây không phải lần đầu anh T đến nhà gây gổ, chửi bới, nhưng Hoàn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi bảo đứa con trai thứ hai của mình về nhà, chuyện này để cho người lớn giải quyết.
Hoàn gặp anh T và một cuộc khẩu chiến giữa hai bên lập tức xảy ra. Nhặt 2 đoạn gậy tre làm hung khí, Hoàn định lao vào thì anh T phóng xe máy bỏ đi. Trở lại từ chợ Nhị Cầu với con dao quắm trong tay, anh T nhảy bổ vào Hoàn. Nghe tin anh trai đánh nhau, Vũ Văn Hợp (em trai Hoàn) chạy đến và dùng gậy vụt tới tấp vào đầu anh T. Cùng lúc, đứa con thứ 2 của Hoàn cũng xông ra đánh hội đồng nạn nhân. Cuộc chiến giữa hai gia đình tiếp diễn khi cả vợ anh T lẫn vợ Hoàn cùng xuất hiện.
Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi anh T bị đánh gục trên mặt đường. Phía bên kia, anh em Hoàn cũng bị không ít thương tích trên cơ thể. Đến 9h sáng 20.11.2014, do vết thương quá nặng, anh T đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an và lực lượng pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của anh T được xác định là do đa chấn thương ở đầu, lún sọ…
Quá trình tranh luận tại tòa, vợ anh T một mực cho rằng, cả hai bố con bị cáo Hoàn cùng phải bị truy tố về tội “Giết người” mới thỏa đáng. Bởi theo người phụ nữ này, nếu chỉ bị một mình bị cáo Hợp đánh thì chồng chị không đến nỗi phải mất mạng.
Thế nhưng, sau một ngày xét xử, HĐXX nhận định chỉ có căn cứ để xác định một mình bị cáo Hợp gây ra cái chết đối với bị hại. Còn hành vi của bị cáo Hoàn và bị cáo Tuấn phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”. Do vậy, sau khi nghị án, HĐXX trở lại làm việc cùng với mức án lần lượt được tuyên, Vũ Văn Hợp 14 năm tù về tội “Giết người”. Vũ Văn Hoàn bị tuyên phạt 14 tháng tù và Vũ Văn Tuấn lĩnh 21 tháng 5 ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) cùng về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.
Kết thúc phiên tòa, người mẹ phía gia đình bị hại không ngừng thổn thức khi chồng mất, con cũng chẳng thấy đâu. “Cháu nó còn nhỏ, mới 14 tuổi, đang học lớp 9, nó có biết gì đâu, nó bị dụ dỗ. Khi gia đình phát hiện thì cháu đã có thai rồi. Vợ chồng tôi đau đớn đến tột cùng vì con bé còn trẻ người non dạ... Mất chồng, mất con, tôi đau khổ đến tột cùng. Biết đến bao giờ tôi mới tìm lại được con đây, chẳng rõ giờ cháu ở đâu”, chị V than thở.