Câu chuyện buồn của một người phụ nữ

TS-LS NG.T.Thuý Hường |

Người phụ nữ trung niên với vẻ hiền lành, cam chịu tìm đến văn phòng luật sư trong một buổi chiều mưa. Chị muốn hỏi về việc làm thế nào để bán tài sản chung của vợ chồng khi chồng chị đã bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Hạnh phúc không trọn vẹn

Theo lời kể, anh chị kết hôn đã hơn 20 năm. Do anh là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em, nên cha mẹ chồng rất muốn anh chị có con càng sớm càng tốt. Thế nhưng, mấy năm trôi qua, chị dù chẳng kiêng cữ gì nhưng vẫn chưa có thai. Vợ chồng lo chạy chữa tốn khá nhiều tiền nhưng anh chị vẫn chưa có con.

Đến khi tưởng như vợ chồng phải xin một đứa trẻ làm con nuôi thì đột nhiên chị lại có thai. Vợ chồng chị và gia đình hai bên mừng khôn xiết. Niềm vui càng nhân lên khi sau 2 năm sinh con trai đầu lòng, chị tiếp tục mang thai và sinh thêm một người con gái. Cuộc đời thật đúng vô thường và lắm bất ngờ.

Cứ tưởng hạnh phúc trọn vẹn đã đến với gia đình nhỏ chị, nhưng một lần, sau khi dự một đám tiệc ở dưới quê trở về, thì anh đột ngột té xuống và mê man bất tỉnh. Mọi người kể, trong đám tiệc, do vui vẻ nên anh uống rượu quá nhiều mới bị đột quỵ.

Kể từ đó, chị lại tất tả ngược xuôi hết ở bệnh viện rồi lại về nhà chăm chồng, chăm con. Dù bác sĩ rất tận tình cứu chữa, nhưng anh vẫn không thể tỉnh lại, không còn nhận thức được mọi việc xung quanh. Gần một năm trời vừa phải lo kiếm tiền chữa bệnh cho anh, vừa phải chăm hai con nhỏ, khiến chị kiệt sức.

Trong lúc mọi thứ rối ren thì hồ sơ được người thân bảo lãnh cho gia đình chị đi định cư ở nước ngoài được chấp thuận và có lịch phỏng vấn ở sứ quán. Chị bị một cuộc giằng xé về nội tâm, đấu tranh giữa các quyết định có nên đi định cư hay tiếp tục ở lại Việt Nam. Nếu mẹ con chị đi Mỹ thì buộc lòng phải gửi anh lại cho gia đình chăm sóc.

Còn nếu ở lại thì làm sao một mình chị có thể tiếp tục vừa lo cho chồng, vừa lo cho 2 con, khi tất cả mọi chi tiêu đều đổ lên đôi vai gầy yếu của chị?. Đắn đo nhiều ngày, chị quyết định thưa chuyện với cha mẹ chồng, xin phép nhờ cha mẹ chồng chăm sóc cho anh, còn chị và các con sẽ đi đi định cư ở nước ngoài. May mắn là được cha mẹ chồng đồng ý.

Khi qua nước ngoài, dù được người thân hỗ trợ rất nhiều, nhưng chị cũng phải bươn chải để ổn định cuộc sống cho ba mẹ con. Ngoại ngữ biết chút chút, lại lạ lẫm với tất cả, nên xin việc cũng khó. Chị xin làm đủ việc từ rửa bát, lau chùi, dọn dẹp thậm chí cả trực và dọn dẹp nhà vệ sinh để kiếm tiền.

Một thời gian sau, chị được người quen chỉ đi học làm nail (móng tay, móng chân) để có chứng chỉ, sau đó xin vào một tiệm nail của người Việt để làm. Chỗ làm việc cách chỗ ở cả tiếng đồng hồ chạy xe hơi, nên từ sáng sớm đến tối khuya chị phải quay vòng với việc làm, lo toan cho con cái. Nhiều lúc khó khăn, dù rất cố gắng nhưng chị không có đủ tiền để gửi về Việt Nam cho gia đình chồng để chăm lo cho anh.

Có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản

Gia đình chồng vì không biết hoàn cảnh mà nghĩ chị muốn bỏ rơi anh, nên làm đơn đề nghị toà án tuyên bố anh S bị mất năng lực hành vi dân sự và tính làm thủ tục cho anh S ly hôn với chị và xin phân chia tài sản là căn nhà chung đang cho người khác thuê.

Cha chồng chị làm đơn xin tuyên bố anh S là người mất năng lực hành vi dân sự và đề nghị toà án xác định ông là người giám hộ của anh S theo điều 22, điều 46 Bộ luật Dân sự 2015: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần” và “Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được UBND cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2, điều 48 của bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ)”.

Sau khi Toà án tuyên bố anh S là người mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định cha anh là người giám hộ, ông đã liên hệ với UBND nơi cưa trú của anh để đăng ký người giám hộ. Sau đó ông làm đơn khởi kiện xin cho anh S ly hôn với chị, đồng thời đề nghị toà án phân chia tài sản chung giữa anh S và chị.

Nhận được thông tin này, chị vội vã quay trở lại Việt Nam. Sau rất nhiều cuộc trò chuyện với gia đình chồng, chị cũng thống nhất sẽ ly hôn với anh S. Căn nhà của chị và anh S sẽ được bán đi và chia làm đôi. Chị được một nửa và dùng số tiền này để nuôi con, còn một nửa còn lại sẽ giao lại cho cha chồng để chăm sóc cho anh.

Luật sư tư vấn nếu chị và gia đình chồng thống nhất như vậy thì tốt nhất là tự thoả thuận phân chia tài sản mà không cần nhờ đến toà án phân chia để đỡ tiền án phí. Hai bên thống nhất lập thoả thuận về việc chia tài sản. Sau đó liên hệ đến một phòng công chứng để làm thủ tục bán căn nhà này cho bên mua.

Khi làm thủ tục mua bán nhà thì gia đình anh S cần phải bổ sung thêm giấy đăng ký người giám sát người giám hộ theo như quy định của điều 59 Bộ luật Dân sự 2015: “Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ”.

Chị cảm ơn luật sư và ra về. Tôi biết phía trước chị sẽ còn rất nhiều khó khăn và chỉ mong sao chị sẽ đủ nghị lực để bươn chải nuôi hai con nhỏ nơi đất khách quê người.

TS-LS NG.T.Thuý Hường
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".