Về Triều Khúc “tận hưởng” bóng đá

Bài và ảnh: lê vinh |

Bóng đá Triều Khúc là câu chuyện không mới, nhưng mỗi năm lại có những cảm xúc riêng như chính tính chất của bóng đá nơi này vậy.

Những điểm nhấn ở Triều Khúc

Hà Nội trong những ngày điều kiện thời tiết đẹp và lý tưởng cho mùa lễ hội và sự kiện ngoài trời. Về làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) vào một ngày đầu Xuân Giáp Thìn, cũng là ngày cuối cùng của hội làng truyền thống. Hội làng diễn ra trong 4 ngày, từ mùng 9 đến 12.1 Âm lịch, để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, người anh hùng phát động cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của quân xâm lược phương Bắc.

Bầu không khí lễ hội đã có thể được cảm nhận ngay khi đặt chân đến làng Triều Khúc, với sự nô nức, tất bật chuẩn bị cho phần lễ. Có những điều đặc biệt trong dịp lễ hội ở làng Triều Khúc, nhưng người ta dễ ấn tượng với điệu múa “Con đĩ đánh bồng” - một điệu múa cổ do chính những chàng trai trong làng thực hiện. Họ đóng giả làm con gái, má phấn, môi son, đầu chít khăn mỏ quạ, mặc váy nhiễu màu đen với những dải màu ngũ sắc, múa và vỗ chiếc trống bồng đeo trước bụng một cách nhí nhảnh, duyên dáng.

Tích rằng, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng tập kết nghĩa sĩ tại làng Triều Khúc để đánh đuổi đạo quân giặc Đường. Nhằm động viên tướng sĩ và cũng là để giải trí cho nghĩa quân, nhà vua đã cho binh lính đóng giả làm gái, ăn mặc sặc sỡ và đeo trống múa bồng.

Điểm đặc biệt thứ hai trong hội làng ở Triều Khúc là giải bóng đá mùa Xuân. Đây là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người Triều Khúc trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bóng đá thì ở đâu cũng có, nhưng ở Triều Khúc là một thế giới khác. Như người ta hay nói “là riêng, là duy nhất”... Nó khiến không chỉ người trong làng mà cả những ai thích xem bóng đá từ những nơi khác cũng đến để thưởng thức, để tận hưởng bầu không khí đặc biệt đó.

“Xứ Basque giữa lòng Hà Nội”

Sân bóng ở Triều Khúc đã có hơn 100 năm tuổi, và giải mùa Xuân thì cũng đã vượt qua con số 80. Thường thì người ta quen với những trận chiến rực lửa trên mặt sân đất huyền thoại, khi thì tung bụi mù mịt, lúc lại trở thành “trận chiến đầm lầy” vào những ngày mưa. Kể cả khi bóng đá phủi phát triển với nhiều sân cỏ nhân tạo, bóng đá Triều Khúc vẫn trung thành với mặt sân ấy.

Nhưng năm nay, thanh niên của 8 đội bóng đến từ 8 xóm - xóm Đình I, xóm Đình II, xóm Án, Đường Mới, xóm Lẻ, xóm Chùa I, xóm Chùa II, xóm Cầu, đã được tranh tài trên mặt cỏ nhân tạo xanh mướt mắt. Nhưng dĩ nhiên, có một điều không thay đổi là sức nóng của những trận đấu. Chất lượng chuyên môn rất cao, có thể khiến rất nhiều giải đấu phủi khác phải ghen tị.

Một trận đấu bóng đá ở Triều Khúc.
Môn bóng đá ở Triều Khúc luôn được nhiều người yêu thích.

Sự hấp dẫn của bóng đá Triều Khúc xuất phát từ bản chất. Không phải vô cớ mà giới phủi gọi bóng đá Triều Khúc là “xứ Basque giữa lòng Hà Nội”. Xứ Basque ở Tây Ban Nha có câu lạc bộ Athletic Bilbao nổi tiếng với việc chỉ sử dụng cầu thủ có gốc gác ở đây, Triều Khúc cũng vậy. Điều đó tạo ra một thứ khí chất thực sự đặc sắc.

Ở đó có sự quyết liệt, mạnh bạo, đúng chất của “cuộc chơi dành cho những gã đàn ông”. Hãy nhìn những khuôn mặt mà người ta có thể diễn tả là “đằng đằng sát khí” để thấy được sự tập trung của bất kỳ cầu thủ nào đứng trên sân. Họ bảo vệ màu cờ sắc áo cho đội bóng mình, cho xóm mình. Họ chiến đấu vì chức vô địch, quên cả đau, quên cả việc máu đổ vì những cú ngã tướt da thịt...

Trong cuộc chơi của những gã đàn ông đó, đầy sự mạnh mẽ và không khoan nhượng nhưng lại không vượt quá giới hạn. Phạm lỗi có, căng thẳng có, va chạm có, nhưng mọi thứ sẽ dừng lại ở một điểm nhất định...

Điều hay nhất để dành phần cuối

Phút thứ 5 của trận chung kết, tỉ số đã là 2 - 0 cho đội xóm Lẻ. Lác đác vài bình luận về “trận chung kết nhạt nhẽo”. Nhưng cụ ông ngồi cạnh bảo, đừng vội về. Phần hay nhất còn ở phía sau. Và quả thực, tỉ số là 2 - 2 khi kết thúc hiệp 1... Hỏi ra mới biết, ông từng chơi bóng cho đội Công an Hà Nội vào những năm 70 của thế kỷ trước. Rõ ràng là ông đã có một “kho kinh nghiệm” sau rất nhiều năm theo dõi các thế hệ cầu thủ Triều Khúc chơi bóng.

Ông bảo, “bọn trẻ bây giờ sướng nên thể lực tốt”. Nhưng không chỉ là những pha va chạm chát chúa, bóng đá Triều Khúc có những “quái thủ”, những cá tính, những tố chất thực sự. Nhiều cầu thủ ở địa phương này đã và đang đầu quân cho những đội bóng phủi hàng đầu của Hà Nội. Mà họ “quái” thật!

Có 2 bàn thắng từ 2 tình huống sút phạt hàng rào giống hệt nhau ở 2 trận đấu - tranh Huy chương Đồng và chung kết. Bóng đi tầm thấp, lượn qua hàng rào, đi sát cột dọc và găm vào lưới. Giống hệt nhau...

Bóng đá ở Triều Khúc có thể được gọi là “không biên giới”. Người xem ngồi ngay sát vạch vôi, chật kín, cuồng nhiệt và nói theo ngôn ngữ chuyên môn là “tạo ra sức ép khủng khiếp với các cầu thủ”. Nói “khủng khiếp” vậy thôi, nhưng cách cổ vũ văn minh và vô tư. Các mẹ, các chị, các em cũng có mặt, xúng xính trong những trang phục đẹp của ngày Tết, hò hét. Ai cũng có thể bình luận “như một chuyên gia”.

Trận chung kết cuối cùng diễn ra dài hơn dự kiến, khi tỉ số hòa 2 - 2 được giữ nguyên hết 2 hiệp chính. Trong 2 hiệp phụ, đội xóm Án có 2 bàn thắng trong mỗi hiệp, ấn định tỉ số 4 - 2. Hoàn tất màn ngược dòng. Một cầu thủ ghi 4 bàn trong trận chung kết cũng đủ nói lên khái niệm “quái thủ” là thế nào.

Trận đấu kết thúc trong ánh chiều chạng vạng, phố đã lên đèn. Hội làng 2024 cũng chính thức khép lại.
Năm nay, xóm Án vui hơn cả...

Bài và ảnh: lê vinh
TIN LIÊN QUAN

Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai giữ vị trí quan trọng tại Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Chung Hae-song - cựu Giám đốc kĩ thuật của đội Hoàng Anh Gia Lai - vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban tăng cường quyền lực của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Bóng đá Việt Nam từ VAR đến “thẻ xanh”

TAM NGUYÊN |

Khi bóng đá Việt Nam vẫn đang trong quá trình phải làm quen với VAR, thế giới đã chuẩn bị cập nhật một vấn đề mới cũng rất có thể ảnh hưởng nếu không thay đổi về tư duy.

Bóng đá Việt Nam và bài học đầu năm mới

TAM NGUYÊN |

Những chia sẻ của cựu tiền đạo Sergio Aguero có thể mang đến cho bóng đá Việt Nam một bài học khác về sự thay đổi trong tư duy.

Kỳ vọng Năm Du lịch quốc gia thúc đẩy du lịch Điện Biên

Trà My |

Điện Biên lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024. Đây được kỳ vọng là sự kiện tạo động lực phát triển cho ngành du lịch của Điện Biên.

Sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Cà Mau bị chia cắt

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhiều tuyến kênh, rạch bị cạn khô, thiếu nước phục vụ sản xuất, hàng trăm điểm sụt lún, sạt lở làm hư hỏng hạ tầng vùng nông thôn của một huyện tại tỉnh Cà Mau.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Chi 250 tỉ đồng để Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch

Thùy Trang |

Song song với dự án nạo vét Âu thuyền, từ năm 2024 Cảng cá Thọ Quang sẽ được TP Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp với nguồn kinh phí 250 tỉ đồng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng 2 dự án sẽ giúp xử lý ô nhiễm và xây dựng Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch.

Mối lo ngại đằng sau những diễn viên deepfake trên phim Hàn

An Nhiên |

Gần đây, nhiều nhà sản xuất tại Hàn Quốc gây chú ý về việc sử dụng deepfake (công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI - lấy hình ảnh, giọng nói của một người ghép vào video của người khác) để tăng tính hoàn thiện cho bộ phim.

Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai giữ vị trí quan trọng tại Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Chung Hae-song - cựu Giám đốc kĩ thuật của đội Hoàng Anh Gia Lai - vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban tăng cường quyền lực của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Bóng đá Việt Nam từ VAR đến “thẻ xanh”

TAM NGUYÊN |

Khi bóng đá Việt Nam vẫn đang trong quá trình phải làm quen với VAR, thế giới đã chuẩn bị cập nhật một vấn đề mới cũng rất có thể ảnh hưởng nếu không thay đổi về tư duy.

Bóng đá Việt Nam và bài học đầu năm mới

TAM NGUYÊN |

Những chia sẻ của cựu tiền đạo Sergio Aguero có thể mang đến cho bóng đá Việt Nam một bài học khác về sự thay đổi trong tư duy.