Hồi đó tướng Huy là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Sư đoàn 304. Ông nhớ lại: Khe Sanh là một trong những chiến trường ác liệt đầu tiên nhất miền Nam VN, với số lượng quân Mỹ lên tới hơn 6.000 thủy quân lục chiến và 4.000 quân Việt Nam cộng hòa, mỗi ngày được chi viện hàng trăm lần máy bay, kể cả pháo đài bay B52 trút bom xuống.
Thời gian trận chiến rất dài diễn ra từ tháng 2.1968 - 7.1968, quân ta mới đánh thắng, giải phóng Khe Sanh, diệt hơn 4.000 quân Mỹ. Trong đó, Tiểu đoàn 3 giữ 2 chốt 1 và 2 ác liệt nhất, chiến đấu liên tục một tháng, tấn công đánh chiếm tiền tuyến địch, diệt hơn 150 tên.
Trận đánh chốt làng Khoai kéo dài 5 ngày từ 1 đến 7.7, quân ta chiến đấu liên tục với 2 tiểu đoàn Mỹ diệt hơn 400 kỵ binh bay, giữ đường 9 không cho địch nối thông từ Tà Cơn để chạy về Đông Hà.
Tướng Huy nhấn mạnh chiến thắng Khe Sanh đã hoàn thành 3 nhiệm vụ. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực Mỹ càng nhiều càng tốt. Nghi binh kéo các đơn vị chủ lực Mỹ ra Khe Sanh càng nhiều và càng lâu càng tốt, tạo điều kiện cho các chiến trường toàn miền Nam phát triển. Giải phóng một phần Quảng Trị. Chiến thắng Khe Sanh có ý nghĩa lớn, góp phần đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán Paris từ năm 1968 và đến năm 1973 phải ký hiệp định.
Tướng Huy lần này mời một số anh em, đồng đội trực tiếp chiến đấu từ những ngày đầu tiên thăm lại chiến trường xưa. Các cựu chiến binh có dịp gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm, và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã ngã xuống.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay đã 87 tuổi, ông sinh năm 1931, ở Khoái Châu, Hưng Yên, gia nhập quân ngũ từ năm 17 tuổi và tham gia nhiều trận đánh lớn, trong có chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Với tướng Huy “Tình đồng đội trong chiến tranh là cao cả nhất”. Ông cũng là một nhân vật trong cuốn sách “Valley Vets II - an oral history”của William L. Adam (Mỹ).