Du khách có thể mua vé trải nghiệm một chuyến đi tàu hỏa 30 phút Đà Lạt - Trại Mát (7km) tham quan chùa Linh Phước (còn gọi là chùa Ve chai). Một ngày trước đây có có 5 chuyến Đà Lạt - Trại Mát, nay giảm còn 4 vào lúc 7h25, 9h30 sáng, 11h55 và 15h00. Giá vé khứ hồi cho người lớn là 108.000 đồng/người.
Trong khi chờ tàu hoặc giả không có nhu cầu đi tàu, khách chỉ mua vé vào cửa, rồi vào ngồi uống cà phê, thưởng thức chocolate Việt Nam miễn phí ở một quán cà phê khá rộng. Cạnh đó, là chàng họa sĩ trẻ vẽ ký họa cho khách trên tấm gỗ mỏng với các loại kích cỡ khác nhau, từ vẽ một người đến hai người với giá cả dao động từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng.
Ở ga chỉ có một đầu tàu và ba toa chạy chở khách, còn một đầu tàu khác chỉ dành cho khách check-in chụp ảnh, hôm chúng tôi đến có cả mấy bạn người nước ngoài rất thích thú với quang cảnh ở đây. Một đôi trẻ đang tạo dáng trên tàu chụp ảnh đám cưới và mấy anh bạn trẻ chụp say sưa đến nỗi người soát vé phải lên kêu họ xuống để tàu chạy. Chiều hôm đó, có hai đoàn khách Trung Quốc rất đông ngồi kín hai toa. Cảm giác lâu lắm mới được ngồi trên tàu hỏa thật thú vị, đôi vợ chồng và đứa trẻ chưa đầy 30 tháng tuổi ngồi trước mặt chúng tôi cứ cười đùa suốt.
Đến Trạm Mát, tất cả xuống tàu cùng đi bộ một đoạn để thăm chùa Linh Phước. Vì chùa được đắp bởi bởi hàng trăm ngàn mảnh ve chai chắp ghép vào nhau vô cùng tinh xảo nên người ta hay gọi là chùa Ve chai, để dễ dàng phân biệt với các ngôi chùa khác ở Đà Lạt. Ở đây khách có thể viết những lời cầu may mắn cho người thân lên giấy vàng và dán vào chiếc chuông to và đánh chuông như gửi lời thỉnh cầu lên Đức Phật và các vị thần linh. Nổi bật là bức tượng Quán Thế Âm làm bằng hoa bất tử cao 17m nặng 3 tấn được làm từ 650.000 bông hoa bất tử bởi 30 nghệ nhân và 600 Phật tử trong 36 ngày...
Tham quan, vãn cảnh chùa khoảng 45 phút, du khách lại trở về tàu, để về lại ga Đà Lạt. Người soát vé bảo: mùa cuối năm, nhất là dịp Tết, khách đi tàu càng đông, đặc biệt có ngày có đôi bạn cưới thuê cả chuyến chừng 2 đến 3 triệu đồng để chụp ảnh.