“Quê mẹ” là một bài hát có ý nghĩa rất lớn đối với nữ ca sĩ, một sáng tác mà nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã viết để dành tặng riêng cho cô.
Tân Nhàn cho biết, chất liệu văn học chính là tuổi thơ của Tân Nhàn. Âm nhạc trong bài hát sử dụng chất liệu dân gian quê hương Hà Nam, nơi mà nghệ thuật chèo và hát xẩm rất phát triển. “Quê mẹ” là ca khúc có giá trị nghệ thuật cao, nhưng cũng rất khó hát bởi giai điệu được viết trên những quãng rất cao, tiết tấu đảo phách nhiều, gần với một tác phẩm khí nhạc và chỉ những giọng ca được đào tạo tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp mới đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đó.
Mang âm hưởng dân gian, có sử dụng tiết tấu chèo nhưng lại có tính học thuật - đó chính “gu” âm nhạc từ trước đến nay của Tân Nhàn. Trong giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô luôn định hướng cho học sinh của mình và rất hạnh phúc vì những “truyền nhân” tiếp theo đều rất đam mê dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.
MV “Quê mẹ” xây dựng nên một câu chuyện của một cô giáo dạy thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã dạy cho sinh viên bài hát về chính quê hương cũng như cuộc đời cô. Cô đã đưa các bạn trở về quê, gặp mẹ của mình nhiều bạn trẻ hiểu hơn về mảnh đất và con người nơi đây, nhờ thế mà đã thể hiện thành công bài hát. Và chính sự tương tác giữa thầy và trò đó đã tạo nên một kết quả học tập tốt hay một MV đẹp.
Ngược lại, với MV “Ký ức dòng Lam”, Tân Nhàn có sự hợp tác cùng với hai học sinh còn rất ít tuổi Thanh Quý và Anh Thơ, nhưng lại được nữ ca sĩ đánh giá cao khi có tố chất giọng mang âm hưởng dân gian rõ nét. Tân Nhàn đặt nhiều niềm tin vào sự thành công của các em trong tương lai.
“Ký ức dòng lam” mang giai điệu trong trẻo, dịu dàng về quê hương Hà Tĩnh, cũng chính là quê hương của hai cô học trò Thanh Quý - Anh Thơ. Trong ca khúc này, Tân Nhàn chỉ thể hiện ít bởi cô muốn nâng đỡ cho hai giọng hát đáng yêu này được thoả sức vùng vẫy trong sáng tác đậm chất dân gian này.
Đây cũng là 2 MV mang nhiều ý nghĩa bởi với Tân Nhàn, không chỉ đơn giản là để lưu lại kỷ niệm của tình thầy trò, đồng thời cô muốn giới thiệu giọng hát của học trò mình tới khán giả, đặc biệt là sự hòa giọng giữa hai thế hệ thầy và trò trong cùng một tác phẩm âm nhạc “khó” của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
Tân Nhàn hy vọng, với cách làm này sẽ là sự cổ vũ cho nhiều các bạn trẻ có thêm động lực để học tập, nỗ lực phấn đấu, kiên trì theo đuổi dòng nhạc chính thống, tiếp tục phát triển dòng nhạc chính thống nói chung và phong cách âm nhạc dân gian nói riêng, hoà vào dòng chảy của âm nhạc đương đại.