Ngày tháng ngao du trên lục địa thứ 8 của thế giới

Ninh Linh |

Chuyến thăm Madagascar không quá dài nhưng đủ để du khách thấy được những nét đẹp hoang sơ, độc đáo của quốc gia châu Phi vừa nghèo khó vừa vô cùng giàu có này.

11 ngày khám phá “lục địa thứ 8” của thế giới dường như chuyến đi khám phá chính bản thân mình với hai chàng trai sáng lập trang blog Onthemars - An Ninh và Sang. Tuy chặng đường có nhiều vất vả, khổ cực, quốc gia này đã để lại nhiều niềm nhung nhớ, ký ức khó quên.

Khó khăn chưa từng trải qua

Madagascar là điểm đến còn khá xa lạ với khách Việt nói chung, Ninh và Sang quyết định đi tour để tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh ngoài dự tính. Họ chủ động mày mò một số thông tin về quốc gia này trước ngày khởi hành tới châu Phi.

Cả hai chàng trai trẻ đều xác định rõ ràng Madagascar là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, bởi vậy khó tránh khỏi những khó khăn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, khi tới nơi và thực tế trải nghiệm, họ không nghĩ là đất nước này lại thiếu thốn và nghèo nàn đến vậy.

Về cơ sở hạ tầng đường xá, đường nhựa chỉ có một số tuyến đường kết nối các thành phố lớn mới có, còn lại hầu hết các con đường mà đoàn chúng tôi đi qua đều làm đường đất và tình trạng khá xấu. Sang kể: “Ngồi trong xe, chúng tôi cảm nhận rõ sự lắc lư, chao đảo. Vì thường xuyên gặp ổ voi hay những đoạn đường ngập nước hoặc cát lún nên thời gian di chuyển giữa các điểm di chuyển bị kéo dài ra rất nhiều, có những đoạn còn phải đi bằng phà để qua sông. Có những ngày, chúng tôi phải di chuyển trên những cung đường liên tục gồ ghề tới hơn 10 tiếng đồng hồ, tới tận tối muộn mới tới được đích đến”.

Một khu dân cư ở Madagascar. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một khu dân cư ở Madagascar. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dân cư ở những khu vực đoàn đi qua thưa thớt, sống tập trung thành các làng và nhà cửa hầu như đều là nhà tranh vách nứa. Thậm chí, các bức tường ghép bằng tre nứa nhiều chỗ còn không khít nhau, có thể nhìn rõ sinh hoạt bên trong của người dân. “Những đứa trẻ ở những nơi mà chúng tôi đi qua, đặc biệt là những vùng ít khách du lịch, không có cuộc sống đầy đủ. Chúng vẫn mặc những bộ quần áo rách lỗ chỗ, lấm lem, nhiều đứa chỉ quấn một tấm chăn cho ấm người, nhưng lúc nào các em cũng hồn nhiên, vui vẻ và đùa giỡn trong hạnh phúc”, Sang nói thêm.

Lục lại trong ký ức của mình, anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mỗi khi xe của đoàn đi qua một ngôi làng nào đó, tụi trẻ con lại như gặp được người bạn mới, vẫy tay chào đầy thích thú. Khi khách du lịch xin chụp hình, tụi trẻ rất nhiệt tình tạo dáng rồi cười phá lên khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong máy ảnh. “Sự hồn nhiên của tụi trẻ con làm chúng tôi vừa vui mà lại vừa thương, rồi lại nhìn lại chính mình mà trân trọng hơn cuộc đời mình đang có”, chàng trai bộc bạch.

Trong các khách sạn mà họ ở tại Madagascar, mặc dù đã lựa chọn các khách sạn tốt nhưng vài khách sạn vẫn thiếu điện như tại làng Kirindy hay làng chài Belo Sur Mer. Theo ký ức của cả hai, điện chỉ được cung cấp tới một khung giờ cố định và không được sử dụng các thiết bị điện công suất cao.

Những đứa trẻ ở Madagascar. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Những đứa trẻ ở Madagascar. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vẻ đẹp giàu có ẩn sau sự nghèo khó
Muôn vàn khó khăn trong chuyến đi dường như không hề cản trở hai chàng trai Việt chiêm ngưỡng và tận hưởng cảnh quan ở Madagascar. Madagascar thường được gọi là lục địa thứ tám vì đây là một hòn đảo đặc biệt. Không chỉ về quy mô, hòn đảo lớn thứ năm trên thế giới này còn có nét riêng về nhiều mặt.

Madagascar có hệ động thực vật độc đáo, đặc biệt là những loài đặc hữu. Vượn cáo là loài động vật nổi tiếng nhất được nhắc tên khi người ta kể về Madagascar. Nhưng, có rất nhiều loài khác: Khoảng 95% loài bò sát, 89% loài thực vật và 92% động vật có vú sinh sống trên quốc đảo Madagascar không tồn tại ở nơi nào khác trên Trái đất.

Trong máy ảnh của An Ninh và Sang còn lưu lại nhiều hình ảnh của vượn cáo, giống loài đặc hữu nổi tiếng nhất tại Madagascar. Quốc gia này không có các loài động vật kích thước lớn như sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ hay hà mã mà du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những loài thú nhỏ như vượn cáo, tắc kè, cầy hương, và thứ to lớn nhất tại đây chính là loài cây baobab khổng lồ.

Họ tận mắt thấy loài cây baobab mà trước đó chỉ từng xem trong sách vở hoặc qua những thước phim tài liệu chiếu trên tivi. An Ninh bày tỏ: “Quả thực, khi tới được đại lộ cây baobab, chúng còn hùng vỹ hơn trên sách vở hay màn hình tivi rất nhiều. Những cây baobab tại đây béo múp, khổng lồ, cao phải ngang những tòa nhà chục tầng. Đặc biệt, khi hoàng hôn xuống, bóng của những cây baobab với cành lá trơ trọi, tua tủa ra các phía tạo nên hình dáng khác lạ in lên nền trời tím hồng. Tôi nghĩ, ai mà không lụy tim trước khung cảnh đó chắc tâm hồn phải sắt đá lắm”.

Vượn cáo ở Madagascar. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vượn cáo ở Madagascar. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những chiều hoàng hôn màu nhiệm với những vệt tím đỏ, hồng, cam, đủ thứ màu sắc hòa hợp trong cùng một khoảnh khắc cũng là hình ảnh mà họ nhớ nhất tại Madagascar. Cả hai gọi đó là khung cảnh hoàng hôn kỳ diệu khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác.

An Ninh cho biết: “Điểm thu hút chúng tôi nhất chính là những hàng cây baobab khổng lồ và những chú vượn cáo đặc trưng của quốc đảo. Ngoài ra, chúng tôi còn vô cùng thích thú với công viên núi đá nhọn Tsingy de Bemaraha, cung đường đi bộ rất tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách”.

Thời điểm cả hai tới Madagascar là vào đầu tháng 7, thời tiết khô ráo, ít mưa, nắng chan hòa, thuận tiện cho việc di chuyển giữa các điểm du lịch. Tuy nhiên, cả hai lưu ý chi phí du lịch tại quốc gia nghèo bậc nhất thế giới này không hề rẻ như mọi người vẫn nghĩ. Tổng chi phí cho cả chuyến đi khoảng hơn 100 triệu đồng, bao gồm cả vé máy bay, tour du lịch trọn gói và các chi phí chi tiêu khác.

Tại Madagascar, du khách có thể mang theo tiền Euro, sau đó đổi sang đồng Ariary, đơn vị tiền tệ của Madagascar. “Hành trình Madagascar là một trong những cung đường vất vả nhất mà chúng tôi từng đi qua, nhưng lại là hành trình nhiều cảm xúc nhất, nhiều cái lần đầu tiên nhất của chúng tôi”, cả hai vui vẻ cho biết.

Ninh Linh
TIN LIÊN QUAN

30 ngày vòng quanh nước Mỹ

Bài và ảnh Minh Đức |

Một hành trình roadtrip hay tàu hoả xuyên nước Mỹ là ước mơ của nhiều du khách khi tới xứ sở Cờ Hoa. Tuy nhiên, nếu yêu thích vẻ đẹp đô thị cũng như không chủ động lái xe, bạn có thể chu du qua những thành phố lớn nổi tiếng nước Mỹ từ bờ Tây qua bờ Đông.

40 ngày đưa con rong ruổi khắp châu Phi, gặp bộ tộc nguyên thủy

Ninh Linh |

Ngày 9.6, Mai Hương và cô con gái 4 tuổi, đến từ TPHCM, bắt đầu hành trình đi xuyên 3 quốc gia châu Phi: Namibia, Ethiopia và Madagascar.

Bồng bềnh trên dòng kênh “Venice” của Mexico City

Bài và ảnh Minh Đức |

Ngồi thuyền trên dòng kênh Xochimilco, du khách như hòa mình vào nền văn hoá đặc sắc của xứ sở Mexico.

Ùn tắc ngày đầu học sinh đến lớp, phụ huynh bỏ xe dắt con vào trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, ngày đầu tiên học sinh đến lớp đã xảy ra ùn tắc trước cổng trường. Nhiều phụ huynh bị muộn giờ làm từ 15-30 phút do phải chờ đưa con đi học.

Dự báo thời tiết hôm nay 28.8: Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trung Bộ nắng nóng gay gắt.

Trung Quốc chuẩn bị hứng bão mới khi vừa chịu lũ lụt lịch sử

Khánh Minh |

Bão Saola có thể gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc khiến giới chức nước này phải họp khẩn để bàn phương án ứng phó.

Người lao động ổn định cuộc sống trong khu nhà ở do Công đoàn đầu tư

Quế Chi |

Khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam (Khu Công nghiệp Ðồng Văn 2, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) hiện đang thu hút lượng lớn công nhân lao động tại các khu công nghiệp gần đó thuê trọ. Nhiều công nhân lao động rất hài lòng và yên tâm làm việc, công tác khi được ở trong những căn hộ khang trang, sạch sẽ này.

Nghệ sĩ Việt chia sẻ về tình cảm với cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan

Minh Huệ |

Đại Lễ Vu Lan không chỉ thu hút sự quan tâm của Phật tử mà còn là một ngày lễ quan trọng đối với những người làm con. Cùng lắng nghe những chia sẻ của các nghệ sĩ Việt về cha mẹ trong mùa Vu Lan năm nay.

30 ngày vòng quanh nước Mỹ

Bài và ảnh Minh Đức |

Một hành trình roadtrip hay tàu hoả xuyên nước Mỹ là ước mơ của nhiều du khách khi tới xứ sở Cờ Hoa. Tuy nhiên, nếu yêu thích vẻ đẹp đô thị cũng như không chủ động lái xe, bạn có thể chu du qua những thành phố lớn nổi tiếng nước Mỹ từ bờ Tây qua bờ Đông.

40 ngày đưa con rong ruổi khắp châu Phi, gặp bộ tộc nguyên thủy

Ninh Linh |

Ngày 9.6, Mai Hương và cô con gái 4 tuổi, đến từ TPHCM, bắt đầu hành trình đi xuyên 3 quốc gia châu Phi: Namibia, Ethiopia và Madagascar.

Bồng bềnh trên dòng kênh “Venice” của Mexico City

Bài và ảnh Minh Đức |

Ngồi thuyền trên dòng kênh Xochimilco, du khách như hòa mình vào nền văn hoá đặc sắc của xứ sở Mexico.