40 ngày đưa con rong ruổi khắp châu Phi, gặp bộ tộc nguyên thủy

Ninh Linh |

Ngày 9.6, Mai Hương và cô con gái 4 tuổi, đến từ TPHCM, bắt đầu hành trình đi xuyên 3 quốc gia châu Phi: Namibia, Ethiopia và Madagascar.

Với blogger sinh năm 1991 này, kể từ khi nghỉ việc văn phòng và làm việc tự do, châu Phi vẫn luôn là lục địa cô gửi gắm những khát khao khám phá lớn lao nhất.

Mai Hương kể: “Tôi có một niềm đam mê to lớn với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại, những câu chuyện bí ẩn, những nền văn hóa khác biệt, thiên nhiên hoang dã và kỳ vĩ... Châu Phi ẩn chứa nhiều trải nghiệm mà tôi tin không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất này.

Bởi vậy, tôi luôn mong mình có thể chạm tới những điều đó và ghi lại mọi thứ bằng những thước phim, những hình ảnh theo cách riêng. Và kỳ lạ thay, tôi luôn có cảm giác được là chính mình nhất khi trải nghiệm một hành trình mang tính phiêu lưu và thử thách như vậy”.

Mai Hương (đội mũ) cùng con gái chụp hình với bộ tộc ở châu Phi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mai Hương (đội mũ) cùng con gái chụp hình với bộ tộc ở châu Phi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chấp nhận đánh đổi

40 ngày chu du với 100 câu chuyện ở châu Phi, mùa hè năm nay đối với gia đình Mai Hương chắc chắn là một ký ức chẳng bao giờ quên được. Trước khi bước vào chuyến hành trình dài ngày này, bà mẹ 9X đã tìm hiểu và thiết kế một lịch trình kỹ càng, tối ưu và độc lạ.

Sau đó, cô liên hệ với khoảng hơn 20 công ty landtour của 3 quốc gia dự định đi để đối chiếu, so sánh và tìm kiếm thêm thông tin cho hành trình. Nữ du khách này cũng tự mày mò, kết nối với các hướng dẫn viên địa phương và người bản xứ để hỏi về tình hình thực tế.

Mặc dù đưa con nhỏ đi cùng, Mai Hương vẫn ưu tiên mang đồ gọn nhẹ để giữ sức và thuận tiện di chuyển. Trong vali dành cho cô con gái bé bỏng, bà mẹ trẻ cẩn thận sắp xếp quần áo, giày dép đủ để thích nghi với các loại nhiệt độ từ -5 đến 50 độ C, mặt nạ phòng độc, bình xịt lạnh để thích nghi khi tiếp xúc với các hồ axit, lưu huỳnh, các loại vitamin để tăng đề kháng, thuốc men cơ bản, đồ ăn vặt tăng năng lượng và dinh dưỡng cho bé.

Tổng chi phí cho toàn chuyến đi ở châu Phi như Mai Hương thực hiện khoảng 270 - 290 triệu đồng dành cho một người lớn. Còn đối với con gái nhỏ, chi phí khoảng 200 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay vì tuỳ từng nơi, họ giảm 50% vé hoặc miễn phí cho trẻ 4 tuổi.

Mai Hương chia sẻ: “Tôi làm chủ được thời gian của mình nên trong chuyến đi dài ngày như thế này, tôi thả lỏng công việc, giao cho người khác quản lý và bản thân không thể sát sao mọi thứ. Đổi lại, đó là những ngày đầy trải nghiệm đáng giá với tôi. Trong cuộc sống, thật khó khi đòi hỏi mọi thứ đều như ý và toàn vẹn”.

Gặp những người trong bộ tộc Mikea, bên góc phải là Rah - thành viên duy nhất của bộ tộc từ bỏ lối sống nguyên thủy. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gặp những người trong bộ tộc Mikea, bên góc phải là Rah - thành viên duy nhất của bộ tộc từ bỏ lối sống nguyên thủy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuyến đi vẹn toàn và đáng nhớ

Vì đã tìm hiểu kỹ nên khi đặt chân tới châu Phi, Mai Hương cảm nhận cảnh quan xung quanh đều giống với những gì mình đã tìm hiểu và biết tới. Tuy nhiên, cô cũng khá bất ngờ về mức chênh lệch nhiệt độ.

“Thời điểm gia đình tôi tới, mùa đông vẫn bao trùm châu Phi nên thời tiết lạnh nhiều về đêm và sáng sớm, từ -5 đến 10 độ C tùy vùng, tùy quốc gia. Nhưng trời lại nóng cực đại về trưa, khoảng 40 độ C. Riêng có vùng Dallol ở Ethiopia nóng cả ngày lẫn đêm, ban ngày lên đến 45 - 50 độ C.

Luồng hơi nóng ấy tạt vào mặt khiến tôi khá sốc vì bản thân chưa từng trải qua cảm giác nóng đến vậy trước đây. May mắn thay, con gái tôi rất ngoan và thích nghi tốt, không quấy khóc", Mai Hương nhớ lại.

Ở Dallol - một nơi được coi là “tận cùng của thế giới”, những ký ức đọng lại là những con đường bụi mù trải dài hàng trăm km với toàn nham thạch, người dân quá nghèo khổ, gầy đến nỗi da bọc xương... Ấy vậy, nơi đây sở hữu cảnh quan không giống bất kỳ một nơi nào trên thế giới: hồ và suối axit nóng luôn sôi sục, bốc lên luồng khí độc, những mạch nước nóng ngầm nghi ngút hơi...

Hai đêm nghỉ lại vùng đất này, đoàn của Mai Hương phải tập làm quen với việc không có dịch vụ lưu trú. Đêm đầu tiên, ở thị trấn Berahile - nơi chỉ có vài khu làng người dân Afar sống rải rác nhờ vào khai thác muối, tất cả đoàn khách nằm ngủ trên những chiếc giường tre thuê của người địa phương. Không ai dựng lều vì thời tiết quá nóng.

Tới đêm thứ hai, tại khu vực gần hồ dung nham trên đỉnh núi Erta Ale, nơi không có người dân sinh sống, cả đoàn nằm ngủ trên nệm trải trên lớp dung nham núi lửa cứng lại từ những đợt phun trào cũ. Trong hai đêm, các thành viên phải chấp nhận sinh hoạt trong cảnh thiếu điện, nước và "toilet" tạm bợ.

Ở Madagascar, ấn tượng để lại mạnh mẽ nhất với Mai Hương chắc hẳn là khoảnh khắc gặp được Rah, một chàng trai thuộc một bộ tộc Mikea - những người tới nay vẫn giữ lối sống nguyên thủy và chưa bao giờ dám tiếp xúc với con người hiện đại.

Blogger cho hay: “10 năm trước, trong lúc mang củi đi đổi các vật dụng với người của các bộ lạc cổ khác, Rah đi lạc khỏi rừng và vô tình được tiếp xúc với cuộc sống hiện đại bên ngoài. Anh ấy vừa tò mò, vừa thích thú, vừa sợ hãi. Sau đó, anh được ông chủ nhà nghỉ của chúng tôi mai mối với một cô gái của một bộ tộc khác đã hiện đại hóa.

Mai Hương và con gái (phải) thăm vùng lòng chảo Danakil, Ethiopia cùng các hướng dẫn viên địa phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mai Hương và con gái (phải) thăm vùng lòng chảo Danakil, Ethiopia cùng các hướng dẫn viên địa phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ của Rah đã dạy anh ngôn ngữ toàn dân của Madagascar, cắt tóc cho anh, dạy anh mặc quần áo và sống cuộc sống của một người hiện đại. Khi quay lại bộ lạc của mình, anh đã thuyết phục mọi người từ bỏ cuộc sống nguyên thủy trong rừng nhưng đều bị khước từ và phản đối”.

Rah, sau đó, đã dẫn đoàn khách Việt tới thăm gia đình mình. Tuy nhiên, những người trong bộ tộc nguyên thuỷ Mikea đều thận trọng lấy tay che mặt khi bước ra khỏi căn lều dựng bằng các bụi cây khô. Mai Huong cùng cả đoàn tặng họ đồ ăn, gồm cá, thịt bò và bánh mì.

“Mọi thứ như một giấc mơ vậy, tôi có cảm giác như bản thân vừa xuyên không trở lại thời nguyên thủy. Tôi xúc động không nói nổi, gai ốc cứ thế nổi lên. Chỉ biết cảm ơn vũ trụ thật nhiều vì đã tạo ra một cuộc gặp gỡ tuyệt diệu đến nhường này. Nhưng tôi muốn họ cứ thuần khiết như thế, hoang dã như thế nên không muốn tiết lộ thông tin địa điểm này” - Mai Hương nói.

Điều đặc biệt hơn cả, năm nay cô đón sinh nhật của mình tại Namibia. Trở về từ chuyến đi này, cô thấy bản thân nhỏ bé biết bao trước thiên nhiên và thế giới ngoài kia nhưng cảm nhận trái tim như đã rộng mở hơn biết bao.

Ninh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiếp ảnh gia đem cảnh đẹp cô đơn của Việt Nam chinh phục thế giới

ngọc Trang (thực hiện) |

Là cái tên quen thuộc trong giới nhiếp ảnh Việt, Cao Kỳ Nhân được biết đến với các tác phẩm ảnh phong cảnh, ảnh chụp từ trên cao từng đoạt giải tại các cuộc thi danh tiếng thế giới như: Skypixel 2017, Epson International Pano Awards 2021, 35 Awards 2021...

Lạc lối ở Nhật Bản

Phạm Huyền |

Hoàng Thùy Dương blogger đến từ Bắc Giang, dành 12 ngày rong ruổi khắp những thành phố đẹp của Nhật Bản như Tokyo, Osaka và Kyoto... vào đầu tháng 4. Nhưng chuyến đi chẳng hề khởi đầu nên thơ khi cô lên đường mà lòng bộn bề lo lắng vì không có người đồng hành trong toàn bộ hành trình ở một đất nước xa xôi, nơi tiếng Anh không thực sự hữu ích.

Người kể chuyện TPHCM qua ảnh

Phạm Huyền |

Nguyễn Khánh Vũ Khoa, 38 tuổi, vốn là một người con của TPHCM - nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhiếp ảnh gia tự do này yêu từng góc phố, từng con đường của TPHCM, ngắm nhìn những nơi nhuốm màu thời gian cũ kĩ chuyển mình qua năm tháng, ngày càng đèn hoa diễm lệ như ngày nay.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Trở lại biên giới Tây Nam - nơi Báo Lao Động kiên trì bảo vệ cựu sĩ quan Công an một lòng theo Đảng

NHÓM PV |

“Những tháng ngày cuối đời, dù sức khỏe xấu đi, nhưng ba tôi rất vui vì được sinh hoạt Đảng trở lại, nên anh chị em tôi vui lắm. Những lần về thăm, ông trò chuyện nhiều hơn và lần nào cũng nhắc nhớ: “Báo Lao Động đã “kết nạp Đảng lần thứ 2” cho ba”. Câu nói của anh Nguyễn Quốc Thành - con trai ông Chớm, khiến chúng tôi thêm tự hào về dấu ấn thương hiệu Lao Động trên vùng đất Chín Rồng

Hình hài cầu vượt cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh sắp hoàn thiện

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện nay, hình hài của cầu vượt cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt cơ bản đã gần hoàn thiện. Trong khi đó, nhiều cầu vượt khác thuộc tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng cũng đang khẩn trưởng thi công.

Lý do Hội An có tên trong top thành phố biển hấp dẫn nhất thế giới

Chí Long |

SCMP liệt kê Hội An của Việt Nam là một trong 9 điểm đến tuyệt vời phù hợp với mọi nhu cầu của du khách, từ tham quan, mua sắm đến nghỉ dưỡng, tắm nắng trên bãi biển dài...

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Nhiếp ảnh gia đem cảnh đẹp cô đơn của Việt Nam chinh phục thế giới

ngọc Trang (thực hiện) |

Là cái tên quen thuộc trong giới nhiếp ảnh Việt, Cao Kỳ Nhân được biết đến với các tác phẩm ảnh phong cảnh, ảnh chụp từ trên cao từng đoạt giải tại các cuộc thi danh tiếng thế giới như: Skypixel 2017, Epson International Pano Awards 2021, 35 Awards 2021...

Lạc lối ở Nhật Bản

Phạm Huyền |

Hoàng Thùy Dương blogger đến từ Bắc Giang, dành 12 ngày rong ruổi khắp những thành phố đẹp của Nhật Bản như Tokyo, Osaka và Kyoto... vào đầu tháng 4. Nhưng chuyến đi chẳng hề khởi đầu nên thơ khi cô lên đường mà lòng bộn bề lo lắng vì không có người đồng hành trong toàn bộ hành trình ở một đất nước xa xôi, nơi tiếng Anh không thực sự hữu ích.

Người kể chuyện TPHCM qua ảnh

Phạm Huyền |

Nguyễn Khánh Vũ Khoa, 38 tuổi, vốn là một người con của TPHCM - nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhiếp ảnh gia tự do này yêu từng góc phố, từng con đường của TPHCM, ngắm nhìn những nơi nhuốm màu thời gian cũ kĩ chuyển mình qua năm tháng, ngày càng đèn hoa diễm lệ như ngày nay.