Từ thành phố cổ kính Fest (Morocco) để đến được Sahara có nhiều lựa chọn, có thể đi máy bay (đắt hơn và vẫn phải thuê xe đi thêm 1 chặng) nên thú vị nhất vẫn là đi ôtô để có thể ngắm cảnh dọc đường. Đường dài mênh mang, dọc hai bên đường đi có thể bắt gặp những ngôi nhà bằng đất sét, những vườn cây ôliu, chà là, và lạ lùng nhất là có cả hồ nước ở giữa sa mạc. Nước hồ màu xanh ngọc bích cùng với màu vàng của cát sa mạc tạo nên một hòa sắc đẹp tuyệt.
Đi xe con 12 chỗ cũng phải mất 10 giờ đồng hồ còn nếu bạn chọn xe lớn thì phải 12 giờ. Chạy từ 8h sáng đến nơi đã 6h tối, anh lái xe vẫn thản nhiên: Không chậm đâu, 6h30 mới có hoàng hôn.
Trời hôm đó cả ngày nắng rất gắt nhưng cuối chiều nắng lại xuống nhanh và rủi thay không có hoàng hôn, nên Hassan chở chúng tôi về trại ở ngay giữa sa mạc nghỉ sớm. Sa mạc thì không nóng nhưng ngồi trong trại (camping) rất nóng, máy lạnh không đủ làm mát, nước thì phải tiết kiệm. Bữa tối khá đầy đủ dĩ nhiên món chủ đạo vẫn là Tajine - món ăn truyền thống của đất nước Morocco, thể hiện rõ nét những đặc trưng của ẩm thực nơi đây. Có 7 loại Tajine, gồm: thịt gà hầm cùng chanh và ô liu, cá ngừ hầm, cá mòi hầm, thịt cừu hầm táo, rau củ hầm, gà hầm khoai tây và táo hầm. Món trà bạc hà (Mint tea) nổi tiếng cũng không thể thiếu.
Sáng sớm, chưa đến 6h, chúng tôi đã dậy để đón bình minh ở Sahara. Hassan đã dậy từ trước chuẩn bị xe cho an toàn. Tay lái điêu luyện của Hassan đã chiêu đãi cho chúng tôi có những góc nhìn khác nhau để chiêm ngưỡng những dáng hình đẹp nhất của cát, nhiều khi hệt như thân thể tuyệt mỹ của người phụ nữ. Ánh sáng đã tạo ra màu đỏ vàng của cát, màu xanh nhạt pha sắc đỏ của bầu trời và những chú lạc đà nhỏ bé ở xa xa như điểm xuyết tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Người dắt đàn lạc đà bé nhỏ đi trước lầm lũi như một hành trình dài của cuộc sống. Và khi tất cả khuất dần bởi cát, nó gợi lên sự bí ẩn của cuộc sống cũng như sa mạc. Chỉ có điều, tôi tin vạn vật, trong đó có con người đều muốn những điều tốt đẹp. Và bình minh chính là sự khởi đầu cho một ngày mới cùng hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất.