"Nàng thơ" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Hương Mai - Phạm Dũng |

Thác K50 - hay còn gọi là thác Hang Én - nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Thác mang nguyên vẹn vẻ hoang sơ, thuần khiết giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Thác K50 được coi là thác nước đẹp nhất Tây Nguyên.

Là một trong những thác nước đẹp nhất của núi rừng Tây Nguyên, thác K50 nằm nơi đầu nguồn sông Côn, ở phần giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Bình Định, thuộc huyện K'Bang, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 80km. K50 có độ cao khoảng 50m, tùy theo mùa, thác có độ rộng từ 20m đến 100m. Từ trong lòng núi, thác nước chảy xiết, mạnh xuống con suối dài.

Thác còn có tên gọi là thác Hang Én, do phía sau dòng thác là một hang đá lớn vốn là nơi trú ngụ của hàng ngàn con chim én rừng. Ảnh: Phạm Dũng
Thác còn có tên gọi là thác Hang Én, do phía sau dòng thác là một hang đá lớn vốn là nơi trú ngụ của hàng ngàn con chim én rừng. Ảnh: Phạm Dũng

Thác mang nguyên vẹn vẻ hoang sơ, thuần khiết giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Phía sau dòng thác là một vòm hang động lớn, vốn là nơi trú ngụ của chim én rừng nên còn được gọi là Hang Én. Để đi được vào đến chân thác, khách du lịch sẽ phải chinh phục gần 20km từ bìa rừng. Phương tiện đi lại là xe máy, sau đó đi bộ khoảng hơn 2km len lỏi giữa rừng già với những con dốc " tắt thở" trong làn sương mù ảo mộng.

Tour du lịch trải nghiệm văn hóa dân gian như Múa cồng chiên là điểm thu hút du khách đến với Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: Phạm Dũng
Tour du lịch trải nghiệm văn hóa dân gian như Múa cồng chiên là điểm thu hút du khách đến với Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: Phạm Dũng

Nhìn từ xa, thác K50 cao khoảng 50m từ hai nhánh suối đổ thẳng xuống những phiến đá khổng lồ tạo thành một vùng nước rộng rồi chảy về hạ lưu. Điểm nhấn của thác K50 là một hòn đá lớn được bao phủ từng mảng rêu xanh nằm trước dòng thác trắng xóa, bên cạnh là một cây rừng ít lá nhưng rất đẹp cùng tỏa bóng xuống mặt nước gợi rất nhiều cảm hứng cho các nhà nhiếp ảnh trong và ngoài nước khi đến đây. Nếu nhìn từ xa và từ trên cao, thác K50 tựa như một dải lụa bạc, lấp lánh và lung linh giữa chốn núi rừng xanh mát.

Thác K50 có độ cao hơn 50m, được đánh giá là một trong những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Dũng
Thác K50 có độ cao hơn 50m, được đánh giá là một trong những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Dũng

Bên cạnh sự giàu có của thiên nhiên, nơi đây còn mang đậm nét văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào Bahnar với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như: đâm trâu, bỏ mả, cưới hỏi, mừng lúa mới... Tour du lịch trải nghiệm văn hóa dân gian như Múa cồng chiêng và đặc biệt là những nhân vật Ma Bùn được phục dựng là những điểm thu hút du khách đến với nơi này. Những nhân vật ma bùn tượng trưng cho linh hồn người đã khuất hiện về trong lễ Bỏ Mả (lễ Pơ Thi) của người dân Jarai. Để hóa trang cho giống những bóng ma, người dân bôi kín bùn lên người và đầu tóc. Họ sẽ nhảy múa thoắt ẩn thoắt hiện trong buổi lễ rồi biến mất vào rừng.

Để hóa trang cho giống những bóng ma, người dân bôi kín bùn lên người và đầu tóc. Ảnh: Phạm Dũng
Để hóa trang cho giống những bóng ma, người dân bôi kín bùn lên người và đầu tóc. Ảnh: Phạm Dũng

Thác K50 tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, lấp lánh và lung linh ẩn mình giữa chốn núi rừng. Dường như tất cả những vẻ tinh túy của đất trời, của thiên nhiên đều hội tụ ở đây như một ưu ái của tạo hóa. Vì thế, khi đến đây, ý thức chung tay bảo vệ môi trường, vẻ đẹp nguyên sơ của rừng đại ngàn của du khách là điều quan trọng. Một số lưu ý trước khi chinh phục thác K50, du khách cần đặt lịch trước với nơi đăng ký kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn Kon Chư Răng. Tìm hiểu dự báo thời tiết trước khi đi, tránh thời gian có mưa nhiều. Chuẩn bị đồ thiết yếu cho chuyến băng rừng như lều, túi ngủ, lương thực, nước uống cho hai ngày...

Hương Mai - Phạm Dũng
TIN LIÊN QUAN

Một Tây Nguyên lạ lẫm, hùng vĩ từ trên cao

Hữu Long - Ảnh: Lương Viết Cường |

Đất và người Tây Nguyên luôn chứa đựng những điều bí mật, độc đáo mà ai cũng muốn khám phá. Mà muốn hiểu về văn hóa Tây Nguyên đâu có gì khó khăn. Đôi khi chỉ là thưởng thức tách cafe buổi sáng, rong ruổi dưới tán rừng đại ngàn hay rải bước trên con đường đất đỏ bazan. Cũng có không ít người chọn một tình yêu rất riêng với Tây Nguyên đó là lưu lại những bức hình vùng đất từ trên cao…

Vị mặn của đại ngàn Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bên cạnh những món ăn như cơm lam, canh thụt, thịt nướng truyền thống thì bà con dân tộc Mạ ở thành phố Gia Nghĩa còn bày thêm một đĩa muối tro bên cạnh. Đây là loại gia vị truyền thống được làm từ cây chuối rừng nhưng nó chất chưa biết bao tinh túy nơi đại ngàn Tây Nguyên. Từ nhiều đời nay, các thế hệ cha, ông của người dân tộc Mạ đã biết bao lần phải cay xè mắt để lưu giữ lại.

Ngắm bộ sưu tập cổ vật hiếm gặp của đồng bào Tây Nguyên xưa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tiền của, anh Võ Minh Luân (SN 1985, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã có cho mình một bộ sưu tập cổ vật gồm những vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày của đồng bào Tây Nguyên xưa, cực kỳ hiếm.

Rượu cần - nét văn hóa của người Jrai ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hàng năm, cứ đến dịp Tết đến xuân về, người đồng bào Jrai ở tỉnh Gia Lai lại lên rừng hái lá cây về nấu rượu cần - một đặc sản mang hương vị núi rừng Tây Nguyên từ nghìn đời nay.

Giữ vẻ đẹp cho "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hồ Tà Đùng, ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong được ví như là “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Để giữ vẻ đẹp, phát huy tiềm năng du lịch cho khu vực này, tỉnh Đắk Nông yêu cầu chính quyền địa phương giữ nguyên hiện trạng, đồng thời xúc tiến việc lập quy hoạch chung khu vực hồ Tà Đùng với diện tích khoảng 23.500ha.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Một Tây Nguyên lạ lẫm, hùng vĩ từ trên cao

Hữu Long - Ảnh: Lương Viết Cường |

Đất và người Tây Nguyên luôn chứa đựng những điều bí mật, độc đáo mà ai cũng muốn khám phá. Mà muốn hiểu về văn hóa Tây Nguyên đâu có gì khó khăn. Đôi khi chỉ là thưởng thức tách cafe buổi sáng, rong ruổi dưới tán rừng đại ngàn hay rải bước trên con đường đất đỏ bazan. Cũng có không ít người chọn một tình yêu rất riêng với Tây Nguyên đó là lưu lại những bức hình vùng đất từ trên cao…

Vị mặn của đại ngàn Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bên cạnh những món ăn như cơm lam, canh thụt, thịt nướng truyền thống thì bà con dân tộc Mạ ở thành phố Gia Nghĩa còn bày thêm một đĩa muối tro bên cạnh. Đây là loại gia vị truyền thống được làm từ cây chuối rừng nhưng nó chất chưa biết bao tinh túy nơi đại ngàn Tây Nguyên. Từ nhiều đời nay, các thế hệ cha, ông của người dân tộc Mạ đã biết bao lần phải cay xè mắt để lưu giữ lại.

Ngắm bộ sưu tập cổ vật hiếm gặp của đồng bào Tây Nguyên xưa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tiền của, anh Võ Minh Luân (SN 1985, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã có cho mình một bộ sưu tập cổ vật gồm những vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày của đồng bào Tây Nguyên xưa, cực kỳ hiếm.

Rượu cần - nét văn hóa của người Jrai ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hàng năm, cứ đến dịp Tết đến xuân về, người đồng bào Jrai ở tỉnh Gia Lai lại lên rừng hái lá cây về nấu rượu cần - một đặc sản mang hương vị núi rừng Tây Nguyên từ nghìn đời nay.

Giữ vẻ đẹp cho "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hồ Tà Đùng, ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong được ví như là “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Để giữ vẻ đẹp, phát huy tiềm năng du lịch cho khu vực này, tỉnh Đắk Nông yêu cầu chính quyền địa phương giữ nguyên hiện trạng, đồng thời xúc tiến việc lập quy hoạch chung khu vực hồ Tà Đùng với diện tích khoảng 23.500ha.