“Mộc - Nhạc vàng muôn thuở” của Việt Tú

THANH HƯƠNG |

Sau một khoảng thời gian chạy show và chỉ phát hành single trên các trang âm nhạc online, mới đây, ca sĩ Việt Tú chính thức giới thiệu đến khán giả yêu nhạc album “Mộc - Nhạc vàng muôn thuở”.

Đây là album được Việt Tú ấp ủ, đầu tư và thực hiện trong vòng hơn 1 năm mới hoàn thành, đều là tập hợp những tình khúc nhạc vàng nổi tiếng một thời gồm “Hoa trinh nữ”, “Xóm đêm”, “Lạnh trọn đêm mưa”, “Trộm nhìn nhau”, “Phận tơ tằm”... mang hơi thở mộc mạc của nhạc vàng những năm 1970 - 1980. Nam ca sĩ Việt Tú tiết lộ: “Ngay từ khi còn bé, tôi đã được nghe những tình khúc nhạc vàng nổi tiếng qua chiếc đài cassette cùng với cuộn băng được ghi đi ghi lại nhiều lần đến nỗi sợi băng bị nhàu và rối không thể nghe được nữa, mà mỗi lần đi thu âm phải mất tận 2.000 đồng là số tiền không hề nhỏ so với một cậu bé như tôi... Nhưng vì thích nghe nhạc nên có bao nhiêu tiền là cứ để dành mang đi thu những cuộn băng nhạc mà mình yêu thích… Đó là những kỷ niệm tuổi thơ tuy nhiên chưa bao giờ tôi nghĩ là bản thân sẽ hát dòng nhạc này, vì bởi mọi người đều biết tôi hợp với dòng nhạc nhẹ và trữ tình nhiều hơn. Trong khi đó, hát nhạc vàng lại phải cần sự mộc mạc và trải nghiệm chứ không phải là sự trưng trổ về kỹ thuật”. Không phủ nhận sự “lạnh nhạt” của khán giả với thị trường băng đĩa truyền thống, tuy nhiên có thể nói lựa chọn nhạc vàng chính là sự mạo hiểm cho chính bản thân Việt Tú ở thời điểm hiện tại, bởi dòng nhạc Bolero đang được khán giả đón nhận và yêu thích một cách cuồng nhiệt. Vậy nên, bài toán đặt ra là làm sao hát mà không bị trộn lẫn, vẫn đúng tinh thần của ca khúc nhưng phải “làm mới” để tránh dập khuôn, nhàm chán mà vẫn giữ được nét “đặc trưng” trong giọng hát Việt Tú.

Vì “đề bài” như thế, nên thay vì đặt cho mình những bản phối dày với những thanh âm của các loại nhạc cụ, Việt Tú lại tìm đến nghệ sĩ Văn Đạo - một người anh trong nghề với tiếng đàn guitar mộc mạc nhưng đầy cảm xúc...

Chọn cách hát những tình khúc nhạc vàng với tiếng guitar cũng là cách mà nam ca sĩ trẻ đang tự thử thách chính mình, bởi trước giờ Việt Tú chưa bao giờ hát phong cách Aucostic. Với “Mộc - Nhạc vàng muôn thuở”, Việt Tú muốn đưa khán giả quay lại với khoảng không gian của ký ức ngày nào, những hình ảnh của ai đó cầm cây đàn guitar, ngồi bên những người bạn và ngân nga những câu hát quen thuộc nhưng lại ngấm sâu vào lòng người... “Có lẽ sau những thăng trầm trong cuộc sống, công việc hay cả chuyện tình cảm mà Việt Tú tự thấy bản thân mình đã đủ chín chắn, trưởng thành để có thể hát được dòng nhạc này...” - anh nói.

Một điều khó khăn cho Việt Tú khi thực hiện album, đó là toàn bộ sản phẩm được thu live trực tiếp từ giọng hát cho đến nhạc cụ. Không giống với cách thu âm thông thường, ca s sẽ hát trên nền các bản hòa âm có sẵn, vì thế hát chênh, phô hoặc chưa ưng ý câu nào, chỉ cần tua lại đoạn nhạc đó và hát trám vào chỗ “lỗi”. “Mặc dù mấy anh em đã tập luyện kỹ càng rồi, ấy thế mà vào phòng thu, cứ hát sai là cả mấy anh em lại sửa... nhiều khi nản muốn bỏ vì nó quá vất vả và kỳ công quá” - Việt Tú chia sẻ. Tuy nhiên, chính sự kỳ công của phong cách âm nhạc “đơn giản” này mà Việt Tú đã có một album Bolero... “không giống ai”. Tiếng hát ngân lên mộc mạc, hòa quyện với tiếng guitar gỗ cùng những lời ca mộc mạc, sâu lắng, gần gũi sẽ thực sự lay động người nghe. Không chỉ là giọng hát, cả tiếng đàn cũng “thổn thức” cảm xúc nhằm tạo nên những cung bậc cảm xúc dâng trào, mãnh liệt nhất cho khán giả. Album được Việt Tú cho ra mắt đúng dịp sinh nhật như một món quà mà anh tự tặng bản thân trong dịp đặc biệt này, hơn nữa khi miền Bắc bắt đầu đón những cơn gió se lạnh của mùa đông thì sản phẩm “Mộc - Nhạc vàng muôn thuở” sẽ là món quà hết sức thú vị cho khán giả yêu nhạc, thưởng thức những giai điệu quen thuộc cùng giọng hát trầm ấm...

THANH HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.