Nói hay đừng

Mặt cười mặt mếu

LÝ SINH SỰ |

- Đẹp nhất là Chính phủ đã cấp 400 tấn hạt giống cho nông dân 4 tỉnh miền Bắc gieo trồng lại phần đã mất vì bão. Công nhân viên chức đi làm tính ra cũng có thiệt hại vì lội nước, vì cây đè hỏng xe không biết có bác nào thương mà…

- Chuyện nhỏ. Giờ là lúc tập trung lo chuyện lớn. Bác không thấy Ban lãnh đạo mới thực sự vì dân, quyết tâm chống tham nhũng.

- Bác Chủ tịch Hà Nội nói sẽ “bêu danh” các công ty trồng cây để nguyên bọc gốc bằng nilon mà cơn bão vừa xô đổ để tố cáo lối làm ăn gian dối. Phen này các ông cây xanh hết chối cãi nhé!

- Như thế là chuyện tốt. Nhưng báo đài đang làm ầm ỹ chuyện có anh ca sĩ ST.MTP hát bài nào cũng được giải nhưng giới âm nhạc lại kêu là đạo nhạc của người khác. Thế mà anh này được giải Cống hiến 2016. Các vị trong Ban Tổ chức lại không dùng từ “đạo”, “nhái” mà chỉ nói là “có ảnh hưởng”.

- Chắc các bác ấy nghĩ “ảnh hưởng” cái hay là tốt. Chỉ sợ lại ảnh hưởng cái dở như các bác làm sách “ngôn tình”, đọc xong mới thấy mấy gã chuyên tán chuyện gái gú, tình dục của ta chỉ là chuyện trẻ con.

- Lại sắp khai trường, ngành giáo dục nước ta năm nào cũng có cải tiến, đổi mới. Học trò và phụ huynh chạy theo các kiểu của trường bở hơi tai.

- Tớ thấy cách tổ chức lớp kiểu VNEN là chưa thể thông cảm được. Cứ nói bộ máy hành chính của ta cồng kềnh, có tỉnh một Giám đốc Sở có tới 11 ông phó. Các phòng mời lãnh đạo đi chén ở đâu là tròn 2 mâm, cộng với mâm lái xe. Nhưng xem ra mấy cháu cấp I mà đã tổ chức “chính quyền lớp” cồng kềnh không kém.

- Em nghe bác Bộ trưởng mới nói, mô hình VNEN của khóa trước nay Bộ không ép, để các trường tự sáng tạo, có thể nơi này khác nơi kia nhưng đó là đặc điểm, phong phú của phong trào.

- Riêng cái Thông tư 30 về đánh giá học sinh thì Bộ đã sửa ngay. Quyền đánh giá học sinh là của thầy cô. Thầy cô nhân xét gì cứ viết (bằng tiếng Việt) ra giấy, không cần vẽ cái “Mặt cười” (tốt) và cái “Mặt mếu” (chưa tốt). Chơi kiểu Tây quá ta chưa quen.

- Có chuyện một bé được “Mặt cười”, bố mẹ thực hiện lời hứa tặng bát phở, hộp kem, thích gì mua nấy. Rồi “Mặt cười” được bé mang về liên tục, đến lúc bố mẹ thành “Mặt mếu” thực sự vì hụt chi tiêu gia đình. Lương công nhân ở ta vốn đã “Mặt mếu” từ lâu rồi.

LÝ SINH SỰ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".