Khu vườn tượng danh nhân độc đáo đất Yên Thành

Bài và ảnh ĐẶNG HUY |

Về với làng Tiên Hồ (tên cũ của xóm Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), chúng tôi ghé thăm khu vườn tượng danh nhân độc đáo ở nhà nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà (sinh năm 1944). Từng là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành, ngay khi nghỉ hưu ông Hà đã “bập” vào “cuộc chơi” tạo hình tạc tượng với vốn kiến thức và tay nghề là con số không tròn trĩnh. Sau 17 năm say mê học hỏi, sáng tạo, ông đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận danh hiệu nghệ nhân và “tài sản” là khu vườn với hơn 10 tượng danh nhân cỡ lớn, cùng nhiều tượng linh vật cỡ nhỏ và các bức phù điêu gắn suốt trên các bức tường bao...

“Liều” với cuộc chơi nghệ thuật

Ý tưởng xây dựng khu vườn tượng đến với nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà manh nha trong một chuyến tham quan ở Trung Quốc. Ông đã mê mẩn những bức tượng các vị La Hán trong một gia đình. Mong muốn rất lớn song do còn đang công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành nên ông đành tạm gác lại.

Năm 2005, khi vừa được nghỉ hưu, ông Hà liền bắt tay vào xây dựng khu vườn tượng. Nhưng từ ý tưởng tới hiện thực là

cả một vấn đề.

Ông chia sẻ thật lòng là bắt tay vào tạc tượng chưa hề có kiến thức về mỹ thuật, điêu khắc và kỹ thuật thực hiện. Kinh nghiệm “lớn nhất” của ông là nặn đất sét thành hình các con vật từ thuở... chăn trâu, cắt cỏ. Lại thêm người bạn đời của ông không ủng hộ vì: “Ông nỏ biết chi mô mà mần”. Vợ ông, bà Lương Thị Lan (sinh năm 1950) - giáo viên nghỉ hưu, phản đối bởi muốn ông được nghỉ ngơi, vui thú điền viên bên con cháu sau gần 40 năm công tác.

Khi đam mê đã cháy bỏng thì khó cản nổi, ông vừa “ôn” lại kiến thức thuở nhỏ, vừa lên mạng tìm kiếm tài liệu để bổ sung thêm kiến thức, vừa tỉ tê “làm công tác tư tưởng” với vợ. Ban đầu, ông tập đắp những con vật, con thú. Các tác phẩm ban đầu khiến người thân và bạn bè ông ngỡ ngàng, thán phục. Vợ ông cũng “xuôi” và trở thành “điểm tựa” để ông toàn tâm, toàn ý theo đuổi đam mê.

Cụm phù điêu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Cụm phù điêu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Ban đầu, ông đắp tượng bằng xi măng, cốt thép. Chất liệu này buộc người sáng tác phải làm nhanh, làm chuẩn ngay từ đầu bởi nếu khi xi măng đã cứng lại thì không sửa được. Ông mày mò nghiên cứu và thêm tư vấn của bạn bè nên đã tìm ra chất liệu mới kết hợp giữa xi măng với bột bả theo tỷ lệ thích hợp. Các tác phẩm của ông trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn do được chau chuốt cẩn thận, tỉ mẩn.

Khu vườn tượng độc đáo

Dẫn tôi đi tham quan khu vườn tượng trong cái nắng hanh hao giữa thu, nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà chia sẻ: “Tượng người tôi chỉ đắp tượng các danh nhân mà từ lớn đến nhỏ theo chiều dài lịch sử. 11 bức tượng của tôi có: Vua Hùng, Phật Tổ Thích Ca, Thánh Gióng, vua Lý Thái Tổ, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, vua Quang Trung, đại thi hào Nguyễn Du, Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ và 1 bức tượng Kim Đồng đang hoàn thiện”.

Ngay bên ngoài cửa, ông đắp nổi hai chữ “Tri ân” trên cổng. Bên trong, một không gian xanh mát, thoáng đãng với các tượng được chia thành từng nhóm. Tượng vua Hùng được đắp nổi trên mặt nước ao. Tượng đại thi hào Nguyễn Du được đặt ở quảng trường danh nhân (khoảng đất trống cạnh ao). Cụm phù điêu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ và tượng Trần Hưng Đạo được đắp bên trái con đường từ cổng vào nhà chính. Còn phía bên phải là cụm các tượng: Nguyễn Trãi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ (hàng trên), vua Quang Trung, Phật Tổ Thích Ca, Thánh Gióng (hàng dưới). Quanh những bức tượng là mô hình cảnh non nước hữu tình được ông bài trí hài hòa.

Ông Hà còn đắp hàng chục tượng con vật: trâu, dê, rồng, rùa... và phù điêu phong cảnh, chim thú trên các bức tường bao quanh. Xung quanh còn có nhiều cây cảnh được cắt tỉa chu đáo, bức tranh bản đồ Việt Nam được làm từ nhiều hòn đá cuội được ông Hà cẩn thận xếp đặt.

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà khá kỹ tính khi chọn hình tạc tượng. Ông lên mạng, lấy những bức ảnh rõ nét, có hình khối và thật với nhân vật (qua các trang điện tử có uy tín). Sau đó, ông sáng tác thêm vừa phù hợp lại vừa nổi bật đặc trưng của nhân vật.

Ví như tượng Bác Hồ, ông đắp tượng Bác giữa đài sen hồng để thể hiện làng Sen quê Người, lại vừa thể hiện Bác luôn trong lòng người dân Việt Nam (sen hồng là quốc hoa Việt Nam). Phía dưới ông lại sử dụng lá sen quay xuống, phản ánh đặc trưng mỹ thuật Nam Bộ, vừa thể hiện miền Nam luôn trong trái tim Bác.

Hay tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt trên bệ có hình khối phía trước là nắp hầm bại tướng De Castries ở Điện Biên Phủ, phía sau là tháp pháo của chiếc xe tăng đã húc đổ cổng dinh Độc Lập. Bức tượng phản ánh thần thái vị đại tướng của nhân dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đánh thắng hai cường quốc để dành độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc.

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Từ tình yêu quê hương, đất nước, nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà đã đắp tượng nhiều danh nhân của Việt Nam và thế giới với mục đích giáo dục con cháu. Giờ đây, khu vườn của gia đình ông trở thành địa điểm tham quan, tìm hiểu lịch sử được nhiều người trong và ngoài tỉnh tìm đến.

Với ông, mỗi bức tượng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà còn có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Vì vậy, với mỗi bức tượng, ông đều làm lễ khởi công và khánh thành, gửi gắm vào đó ý nguyện, lòng thành kính sâu sắc với các danh nhân. Vào ngày giỗ các “vị”, ông đều làm cỗ xôi gà và ngũ quả. Bà con đến thắp hương, góp công đức thì ông lại ủng hộ cho quỹ khuyến học của xã.

Thư viện tư nhân của gia đình nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà.
Thư viện tư nhân của gia đình nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà.

Không những thế, ông còn tập hợp các đầu sách trong gia đình, xin ủng hộ thêm từ người thân, bạn bè để lập thành thư viện tư nhân, nơi cho người dân và thanh thiếu niên trong xóm, trong xã đến đọc, tìm hiểu tri thức. Ngày 10.8.2023, Ủy ban Nhân dân xã Nam Thành đã ban hành quyết định số 152/QĐ-UBND về việc thành lập thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng xã Nam Thành. Đây là một niềm vui rất lớn với ông và gia đình, ghi nhận sự đóng góp nhỏ mà không nhỏ của người nghệ nhân đầy tâm huyết cho cộng đồng và xã hội.

Trước khi chia tay, ông Hà nói vui: “Từ ngày tớ nghỉ, đắp tượng, làm công tác xã hội lại nhận được nhiều bằng khen, giấy khen hơn khi hồi còn công tác đấy”. Niềm vui sóng sánh trong đôi mắt người nghệ nhân gần 80 tuổi khi ông cho chúng tôi xem bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đảng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023...

Bài và ảnh ĐẶNG HUY
TIN LIÊN QUAN

Ngôi chùa có tượng Phật cao 72m, trái tim ngọc nặng 1 tấn ở Hà Nội

Trang Vũ |

Ngôi chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây, Hà Nội thu hút du khách tìm về vãn cảnh, cầu bình an và chiêm ngưỡng tượng Phật cao 72m, trái tim ngọc nặng 1 tấn.

Giá trị của tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bảo vật quốc gia ở Yên Tử

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Lễ hội xuân Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) 2023 đã khai mạc từ mùng 10 tháng Giêng và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Những du khách đến đây dành nhiều sự chú ý đến Bảo vật quốc gia là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Khám phá danh thắng Kim Sơn, nơi có bức tượng phật nằm trong hang núi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày này, cảnh vật tại quần thể danh thắng Kim Sơn (ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) trở nên khá hấp dẫn, nơi được ví như "tuyệt tình cốc" của xứ Thanh, với những hàng cây trút lá nằm xen kẽ giữa các ngọn núi kỳ vĩ trong tiết trời thu. Đặc biệt, trong hang núi ở khu vực chùa Linh Ứng, có một bức tượng Phật cỡ lớn đã thu hút sự chú ý, khám phá của du khách.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

Biển số ngũ quý 4 xuất hiện trong phiên đấu giá biển số ngày 4.10

Hải Danh |

Trong ngày 4.10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức 5 khung giờ đấu giá biển số xe. Mỗi khung giờ đấu giá sẽ đưa ra 80 biển số của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện nhiều biển số đẹp như: 30K-456.78; 30K-444.44;...

“Vịnh Hạ Long trên núi” mùa nước đầy

Thanh Miền |

Yên Bái - Tháng 10, mùa nước đầy, du khách sẽ được di chuyển bằng tàu ngắm hơn 1.300 đảo lớn nhỏ nối tiếp nhau ở nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”.

Ngôi chùa có tượng Phật cao 72m, trái tim ngọc nặng 1 tấn ở Hà Nội

Trang Vũ |

Ngôi chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây, Hà Nội thu hút du khách tìm về vãn cảnh, cầu bình an và chiêm ngưỡng tượng Phật cao 72m, trái tim ngọc nặng 1 tấn.

Giá trị của tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bảo vật quốc gia ở Yên Tử

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Lễ hội xuân Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) 2023 đã khai mạc từ mùng 10 tháng Giêng và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Những du khách đến đây dành nhiều sự chú ý đến Bảo vật quốc gia là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Khám phá danh thắng Kim Sơn, nơi có bức tượng phật nằm trong hang núi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày này, cảnh vật tại quần thể danh thắng Kim Sơn (ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) trở nên khá hấp dẫn, nơi được ví như "tuyệt tình cốc" của xứ Thanh, với những hàng cây trút lá nằm xen kẽ giữa các ngọn núi kỳ vĩ trong tiết trời thu. Đặc biệt, trong hang núi ở khu vực chùa Linh Ứng, có một bức tượng Phật cỡ lớn đã thu hút sự chú ý, khám phá của du khách.