Khan hiếm máu O, người bệnh mệt mỏi chờ truyền máu

hà lê |

Giữa tháng 8.2018, tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước, nhiều bệnh nhân cần truyền máu nhóm O đang phải mòn mỏi chờ máu.

Trung bình mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần khoảng 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Tuy nhiên, thời điểm này lượng máu O gần như cạn kiệt. Lượng máu cung cấp cho các bệnh viện và bệnh nhân rất cầm chừng.

Mẹ con ôm nhau chờ máu

Nếu như những tháng trước, chỉ cần điều trị (gồm truyền máu và thải sắt) trong ngày là mẹ con Đinh Hoài Trang (sinh năm 1992 ở Nam Định) có thể về mà không phải ở lại điều trị nội trú. Đợt này, Hoài Trang đang mang thai ở tháng thứ 7 đã nằm trong viện điều trị sang ngày thứ 3 nhưng chưa truyền đủ máu. “Em cũng không biết còn phải nằm bao lâu nữa. Em đang mang thai nên thiếu máu điều trị thể trạng càng mệt mỏi. Hai mẹ con đã nhập viện được mấy hôm và mới được truyền hơn 100ml máu, chưa đủ nhu cầu nên đang phải nằm chờ, bao giờ có máu O, các bác sĩ sẽ lại truyền tiếp”, Trang nói.

Nằm bẹp từ sáng trên giường bệnh tại Khoa Thalassemia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng xuống. Trang mang nhóm máu O, phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh Thalasamia (Tan máu bẩm sinh) từ lúc 8 tháng tuổi. Từ đó, cuộc đời Trang là những chuyến hành trình dài đằng đẵng từ Nam Định đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Cuộc sống của Trang gắn liền với bệnh viện, lớn lên thì chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Trước đây, mỗi tháng chị phải lên viện 1 lần, truyền từ 250 - 350ml máu rồi lại về. Nhưng từ khi có bầu, cứ 20 ngày, hai mẹ con chị lại phải lên viện một lần để truyền máu. Lần này, chẳng biết chờ đến bao giờ mới đủ máu để truyền...

Do thiếu máu truyền, sức khỏe của Trang không được khỏe cộng thêm tình trạng sốt nhẹ khiến Trang càng mệt mỏi. Khi bị sốt, hồng cầu bị phá hủy nhiều nên tình trạng thiếu máu lại nặng hơn, nhu cầu cần máu của mẹ con Trang lại cấp bách hơn.

Dù mệt mỏi nhưng Trang có động lực để bước tiếp bởi bên cạnh Trang còn có người chồng hết mực thương yêu, cùng đứa con sắp chào đời. “Tình cờ chồng em cũng mang nhóm máu O, hiện tại anh ấy đang xuống dưới để hiến. Và rất có thể duyên phận, trong những giọt máu O mà em được nhận có cả máu của chính chồng em” - Trang cười nhợt nhạt.

Dù con Trang cũng sẽ mang bệnh Thalassemia giống mẹ nhưng cô tin, có tình yêu của cha mẹ, con cô cũng sẽ vượt qua để sống hạnh phúc.

Trang tâm sự thêm, với mọi người chỉ ăn cơm, uống nước là đủ nhưng với người bệnh chúng em cần cả máu truyền hàng tháng. Nếu không có máu, chúng em sẽ rất mệt mỏi, ốm yếu, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Lê Thị Tâm (Khoa Thalassemia) cho biết, với các bệnh nhân có thai, do thai nhi “lấy máu” trực tiếp từ mẹ nên lượng máu truyền cho bệnh nhân cũng phải tăng gấp đôi, gấp rưỡi, đủ cho hai mẹ con. Nếu không có máu để truyền thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dinh dưỡng của bào thai. Với những trường hợp như bệnh nhân Trang sẽ được ưu tiên khi có máu nhóm O. Tuy nhiên, do máu nhóm O đang khan hiếm nên bệnh viện phải cân đối khi có máu, ưu tiên bệnh nhân nặng trước.

Nằm viện để... chờ máu

Năm nay 17 tuổi, cũng là từng ấy năm Nguyễn Thị Viên ở Hải Dương phải chung sống với bệnh Thalassemia. Từ khi phát hiện bệnh, Viên phải gắn bó với Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Bố mẹ mỗi người một nơi, bà nội là người gần gũi chăm sóc Viên từ nhỏ đến giờ. Nhưng đến năm ngoái, sức khỏe của em suy sút nhiều, mệt mỏi, vận động khó khăn nên gia đình lại đưa em xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị trở lại. Hàng tháng, hai bà cháu lại lặn lội từ Hải Dương xuống Hà Nội điều trị. Con đường phía trước còn rất dài mà sức khỏe của bà ngày một yếu đi. Mỗi lần xuống viện, Viên lại được tiếp 2 - 3 lần nhóm máu O, tương đương 3 - 4 đơn vị máu. Lần này xuống viện, do nhóm máu O đang hiếm nên em cũng phải nằm chờ.

“Không có máu truyền cháu mệt vì không đủ máu, bà cũng mệt vì phải ở viện kéo dài. Mọi tháng máu đủ chỉ đi về trong ngày mọi chi phí sẽ đỡ hơn rất nhiều. Không biết hai bà cháu còn chờ đến bao giờ? Mà không phải chỉ bà cháu tôi, còn rất nhiều bệnh nhân khác cùng hoàn cảnh...”, bà nội Viên chia sẻ.

Bác sĩ Lê Thị Tâm cho biết, mỗi ngày khoa Thalassemia thường xuyên có khoảng 200 bệnh nhân nội trú và 30 - 40 bệnh nhân ngoại trú. Các bệnh nhân này đều phải được truyền máu, trong đó bệnh nhân nhóm máu O chiếm khoảng 50%.

Thalassemia hay còn có tên gọi là bệnh tan máu bẩm sinh, thiếu máu huyết tán, là bệnh lý của tế bào hồng cầu trong máu.

Bệnh nhân buộc phải truyền máu suốt đời và cần sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa. Khoảng cách giữa các lần điều trị dài hay ngắn tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh. Thông thường bệnh nhân đều phải điều trị tại bệnh viện hàng tháng. Nếu không được truyền máu, bệnh nhân sẽ gặp phải biến chứng trầm trọng như suy tim, gan, thận, rất dễ dẫn đến tử vong.

Thalassemia không phải là bệnh lây nhiễm như các lao, viêm gan mà có tính chất di truyền từ cha mẹ sang con. Mỗi năm có thêm 2.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh và khoảng 20.000 người cần được điều trị. Đáng lo ngại, tại Việt Nam, khoảng 9 - 10 triệu người mang gen bệnh, đe dọa khả năng sinh con sẽ mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Do thiếu máu, hàng ngày các bác sĩ trong khoa sẽ phải xét nghiệm chỉ số máu, nếu bệnh nhân nào thiếu máu nặng thì sẽ phải ưu tiên truyền máu trước, bệnh nhân nào nhẹ phải chờ. Vì thế, có những bệnh nhân bình thường chỉ cần nằm viện 1 - 2 ngày, truyền máu xong thì ra viện nhưng do thiếu máu nên phải nằm viện 1 - 2 tuần để... chờ máu. Không chỉ sức khỏe suy sụp, mệt mỏi, mất công mất việc của cả bệnh nhân lẫn người nhà đi cùng mà còn chi phí tốn kém.

Tại Việt Nam, gần 50% dân số có nhóm máu O nên số lượng bệnh nhân cần truyền máu nhóm O luôn cao hơn so với các nhóm máu khác. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão tại nhiều địa phương, nên nhiều đơn vị đã phải hoãn hoặc không thể lập kế hoạch tổ chức hiến máu; đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nhóm O giảm nghiêm trọng.

Tình trạng khan hiếm nhóm O cũng xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước như Tuyên Quang, Thanh Hóa, Bình Định, Lâm Đồng... Nhiều bệnh nhân phải mòn mỏi chờ máu, một số bệnh viện tại Hà Nội đã phải vận động người nhà bệnh nhân có nhóm máu O tham gia hiến máu.

TS. BS. Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Mặc dù các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đã có nhiều nỗ lực để tổ chức các ngày hiến máu và vận động những người nhóm O tham gia hiến máu, tuy nhiên lượng máu nhóm O tiếp nhận được còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Chính vì thế, chúng tôi kêu gọi những người nhóm máu O tích cực tham gia hiến máu ngay, đặc biệt khi các lịch hiến máu ngay trước và sau kỳ nghỉ lễ 2.9 giảm”.

Hiện lượng máu O đang cực khan hiếm, ảnh hưởng rất nhiều đến việc điều trị cho bệnh nhân cần máu. Vì thế, ông kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu hỗ trợ người bệnh. Các bác sĩ, cán bộ viện máu đều tích cực tham gia hiến máu, nhưng cần có sự tham gia của cộng đồng mới đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho người bệnh.

hà lê
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.