GS. Vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận: “Những người làm khoa học thực sự phải biết bỏ thời gian truyền bá kiến thức”

DIỄM ANH |

Những người làm khoa học thực sự cũng phải biết bỏ thời gian để nói cho mọi người biết được, hiểu được những thành tựu mà mình và đồng nghiệp khám phá ra - đó là ý kiến của ông tại buổi giao lưu, ký tặng sách “Số phận của vũ trụ - Big Bang và sau đó” tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), và Trung tâm sách 248 Cống Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh) do NXB Kim Đồng phối hợp với ĐSQ Pháp tại Hà Nội tổ chức cuối tuần qua.

Tại buổi giao lưu với hàng trăm học giả, độc giả - là những người thuộc CLB Thiên văn nghiệp dư, các CLB khoa học, Khoa Vũ trụ và Hàng không (ĐH Khoa học Công nghệ HN). GS. Trịnh Xuân Thuận cho biết: “Tôi chọn cách viết sách - cũng là do hồi nhỏ, tôi rất thích đọc sách - với hy vọng những người trẻ đọc sách của tôi sẽ có cảm tình và quan tâm hơn đến khoa học. Điều này là rất quan trọng vì hiện nay, người trẻ chỉ quan tâm đến những ngành nghề dễ kiếm ra tiền. Chính phủ của nhiều nước cũng vậy. Trong khi đó, khoa học là nền tảng để mỗi quốc gia vươn lên, phát triển... Tôi hoan hỉ vì hầu hết các sách của tôi đã được dịch sang tiếng Việt”.

Có điều đặc biệt là những cuốn sách của GS. Trịnh Xuân Thuận tuy viết về khoa học nhưng lại được biểu đạt bằng ngôn ngữ văn chương tinh tế và thấm đẫm tinh thần đạo Phật. Có lẽ, vì thế chăng mà mỗi tác phẩm ra đời, luôn lọt trong danh sách best- seller. GS. Chu Hảo - GĐ NXB Tri Thức từng nhận xét: “Các tác phẩm của GS. Trịnh Xuân Thuận đều được viết tuân theo một quy tắc gồm 3 tiêu chí: Chính xác, dễ hiểu và hấp dẫn. Viết sách phổ biến tri thức ở trình độ cao về những vấn đề khoa học phức tạp như thiên văn - vũ trụ - lượng tử, mà đảm bảo được cả ba tiêu chí ấy là điều vô cùng khó khăn... Ấy vậy mà Trịnh Xuân Thuận đã viết về những phát hiện mới kỳ lạ nhất của khoa học thế kỷ XX và cả những hệ quả triết học và thần học của những thành tựu ấy một cách rất chính xác, hết sức dễ hiểu và hấp dẫn như một tác phẩm văn học”.

GS. Trịnh Xuân Thuận tự coi mình là một Phật tử tự do với triết lý sống “Hạnh phúc của mình tùy thuộc vào hạnh phúc của người khác”, bởi theo ông, lòng trắc ẩn là nền tảng của đạo Phật. Vì thế, mình không thể sống chỉ lo cho một mình mình thôi mà còn phải chia sẻ với mọi người khác xung quanh. “Điều này dựa trên ý nghĩ là cái gì trong vũ trụ cũng có liên hệ với nhau, loài người cũng vậy. Tôi tin vào luật nhân quả, nhưng theo nghĩa là bất cứ việc gì mình làm không những có liên quan đến những người xung quanh mình mà còn có liên quan đến những sự việc về sau nữa. Do vậy, mình luôn phải ráng làm việc thiện hơn. Đạo Phật luôn chỉ cho tôi một hướng đi rõ ràng trong việc làm khoa học của mình, đó là phải biết áp dụng những kiến thức của mình vào việc gì có lợi nhất cho con người. Tôi rất phẫn nộ khi nghe chuyện mấy tỉnh Bắc miền Trung bị cá chết do chất độc mà con người thải ra biển. Không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ Chính phủ phải có luật lệ làm sao để cấm họ làm những điều đó. Nếu chúng ta cứ đối xử với thiên nhiên như thế này thì rất nguy hiểm cho sự sinh tồn của trái đất. Hậu quả khôn lường sẽ đến ngay sau chúng ta, không xa, chỉ khoảng vài ba thế hệ nữa thôi - nếu chúng ta không sửa đổi ngay. Không phải tự nhiên mà vấn đề môi trường đã, đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới...” - GS. cho biết.

Có thể nói, GS. Trịnh Xuân Thuận may mắn biến được những niềm đam mê của mình thành hiện thực và cả đời chỉ “phụng sự” cho những đam mê ấy: “Tôi đam mê khảo cứu thì đã trở thành nhà khảo cứu; đam mê truyền bá kiến thức cho người khác thì đã trở thành giáo sư và người viết sách”.

DIỄM ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.