Chấp nhận vất vả để xây ước mơ

Linh Nguyên |

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sau một năm khá khó khăn, người lao động đang mang theo nhiều mơ ước giản dị vào năm mới. Để những mơ ước ấy thành hiện thực, mỗi người trong số họ lại phải vất vả hơn, chấp nhận nhiều sự xa cách gia đình hơn.

Mong Công ty phát triển để có nhiều việc làm

Những ngày cuối năm, người lao động trong các doanh nghiệp vẫn miệt mài trong các dây chuyền sản xuất. Ai cũng cố làm thật nhiều để hy vọng có thêm tiền lo Tết cho gia đình. Chị Mai Thị Hoa - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long - không ngần ngại chia sẻ về ước mơ duy nhất khi bước vào năm Giáp Thìn. Đó là “Công ty phát triển mạnh để có nhiều việc hơn cho công nhân” - chị Hoa nói. Quê ở Phú Thọ, chị Hoa xuống Hà Nội làm công nhân được 15 năm. Trong 15 năm ấy, theo chị, dường như năm nay (năm 2023 - PV) khó khăn không kém gì 2 năm dịch bệnh trước đây. Chồng chị làm tự do ở ngoài nên thu nhập của hai vợ chồng không có tích luỹ vì lo trang trải cho 2 con, trong đó đứa lớn gửi trên quê cho ông bà.

Tết năm nay chị Hòa sẽ xin nghỉ trước đôi ngày để về quê sớm, lo Tết cho gia đình. Chị bảo năm nay chủ yếu cây nhà lá vườn, nhà có gì dùng nấy vì thu nhập không bằng nằm trước nên không mua sắm gì. Trao đổi với chúng tôi, chị Hoa ngập ngừng một chút rồi nói thêm giá như sang năm được tăng ca để thêm thu nhập thì tốt, vất vả một chút nhưng có tiền lo cho các con...

Mong ước cho năm mới của chị Hoa cũng là mong ước chung của đa phần người lao động. Chị Phạm Thị Hằng, công nhân Công ty Yamaha chỉ mong có công việc đều, đi làm đủ lương để trang trải cuộc sống. May mắn hơn những công nhân ở nơi khác về Hà Nội, nhà chị Hằng chỉ cách công ty khoảng 9km nên vợ chồng chị không tốn tiền thuê trọ.

Chồng chị lái xe ngoài, một tháng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 14 triệu đồng, dành để lo cho 3 con, đứa lớn mới học lớp 8 và lo cho mẹ chồng đã nhiều tuổi, không có lương. Chị Hằng tâm sự những năm gần đây không riêng gì chị mà rất nhiều công nhân gặp khó khăn, nhất là trong năm 2023. May mắn, những lúc khó khăn nhất bao giờ Công đoàn cũng có mặt, hỗ trợ kịp thời.

Như để chứng minh cho điều mình nói, chị Hằng kể: Hôm vừa rồi, "Tết Sum vầy" chị được Công đoàn Thành phố phát cho phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng và một phiếu mua hàng giá 0 đồng. Với số tiền 500.000 đồng, chị mua 10kg gạo, 3 chai dầu, một số gia vị... phục vụ cuộc sống ngày thường. “Chúng tôi rất cảm ơn Công đoàn, không chỉ hỗ trợ phiếu mua hàng mà còn đưa đón chúng tôi đến Chợ Tết Công đoàn rất chu đáo” - chị Hằng cho biết...

Anh Nguyễn Anh Đức mong năm Giáp Thìn sẽ tìm được người yêu để lấy làm vợ. Ảnh: Kiều Vũ
Anh Nguyễn Anh Đức mong năm Giáp Thìn sẽ tìm được người yêu để lấy làm vợ. Ảnh: Kiều Vũ

Sắp ế rồi, chỉ mong năm tới có người yêu rồi lấy luôn làm vợ

Với những công nhân chưa lập gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền không trở thành nhiều gánh nặng như những người phải lo cho con cái. Anh Nguyễn Anh Đức - công nhân Công ty Inoac (khu công nghiệp Quang Minh) cười vui nhưng mắt thoáng chút buồn nói: “Mãi chẳng có người yêu, sắp ế rồi, năm tới chỉ mong có người yêu rồi lấy luôn làm vợ để bố mẹ yên tâm”.

Đi làm công nhân 5 năm, hàng năm công ty có ưu đãi giá bán đệm mút cho nhân viên nhưng Anh Đức không dùng đến ưu đãi đó do vẫn ở với bố mẹ, nhà đã có để dùng rồi. Nói về thu nhập, Anh Đức cho biết những năm trước, tăng ca nhiều, có tháng thu nhập lên tới 11 - 12 triệu đồng/tháng. Năm 2023, bình quân chỉ còn khoảng 6,5 triệu đồng/tháng.

“Nhưng có việc làm để có thu nhập là may rồi”. Cũng là công nhân thuộc diện khó khăn, khi nhận được hỗ trợ của Công đoàn bằng phiếu mua hàng ở Chợ Tết Công đoàn, Anh Đức mua mật ong, bình giữ nhiệt mang về biếu bố mẹ dùng; mua dầu ăn, gạo phục vụ cả nhà. Lần đầu tiên được đi Chợ Tết Công đoàn, Anh Đức cũng nhiều bỡ ngỡ, nhưng điều làm Anh Đức xúc động nhất là sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đến từng phần nhỏ trong cuộc sống của đoàn viên, người lao động như anh.

Với công nhân lao động, những mong ước cho năm mới không chỉ là việc làm, thu nhập mà còn là sức khoẻ cho bố mẹ và mong con cái học giỏi. Chị Nguyễn Thị Hà, quê Nghệ An, đang làm công nhân may ở Khu công nghiệp Phú Nghĩa chỉ mong sang năm mới bố mẹ hai bên gia đình mạnh khoẻ vì như vợ chồng chị ra Hà Nội làm việc, gửi cả 3 con ở nhà cho các ông bà. Đi làm may ra cả năm mới về thăm bố mẹ và các con được 2 lần, nếu không thì thời gian ở nhà dài nhất chỉ là dịp Tết. Nhiều lúc nhớ các con, thương bố mẹ nhưng nếu không đi làm công nhân thì không biết làm gì kiếm ra tiền để lo cho tương lai các con sau này.

Ước mơ thể hiện sự mong đợi và có một phần phản ánh điều mà người ta đang thiếu thốn. Trong những mong muốn của công nhân, vẫn có sự lạc quan bởi họ tin bên cạnh họ đã có tổ chức Công đoàn. Nói như một chị công nhân môi trường mà chúng tôi gặp trên đường phố trong đêm gần cuối năm, là: “Tết à, cứ từ từ rồi Tết cũng sẽ tới. Tết đến là phải vui, có vui thì mới có một năm nhiều ước muốn thành hiện thực.

Nhưng để được như thế thì cũng cần cố gắng, như tôi đây, Tết năm nay có lịch làm đêm Giao thừa nên tôi sẽ chuẩn bị hết các thứ cho chồng con ở nhà và cố gắng dọn sạch sẽ khu vực được giao để trở về nhà sớm nhất trong ngày đầu tiên của năm mới”.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Thanh Nguyên |

Ngày 6.5, nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng có thời điểm lên đến hơn 40 độ C khiến người dân phải vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt.

Bình Định: Người dân vất vả mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"

Hoài Luân |

Dưới cái nắng gần 35 độ, khiến người ta cảm thấy như "cháy da, cháy thịt" mỗi khi ra đường, thì nhiều công nhân, người lao động tại Bình Định vẫn hối hả với công việc thường nhật để mưu sinh.

Lao động tự do vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

Văn Sỹ |

Do hoàn cảnh và những lý do khác nhau, nhiều người không thể chọn cho mình công việc nhẹ nhàng ở môi trường làm việc sạch sẽ, mát mẻ. Với nhiều lao động tự do như bán vé số, đào cống, đi mua phế liệu,... việc mưu sinh trong những ngày nắng nóng này hết sức vất vả.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đà Nẵng: Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Thanh Nguyên |

Ngày 6.5, nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng có thời điểm lên đến hơn 40 độ C khiến người dân phải vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt.

Bình Định: Người dân vất vả mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"

Hoài Luân |

Dưới cái nắng gần 35 độ, khiến người ta cảm thấy như "cháy da, cháy thịt" mỗi khi ra đường, thì nhiều công nhân, người lao động tại Bình Định vẫn hối hả với công việc thường nhật để mưu sinh.

Lao động tự do vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

Văn Sỹ |

Do hoàn cảnh và những lý do khác nhau, nhiều người không thể chọn cho mình công việc nhẹ nhàng ở môi trường làm việc sạch sẽ, mát mẻ. Với nhiều lao động tự do như bán vé số, đào cống, đi mua phế liệu,... việc mưu sinh trong những ngày nắng nóng này hết sức vất vả.