Ca sĩ Thùy Dung: Tôi vẫn dạy con, có 3 người tuyệt đối không được nói dối là mẹ, cô giáo và bác sĩ

anh trang - mi lan (thực hiện) |

Ca sĩ Thùy Dung nổi tiếng với nhiều ca khúc Trịnh Công Sơn hay những bản tình lãng mạn về Hà Nội. Hiện, Thùy Dung còn là giảng viên piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Nữ ca sĩ có cuộc trò chuyện đầu năm mới với phóng viên Báo Lao Động.

Hiện tại, chị gắn bó với công việc giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô giáo Thùy Dung giống hay khác ca sĩ Thùy Dung trên sân khấu?

- Điểm không khác biệt là ở vai trò nào tôi cũng nhiệt tình và hết lòng như vậy. Tôi dạy các con học piano, dạy các con học hát. Nếu như không có nhiệt huyết với nghề thì những kiến thức truyền đạt sẽ bị khô cứng và không thực tế.

Điểm khác nhau là đi diễn sẽ tếu táo hơn, nhưng khi nếu làm cô giáo sẽ phải nghiêm túc. Tôi là một cô giáo hay cười. Tôi là một cô giáo hạnh phúc khi được học trò chia sẻ những điều không chắc các bạn ấy sẽ nói với bố mẹ.

Mỗi giờ lên lớp, phải ăn mặc chỉn chu, thái độ chuẩn mực và quan trọng nhất, khi làm cô giáo phải có cái đầu tỉnh táo hơn, kiểm soát được hành vi, lời nói và cách cư xử.

Theo chị, khi một nghệ sĩ làm nhà giáo thì họ cần gìn giữ hình ảnh của mình như thế nào từ đời thực đến mạng xã hội?

- Tôi thường nói với các con của mình, đồng tiền của nhà giáo và bác sĩ kiếm ra không giống như các ngành nghề khác. Đồng tiền của 2 ngành này có đặc thù riêng và rất dễ mang tiếng vì liên quan đến sự nhìn nhận và tôn trọng của xã hội.

Công việc và tư cách của người bác sĩ, của nhà giáo rất quan trọng.

Tôi cũng thường nói với các con là, có 3 người con tuyệt đối không được nói dối: là mẹ, cô giáo và bác sĩ.
Khi con nói thật với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ tất cả với con. Nếu con giấu bệnh với bác sĩ, bác sĩ sẽ không chữa được cho con, nếu con giấu dốt với cô giáo, cô giáo không thể chắp cánh tương lai cho con.

Vì thế, tôi nghĩ rằng, là một nhà giáo phải luôn tỉnh táo, đừng để cảm xúc dẫn dắt quá. Và âm nhạc sẽ là điều dẫn dắt chúng ta tới học sinh, dẫn dắt chúng ta tới khán giả, đến với cuộc đời tươi đẹp.

Bởi vậy, tôi luôn ý thức được vai trò, hình ảnh của mình.

Vì sao chị lại chọn nghề bác sĩ là một ngành nghề có sự đặc thù riêng, đồng tiền của bác sĩ kiếm ra sẽ khác những ngành nghề khác - giống như nghề giáo?

- Tôi luôn trân trọng lực lượng y, bác sĩ vì công việc của họ thầm lặng và quá vất vả. Để được một tấm bằng bác sĩ nội trú, quãng thời gian lên tới gần 10 năm. Chắc có lẽ lâu nhất trong các tấm bằng đại học. Bao nhiêu công sức, trí tuệ và sự quyết tâm mới có thể đào tạo ra được một bác sĩ để cứu người như vậy.

Cứ mỗi ngày 27.2, tôi luôn muốn được hát ca khúc "Một rừng cây một đời người". Vì có những câu hát day dứt đến xé lòng "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người" để cảm ơn những người bác sĩ luôn đem lại sức khỏe và sự lạc quan cho mọi người.

Qua đại dịch COVID-19, tôi càng trân trọng đội ngũ y, bác sĩ và tất cả những người luôn nỗ lực, lặng thầm làm việc trong ngành y tế. Nếu không có sự cống hiến quên mình của họ, chúng ta đâu có một xã hội mạnh khỏe, thịnh vượng.

Thùy Dung từng có hành trình rực rỡ với âm nhạc, chị và cây đàn dương cầm đã có dấu ấn riêng khi hát nhạc Phú Quang, khi hát về Hà Nội... Quá khứ rực rỡ ấy đã được đi qua như thế nào?

- Quá khứ lúc nào cũng đẹp đẽ, là thanh xuân của tất cả những ca sĩ cùng thế hệ với tôi. Tôi có nhớ một câu nói rất hay là "sẽ không có một hiện tại, một cái cây đẹp đẽ nếu không có bộ rễ vững chắc dưới lòng đất". Có lẽ, nhờ bộ rễ cây đấy, quá khứ đấy mà có một Thùy Dung như bây giờ.

Tôi cảm ơn những ngày tháng đã qua, những ngày tháng của thanh xuân, tôi trân trọng tất cả những gì đang có.

Có nhớ không, có nhớ! Có tiếc không, không tiếc! Bởi vì, tôi đã sống hết lòng, đẹp đẽ và đầy đặn cho những ngày đã qua. Tôi tin rằng những ngày tiếp theo, tôi sẽ vẫn sống đầy đặn như thế!

Ca sĩ Thùy Dung biểu diễn tại Trường Trung học phổ thông Trưng Vương (Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ca sĩ Thùy Dung biểu diễn tại Trường Trung học phổ thông Trưng Vương (Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong một bài phỏng vấn, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từng tiết lộ, khi nghe chị hát nhạc phim "Em còn nhớ hay em đã quên", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rất ấn tượng, ông còn có ý định mời chị vào Nam để học và phát triển thêm, nhưng Thùy Dung từ chối. Liệu có phải, quá khứ từng cho rất nhiều cơ hội để nổi tiếng hơn nhưng chị đã bỏ lỡ?

- Tôi xuất thân là một người học piano, là sinh viên piano. Trong thời gian tôi học piano, tôi có tham gia một cuộc thi hát toàn quốc. Và, sau khi đạt giải Nhì của cuộc thi đó, tôi trở thành ca sĩ. Đấy là một món quà quá lớn mà cuộc đời mang lại cho tôi. Cho nên, cái gốc của tôi là học piano thì tôi phải học cho xong.

Ngoài ra, trước đó tôi từng đạt giải Ba piano toàn quốc nhưng tôi mơ ước mình đạt giải Nhất piano toàn quốc nữa. Song vì lịch diễn dày đặc nên sự quan tâm, mong muốn của tôi bị phân tán ra. Nên, tôi đã dũng cảm từ chối lời mời Nam tiến như vậy.

Nếu Nam tiến, có thể bây giờ sẽ nổi tiếng hơn nhưng biết đâu được, cũng có thể không nổi tiếng bằng khi ở Hà Nội. Bởi, Hà Nội cũng là mảnh đất rất màu mỡ cho các tài năng "nảy lộc, đâm chồi".

Tôi chọn ở Hà Nội và tiếp tục theo đuổi công việc trở thành một nghệ sĩ, một giảng viên piano, song song với việc trở thành một ca sĩ.

Chị có duyên với nhạc phim, trong suốt hành trình lên sóng kéo dài của series "Cảnh sát hình sự", giọng hát Thùy Dung như... nhạc hiệu của phim. Ca khúc "Những bàn chân lặng lẽ" có vai trò thế nào trong sự nghiệp của chị?

- Đấy là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng tin, đó là dấu mốc không thể quên với bất kỳ một ca sĩ nào khi ở hoàn cảnh tương tự bởi vì bộ phim "Cảnh sát hình sự" đã phát hơn 1.000 tập. Đây là cách để nghệ sĩ đến gần với khán giả, tiếp cận khán giả hiệu quả.

Tôi có nói với chú Vũ Thảo (nhạc sĩ sáng tác "Những bước chân lặng lẽ"): "Hay là những tập đầu của phim, chú đừng cho tên cháu lên, chờ xem mọi người phản hồi như thế nào đã".

Sau khi theo dõi mấy tập, tôi nhận được phản hồi tốt từ khán giả nên tôi nhờ chú Vũ Thảo cho tên lên.

Khi ra một sản phẩm tôi hay các bạn trẻ đều hồi hộp, mong chờ phản hồi của khán giả. Đấy là tâm lý chung của những người làm nghệ thuật.

Có thông tin chị từng muốn tạm dừng ca hát, không xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí còn có tin rằng, lý do là vì chị thất tình. Có phải như vậy?

- Không, tôi vẫn đi hát. Chỉ là tôi đang có một trung tâm giảng dạy riêng nên thời gian sẽ dành cho nó nhiều hơn. Bởi mỗi người ca sĩ đi hát là mỗi lần được sống, được thăng hoa nên không thể từ chối những lời mời đi hát.

Làm về nghệ thuật thú nhận là tuổi nghề không dài. Mỗi khi tuổi trẻ đi qua, nhan sắc đi qua, danh tiếng đi qua... thì đó là nỗi buồn rất lớn. Nếu không chuẩn bị trước cho điều đó, tôi nghĩ rằng có nhiều người cảm thấy hụt hẫng.

Bản thân tôi không hụt hẫng, bởi tôi được đào tạo từ một sinh viên piano trở thành giảng viên piano nên công việc này được tôi chuẩn bị từ trước. Và khi, tôi mở một trung tâm giảng dạy cho các em thì sự bận rộn sẽ cuốn tôi đi. Khi dạy học sinh, tôi nhận được cảm xúc như khi tôi đứng trên sân khấu. Nhưng nếu hỏi "Có nhớ những tràng vỗ tay của khán giả, những phút giây thăng hoa khi đứng trên sân khấu không?" thì, tôi rất nhớ!

Khi ở độ tuổi này, tôi chọn sân khấu phù hợp với giọng hát của mình.

Thị trường âm nhạc bây giờ cũng đã khác xa thế hệ ca sĩ Thùy Dung, khi các nền tảng số hưng thịnh, ca sĩ không còn mặn mà làm liveshow hay phát hành album, mà thiên về sản xuất MV tung lên YouTube. Có khi nào chị nghĩ rằng, có thể, mình cũng không còn hợp với thị trường âm nhạc hiện tại?

- Tôi luôn theo sát diễn biến âm nhạc của Việt Nam. Vì tôi dạy các bạn ấy mà, nên tôi không biết, không nghe thì sẽ rất khó dạy.

Mỗi thời điểm câu chuyện sẽ khác đi, nếu tôi cứ bảo thủ với những suy nghĩ cũ thì tôi không thể đồng hành với thị trường âm nhạc như bây giờ. Nếu, bây giờ, tôi 20 tuổi, chắc chắn tôi sẽ phát hành nhạc trên nền tảng mạng xã hội. Bởi, mong muốn của nghệ sĩ là được đông đảo khán giả đón nhận.

Nếu như mình chấp nhận sự thay đổi của xã hội, sự thay đổi của kỹ thuật, sự thay đổi của tiến bộ một cách như là nó phải có thì mình sẽ hòa hợp được.

Tôi vẫn phải học mọi thứ để chơi được với con, hiểu học sinh.

Nếu định vị mình ở âm nhạc, chị sẽ định vị như thế nào?

- Tôi sẽ định vị mình là một ca sĩ hết lòng với âm nhạc. Tôi sẽ định vị mình là một nghệ sĩ piano, một giảng viên piano truyền hết kinh nghiệm, tâm huyết của mình cho học sinh.

Tôi biết ơn khán giả, có khán giả mới có được tôi ngày hôm nay.

anh trang - mi lan (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Thuỳ Dung: Nhờ ca khúc phim Cảnh sát hình sự, tôi có mối duyên đặc biệt với ngành công an

NHÓM PV |

Ca sĩ Thuỳ Dung có cuộc trò chuyện với chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về cuộc sống, công việc, mối duyên đặc biệt với ca khúc phim Cảnh sát hình sự, khi năm mới vừa sang.

Ca sĩ Thùy Dung bất ngờ khi Táo Quân 2024 sử dụng nhạc phim "Cảnh sát hình sự"

Anh Trang |

Trong buổi ghi hình của Táo Quân 2024, nhạc phim "Cảnh sát hình sự" được vang lên nhiều lần.

Ca sĩ Thùy Dung: Đồng tiền của nhà giáo, bác sĩ kiếm ra không giống với các nghề khác

Anh Trang. |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ngày 17.1, ca sĩ Thùy Dung chia sẻ góc nhìn từ vụ việc ồn ào liên quan đến 2 giảng viên Nhạc viện TPHCM tố đồng nghiệp có hành xử bạo lực trên mạng xã hội.

Truy lùng tù nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam ở Hà Giang

Việt Bắc |

Hà Giang - Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, phạm nhân Giàng Mý Sỳ đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi trại tạm giam.

Lộ diện đầu mối vụ án khiến hàng loạt cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ở Sơn La xộ khám

Khánh Linh |

Sơn La - Các sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình độ dưới 3 tháng, tại địa bàn các huyện đã gây thiệt hại 7 tỉ đồng khiến hàng loạt cán bộ ở Sơn La bị khởi tố, bắt giam.

VinFuture công bố danh sách hội đồng giải thưởng mùa 4

Minh Hạnh |

Ngày 26.2.2024, Quỹ VinFuture đã chính thức công bố danh sách 11 thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture mùa giải 2024.

Công ty Cổ phần Điện tử BHS liên tục thất hứa trả nợ lương cho người lao động

HẠNH AN |

Thông cảm cho tình hình khó khăn của công ty, nhiều nhân sự từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS chấp nhận để công ty nợ lương và trả dần theo kế hoạch. Song, sau mỗi lần hứa hẹn sẽ trả lương đầy đủ, công ty này lại tiếp tục thất hứa với người lao động.

Với 50 triệu đồng cho phát hành, phim Nhà nước đặt hàng không có "nhiệm vụ" bán vé?

Anh Trang |

Đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ thuộc quân số của Hãng phim truyện Việt Nam có những chia sẻ dưới góc nhìn của một người làm phim về phim Nhà nước đặt hàng, nhân sức hút từ phim "Đào, phở và piano".

Ca sĩ Thuỳ Dung: Nhờ ca khúc phim Cảnh sát hình sự, tôi có mối duyên đặc biệt với ngành công an

NHÓM PV |

Ca sĩ Thuỳ Dung có cuộc trò chuyện với chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về cuộc sống, công việc, mối duyên đặc biệt với ca khúc phim Cảnh sát hình sự, khi năm mới vừa sang.

Ca sĩ Thùy Dung bất ngờ khi Táo Quân 2024 sử dụng nhạc phim "Cảnh sát hình sự"

Anh Trang |

Trong buổi ghi hình của Táo Quân 2024, nhạc phim "Cảnh sát hình sự" được vang lên nhiều lần.

Ca sĩ Thùy Dung: Đồng tiền của nhà giáo, bác sĩ kiếm ra không giống với các nghề khác

Anh Trang. |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ngày 17.1, ca sĩ Thùy Dung chia sẻ góc nhìn từ vụ việc ồn ào liên quan đến 2 giảng viên Nhạc viện TPHCM tố đồng nghiệp có hành xử bạo lực trên mạng xã hội.