Công ty Cổ phần Điện tử BHS liên tục thất hứa trả nợ lương cho người lao động

HẠNH AN |

Thông cảm cho tình hình khó khăn của công ty, nhiều nhân sự từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS chấp nhận để công ty nợ lương và trả dần theo kế hoạch. Song, sau mỗi lần hứa hẹn sẽ trả lương đầy đủ, công ty này lại tiếp tục thất hứa với người lao động.

Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều

Báo Lao Động đã có bài viết phản ánh về việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS - công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Khu đô thị Yên Hòa - Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội) nợ lương của người lao động; có người bị nợ hơn 74 triệu đồng; có người chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sinh con vẫn chưa được trả lương.

Ngay sau khi các bài viết được đăng tải, nhiều người lao động khác từng làm việc tại công ty này đồng loạt phản ánh đến Báo Lao Động về việc bị công ty nợ lương trong thời gian dài.

Anh Trịnh Công Sơn (SN 1997) bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Bkav từ năm 2018. Sau khi Công ty Cổ phần Điện tử BHS được thành lập, anh Sơn chuyển sang làm việc tại công ty này với vị trí quản lý.

Tháng 6.2023, thấy công ty có dấu hiệu chậm trả lương cho người lao động, anh Sơn quyết định xin thôi việc chính thức từ ngày 16.7.2023. “Công ty hứa trả lương tháng 6 và lương tháng 7 cho nhân viên. Sau khi tôi nghỉ việc, công ty đã trả khoảng 40% lương tháng 6.2023. Số còn lại công ty vẫn còn đang nợ và nợ cả lương tháng 7” - anh Sơn chia sẻ.

Trước đó, anh Sơn đã cố gắng liên hệ với các nhân sự liên quan đến vấn đề trả lương của BHS và Bkav nhưng công ty mới trả thêm cho anh lần gần nhất là 1 triệu đồng, vẫn còn nợ của anh gần 20 triệu đồng.

Theo anh Sơn, trước đó, khi đối diện với tình hình khó khăn, công ty đã liên tục lập ra kế hoạch hàng tháng trích một khoản tiền trả dần nhân sự; mỗi nhân sự sẽ được trả từ 2-3 triệu đồng/tháng.

"Chúng tôi thông cảm với tình hình khó khăn của công ty. Nhưng công ty không hề làm đúng theo cam kết và hứa hẹn trả cho nhân viên” - anh Sơn nói.

Người lao động này cũng chia sẻ thêm, trong thời gian bị công ty nợ lương, anh phải chạy vạy vay mượn bạn bè để có tiền trang trải cuộc sống. Đầu tháng 8.2023, khi bắt đầu làm việc tại công ty mới, anh phải xin lãnh đạo ứng trước tiền lương để chi tiêu, sinh hoạt cá nhân.

Không còn hy vọng gắn bó

Anh Phan Thanh Hải (SN 1995) phỏng vấn xin việc ở Công ty BHS với vị trí thiết kế vào tháng 3.2023. Mức lương cơ bản anh Hải được nhận khoảng 12 triệu đồng/tháng.

Thời điểm này, anh Hải không biết tình hình công ty đang gặp khó, thường chậm lương của người lao động.

"Tôi đã bị công ty chậm lương ngay từ tháng đầu vào làm việc. Việc này được công ty thông báo tại website nội bộ chứ không thông qua một cá nhân nào" - anh Hải thông tin.

Tháng 11.2023, anh Hải quyết định xin nghỉ việc. Theo anh Hải, trong thời gian công ty chậm, nợ lương của người lao động, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bkav - đã nhiều lần đến công ty con là Công ty Cổ phần Điện tử BHS để động viên người lao động.

"Sau nhiều lần hứa hẹn, tôi cũng đặt niềm tin vào công ty và tiếp tục làm việc. Cho đến khi công ty nợ tôi hơn 2 tháng lương, tôi đã quyết định nghỉ việc, không còn hy vọng gì để tiếp tục gắn bó" - anh Hải nói.

"Tôi thất nghiệp hơn 3 tháng. Khoảng thời gian đó, một mình vợ tôi phải gồng gánh chi tiêu của cả gia đình. Sang năm 2024, tôi mới tìm được việc làm mới, còn tiền nợ cũ gia đình cũng phải gồng gánh thay tôi. Tôi chỉ mong muốn lấy lại được tiền lương tôi đã bỏ công sức ra để đi làm" - anh Hải nói.

Ngày 22.2, khi phóng viên liên lạc để đặt lịch làm việc, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bkav - trả lời: "Tôi sẽ đưa cho bộ phận pháp chế và bên media làm việc với bạn".

Bà Nguyễn Thị Cẩm - cán bộ Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - cho biết, phòng đã tiếp nhận đơn của 3 người lao động về tranh chấp lao động.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy đã có buổi hoà giải với các bên liên quan bao gồm: Người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, có trường hợp người lao động không chấp thuận đề nghị từ phía người sử dụng lao động.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Sau 8 tháng nghỉ việc chưa nhận được lương, người lao động quyết kiện công ty ra tòa

HẠNH AN |

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà - cho biết, anh vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một khoản tiền lương nào mà Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty con của Công ty Cổ phần Bkav) còn nợ.

Bị nợ lương sát Tết, người lao động sắp sinh con vẫn không có tiền

HẠNH AN |

Sau bài viết "26 Tết Âm lịch, người lao động vẫn bị nợ gần 30 triệu đồng tiền lương", nhiều người lao động từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS (ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đồng loạt phản ánh với Báo Lao Động về việc họ cũng bị công ty này nợ lương trong thời gian dài; trong đó, có người chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sinh con.

26 Tết Âm lịch, người lao động vẫn bị nợ gần 30 triệu đồng tiền lương

HẠNH AN |

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà cho biết, anh bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (có trụ sở tại ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) nợ gần 2 tháng tiền lương.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Việc tìm kiếm 2 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển vẫn vô vọng

VIÊN NGUYỄN |

Đã 4 ngày trôi qua, các quan chức năng cùng ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn mất tích, tuy nhiên vẫn chưa tìm được manh mối. Bao đêm trằn trọc, âu lo, nước mắt người nhà của các nạn nhân mất tích dần khô cạn.

Phá rừng phòng hộ để làm đường dây điện cao thế tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Khoảng 1,7ha rừng phòng hộ tại huyện Tây Giang, Quảng Nam đã bị xâm hại nghiêm trọng khi thi công đường dây điện cao thế, nhưng chính quyền và đơn vị bảo vệ rừng không hề hay biết.

Công an làm rõ vụ nhóm người kéo tới nhà Nam Em gây ồn ào

ĐÔNG DU |

TPHCM - Sáng 27.2, clip lan truyền về một nhóm người kéo đến nhà Nam Em gây ồn ào được lan truyền. Hiện, Công an phường An Phú, Thủ Đức đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Những bác sĩ hồi sinh cuộc đời cô gái 21 tuổi sau ca ghép phổi đêm 30 Tết

AN AN - VŨ LINH |

"30 Tết, tôi sẽ còn rất nhiều đêm giao thừa như thế, nhưng với bệnh nhân, sinh mạng quan trọng hơn Tết rất nhiều. Họ cần được sống hơn chúng tôi cần Tết" - tâm sự xúc động của một nữ điều dưỡng trực tiếp tham gia ca phẫu thuật ghép phổi cho nữ bệnh nhân 21 tuổi vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024.

Sau 8 tháng nghỉ việc chưa nhận được lương, người lao động quyết kiện công ty ra tòa

HẠNH AN |

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà - cho biết, anh vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một khoản tiền lương nào mà Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty con của Công ty Cổ phần Bkav) còn nợ.

Bị nợ lương sát Tết, người lao động sắp sinh con vẫn không có tiền

HẠNH AN |

Sau bài viết "26 Tết Âm lịch, người lao động vẫn bị nợ gần 30 triệu đồng tiền lương", nhiều người lao động từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS (ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đồng loạt phản ánh với Báo Lao Động về việc họ cũng bị công ty này nợ lương trong thời gian dài; trong đó, có người chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sinh con.

26 Tết Âm lịch, người lao động vẫn bị nợ gần 30 triệu đồng tiền lương

HẠNH AN |

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà cho biết, anh bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (có trụ sở tại ngõ 121 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) nợ gần 2 tháng tiền lương.