“Tôi tin” - khi âm nhạc đem niềm tin và kết nối lòng nhân ái

Thu Hương |

Các nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam sẽ góp mặt trong đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Tôi tin”, cùng thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.

Tiếp nối thành công từ Giai điệu Thắp sáng Niềm tin lần I (năm 2013), lần II (năm 2014), lần III (năm 2017), năm nay, chương trình sẽ được tổ chức đêm duy nhất tại TPHCM vào ngày 24.11.

Sự kiện do Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin phối hợp với Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, Dàn nhạc giao hưởng HSBO tổ chức như một lời tri ân các tấm lòng hảo tâm đã và đang ủng hộ, đồng hành cùng quỹ, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ các em HSSV nghèo, khó khăn chinh phục giấc mơ tri thức. Toàn bộ số tiền có được qua việc ủng hộ và bán vé từ chương trình đều được dùng để đóng góp vào Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin.

Chủ đề “Tôi tin” được thể hiện qua câu chuyện âm nhạc về sức mạnh của niềm tin, giá trị của lòng nhân ái được biên tập và chuyển soạn dưới bàn tay tài hoa của Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, sự thể hiện lôi cuốn của các ca sĩ trẻ tài năng Phạm Trang, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Trương Kiều Diễm và Dàn hợp xướng Saigon Choir.

Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank kiêm Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin cho biết, Quỹ được sáng lập bởi tập thể CBNV Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) từ năm 2007, với mục tiêu trao học bổng cho HSSV học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2011, Quỹ chính thức được Bộ Nội vụ cấp phép và công nhận Điều lệ hoạt động của một quỹ xã hội hóa. Hằng năm, Quỹ trao từ 400 - 500 suất học bổng toàn phần trị giá 13 triệu đồng/SV/năm học và hỗ trợ các em trong quá trình 4-5 năm Đại học.

Hiện, Quỹ được quản lý, điều hành chính bởi PVcomBank, TCty Dầu Việt Nam (PV OIL), TCty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và sự tham gia ủng hộ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Đặt vé và mua vé của chương trình hòa nhạc “Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin” lần IV với chủ đề “Tôi tin”, liên hệ:

Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin - Văn phòng phía Nam: Số 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM

SĐT: 028.3520.7168 (Máy lẻ: 1087); hoặc DĐ: 035.3366.627 (Mr. Phong). Email: thanhphong@thapsangniemtin.vn

Thu Hương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.