Việt Nam vs Syria: Dân Hà Nội đang đổ xô mua cờ, áo, băng rôn giá cao không thèm mặc cả

Phan Anh - Hà Phương |

Hà Nội mưa tầm tã, cạnh những chiếc áo mưa ở các cửa hàng tạp hóa bên đường như thường lệ, hôm nay hôm nay nhiều tiểu thương bày bán những chiếc áo, nón, cờ đỏ sao vàng… phục vụ người hâm mộ cổ vũ U23 tại vòng tứ kết ASIAD 2018. Dù giá bị đội lên nhiều lần nhưng nhiều người vẫn nô nức mua, rất ít kỳ kèo mặc cả. 

Theo ghi nhận của PV, trên các tuyến phố, áo in hình cờ đỏ sao vàng được bán với giá dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/cái, nón in hình cờ đỏ sao vàng với giá 100.000 đồng/cái.
Theo ghi nhận của PV, trên các tuyến phố, áo in hình cờ đỏ sao vàng được bán với giá dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/cái, nón in hình cờ đỏ sao vàng với giá 100.000 đồng/cái.
Cờ Tổ quốc loại lớn bán 120.000 đồng/cái nếu có cái, 100.000đồng/cái nếu không có cán, kèn bán với giá 30.000 – 50.000 đồng. (Ảnh: Vietnamnet)
Cờ Tổ quốc loại lớn bán 120.000 đồng/cái nếu có cái, 100.000đồng/cái nếu không có cán, kèn bán với giá 30.000 – 50.000 đồng.
Anh Đinh Đường – một người bán cờ cho biết: “Lần trước khi U23 đá giải châu Á, tôi có đi xem và mua cờ cổ vũ. Khi đó tôi đã ngạc nhiên vì giá của một cái cờ lên đến hơn 100.000 đồng/cái. Sau khi Việt Nam nhận tấm vé vào tứ kết ASIAD tôi đã lên kế hoạch mua cờ để bán. Từ chiều tôi bán được hơn 80 cái các loại rồi, bản thân cũng thấy giá như vậy là khá đắt nhưng hầu như mọi người rất thoải mái khi mua và không kỳ kèo mặc cả”.
Anh Đinh Đường – một người bán cờ trên đường Nguyễn Thái Học cho biết: “Lần trước khi U23 đá giải châu Á, tôi đi xem và mua cờ cổ vũ. Khi đó tôi đã ngạc nhiên vì giá của một cái cờ lên đến hơn 100.000 đồng/cái. Sau khi Việt Nam nhận tấm vé vào tứ kết ASIAD tôi đã lên kế hoạch mua cờ để bán. Tùy khách, tùy hứng, cờ cỡ lớn tôi thường bán chênh lệch khoảng 50.000 đồng. Nhờ U23 mà chiều đến giờ tôi bán được hơn 50 cái các loại rồi”.
Sân vận động Hàng Đẫy nhuộm đỏ trong màu cờ, sắc áo của những người hâm mộ.
Sân vận động Hàng Đẫy nhuộm đỏ trong màu cờ, sắc áo của những người hâm mộ.
Không khí nhộn nhịp mua đồ cổ vũ của người dân (Ảnh: Vietnamnet)
Không khí nhộn nhịp mua đồ cổ vũ của người dân (Ảnh: Vietnamnet).
Có cầu thì có cung, những ngày này, các xưởng sản xuất cờ bận tối mặt mũi.
Có cầu thì có cung, những ngày này, các xưởng sản xuất cờ bận tối mặt mũi.
Có truyền thống 4 đời sản xuất cờ Tổ quốc, vợ chồng anh Nguyễn Văn Phục và chị Đào Thị Duyên, ở thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, những ngày cuối tháng 8, để phục vụ cho các ngày lễ như Quốc khánh 2.9 và khai giảng, đặc biệt là nhu cầu mua trang phục cổ vũ bóng đá, tất cả thành viên trong gia đình cũng như công nhân không có thời gian nghỉ.
Có truyền thống 4 đời sản xuất cờ Tổ quốc, vợ chồng anh Nguyễn Văn Phục và chị Đào Thị Duyên, ở thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, những ngày cuối tháng 8, để phục vụ cho các ngày lễ như Quốc khánh 2.9 và khai giảng, đặc biệt là nhu cầu mua trang phục cổ vũ bóng đá, tất cả thành viên trong gia đình cũng như công nhân không có thời gian nghỉ.
 
 
Cung cấp hàng vạn lá cờ vào mỗi năm, thời điểm hiện tại, các kho hàng nhà anh Phục đã chất kín sản phẩm. “Trong tháng này, tôi đã xuất đi hàng vạn lá cờ lớn nhỏ“, anh Phục hồ hởi nói.
Cung cấp hàng vạn lá cờ vào mỗi năm, thời điểm hiện tại, các kho hàng nhà anh Phục đã chất kín sản phẩm. “Trong tháng này, vợ chồng tôi đã xuất đi hàng vạn lá cờ lớn nhỏ“, anh Phục hồ hởi cho biết.
Phan Anh - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.