Tiệm cắt tóc, uốn mi làm việc xuyên trưa, kiếm trăm triệu ngày Tết

ÁI VÂN - CAO NGUYÊN |

Lượng khách tăng 3-4 lần so với ngày thường. Với khoảng 30-40 lượt khách trong ngày, nhân viên các tiệm cắt tóc, uốn mi, chăm sóc da liên tục làm việc không có giờ nghỉ ngày giáp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý (2020), các cửa hàng, spa chăm sóc sắc đẹp, làm tóc, uốn mi luôn đông nghịt khách hàng. Các cửa hàng trên các con phố Yên Hòa, Trung Kính, Nguyễn Khang, Cầu Giấy... đều trong tình trạng đông đúc khách hàng.

12h ngày 20.1, những cửa hàng cắt tóc, uốn mi trên con hẻm nhỏ đường Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) kín xe máy để dọc hai bên, tiệm cắt tóc không có chỗ để xe phải mang đi gửi nhờ ngõ khách.

 
Nhiều tiệm cắt tóc, uốn mi dịp Tết đông kín khách.
 
Các nhân viên tiệm tóc làm việc xuyên trưa phục vụ khách hàng.

Các tiệm làm tóc nam và nữ đều chật kín chỗ ngồi. Các nhân viên liên tục thực hiện các công đoạn làm đẹp một cách tỉ mỉ, ưng ý phục vụ cho khách hàng.

Dịp này, nhiều cửa hàng phải tăng cường nhân viên làm việc liên tục. Anh Phạm Quang Tâm, thợ làm tóc tại một salon trên đường Yên Hòa cho biết, những ngày cận Tết quán của anh đón từ 30-40 khách mỗi ngày.

 
Các tiệm cắt tóc luôn có nhiều khách hàng chờ đợi.
 
Dịp Tết, các cửa hàng làm tóc, uốn mi kiếm bạc triệu mỗi ngày.

Quán anh Tâm có tất cả 5 thợ chính đứng cắt, nhuộm và uốn cho khách. Anh Tâm cho hay, có những vị khách không có thời gian làm tóc vào ban ngày "đặt lịch" vào ban đêm. Nhiều khi đêm phải làm tới muộn mới xong.

"9h sáng quán mới mở cửa nhưng ngay từ 8h khách làm tóc đã đứng chờ ngoài cổng, khách đông trưa phải thay nhau đi ăn, nhiều hôm không kịp ăn trưa" - anh Tâm nói.

 
Nhiều khách hàng phải chờ đợi để tới lượt cắt tóc.
 
Nhân viên gội đầu cho khách.

Chị Lê Thị Liên (25 tuổi, Trương Công Gia, Cầu Giấy) chia sẻ, vì sợ đông người nên tôi phải đến từ sớm, tuy nhiên khách quá đông, đã 4 tiếng nhưng vẫn chưa làm xong tóc.

Cùng đi làm tóc để chơi tết, chị Nguyễn Thị Phượng cho biết, để có một diện mạo ưng ý chơi tết, chiều cuối tuần chị tranh thủ đi salon làm tóc, tuy nhiên khách đông, không chờ được nên phải ra về, sáng nay đến sớm để làm.

“Mình đã làm tóc ở đây được 3 năm, nên dù đông và phải chờ lâu nhưng không muốn đi quán khác, sợ làm không đẹp”, chị Phượng nói.

 
 
Dịp gần Tết, dịch vụ cắt tóc, làm tóc thu hút đông người.

Cùng muốn có diện mạo mới đón Tết, tại salon anh Nguyễn Văn Triệu (Trung Kính) nhiều khách nam ngồi chờ hàng giờ để được cắt tóc.

Bộ đồ nghề của nhân viên cắt tóc.
Bộ đồ nghề của nhân viên cắt tóc.
 
Những đường kéo cẩn thận.

Chờ đợi khoảng hơn 1h đồng hồ mới tới lượt cắt tóc, Nguyễn Mạnh Hoàng (26 tuổi, nhân viên Công ty du lịch tại Hà Nội) chia sẻ: “Để có mái tóc ưng ý đi chơi tết thì chờ đợi một chút cũng không vấn đề. Tôi thấy tiệm cắt tóc nào ngày tết cũng đông hơn, tôi thích cắt tóc ở những tiệm quen, vì người cắt chỉ cần nhìn mình là đã biết nên cắt kiểu như thế nào là hợp”

ÁI VÂN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cắt tóc miễn phí trên vỉa hè Đà Nẵng

TRƯỜNG AN |

Hình ảnh về một nhóm thợ cắt tóc cùng tấm biển với dòng chữ “cắt tóc miễn phí” đã làm cho không khí tại vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, đoạn qua công viên 29/3 , TP. Đà Nẵng nhộn nhịp hẳn. Vài cây kéo, cái tông đơ, mấy bình xịt nước, năm bảy chiếc lược là những dụng cụ để nhóm anh Trần Trương Khánh (sinh năm 1986) "tác nghiệp".

Gặp gỡ nữ thợ cắt tóc 80 tuổi thời bao cấp

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Hàng chục năm nay, cửa hàng tóc của bà lão Phạm Xuân Thu vẫn là địa chỉ thân quen của nhiều người dân phố cổ và cả người nước ngoài. Gọi là "cửa hàng" cắt tóc cho sang nhưng thực chất chỗ làm việc của bà Thu chỉ là một khoảng không gian nhỏ trên vỉa hè phố Hàng Buồm, Hà Nội, với những đồ nghề đơn giản: Chiếc gương nhỏ treo trên thân cây, một chiếc ghế tựa, tông đơ, kéo...

Cắt tóc miễn phí - mang niềm vui đến cho người lao động

Lưu Hùng |

Dù chỉ mới đi vào thực hiện từ năm 2019 nhưng chương trình cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động do LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đã mang đến lợi ích thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực không những từ phía đoàn viên, công nhân lao động mà còn kể cả người sử dụng lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cắt tóc miễn phí trên vỉa hè Đà Nẵng

TRƯỜNG AN |

Hình ảnh về một nhóm thợ cắt tóc cùng tấm biển với dòng chữ “cắt tóc miễn phí” đã làm cho không khí tại vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, đoạn qua công viên 29/3 , TP. Đà Nẵng nhộn nhịp hẳn. Vài cây kéo, cái tông đơ, mấy bình xịt nước, năm bảy chiếc lược là những dụng cụ để nhóm anh Trần Trương Khánh (sinh năm 1986) "tác nghiệp".

Gặp gỡ nữ thợ cắt tóc 80 tuổi thời bao cấp

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Hàng chục năm nay, cửa hàng tóc của bà lão Phạm Xuân Thu vẫn là địa chỉ thân quen của nhiều người dân phố cổ và cả người nước ngoài. Gọi là "cửa hàng" cắt tóc cho sang nhưng thực chất chỗ làm việc của bà Thu chỉ là một khoảng không gian nhỏ trên vỉa hè phố Hàng Buồm, Hà Nội, với những đồ nghề đơn giản: Chiếc gương nhỏ treo trên thân cây, một chiếc ghế tựa, tông đơ, kéo...

Cắt tóc miễn phí - mang niềm vui đến cho người lao động

Lưu Hùng |

Dù chỉ mới đi vào thực hiện từ năm 2019 nhưng chương trình cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động do LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đã mang đến lợi ích thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực không những từ phía đoàn viên, công nhân lao động mà còn kể cả người sử dụng lao động.