Ông Nguyễn Văn Vinh (ngụ xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tâm sự: Tôi trồng mai tròn 20 năm, để cho mai nở vào đúng dịp tết, người làm vườn phải bỏ công sức xuyên suốt cả năm để chăm sóc, không phải là chuyện giản đơn. Năm nay, nhiều đợt không khí lạnh về sớm đã ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ sinh trưởng của mai nên rất có thể mai sẽ nở muộn hoặc nở không đồng đều. Những năm trước, tôi bán khá chạy, mỗi chậu mai có giá thành từ 1 đến 3 triệu đồng nhưng năm nay thì tình hình không được khả quan...
Còn một tháng nữa là tết nhưng sức mua vẫn rất chậm, một phần là do năm nay cà phê và hồ tiêu rớt giá nhiều, bà con trong vùng cũng không mặn mà lắm với việc bỏ tiền mua cây cảnh để chơi tết. Hiện, trong nhà tôi vẫn còn đến gần 200 chậu mai cỡ nhỏ và vừa (nhiều nhất trong vùng), nếu tết này bán không hết thì đành giữ lại, chờ đến năm sau vậy... ông Vinh cho hay.
“Tôi tính mua một cây mai về trưng trong nhà trong vài ngày tết nhưng lựa một hồi lâu nhưng vẫn chưa chọn được cây nào ưng ý, mai hiện khá ít nụ chỉ sợ mua về không nở đúng thời điểm thì lại tiếc tiền”, anh Bùi Hoàng Gia, khách mua mai chia sẻ.
Không chỉ riêng vựa mai của ông Vinh, khá nhiều người trồng mai ở TP.Buôn Ma Thuột cũng chung tâm trạng lo lắng vì sợ mai nở muộn sẽ rất kén người mua, lượng cây tồn đọng lại nhiều khiến cho công sức chăm bẵm cả năm coi như “đổ biển”.
Trái ngược với mai, hiện cây quất, hoa cúc... lại đang sinh trưởng khá tốt, nhiều người dân trồng những loại cây này phấn khởi. “Năm nay, khí trời se lạnh nên quất phát triển khá tốt. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tết nhưng cây ra quả khá xum xuê và cũng nhiều khách đến đặt mua. Nhìn chung mỗi cây quất vừa và nhỏ có giá thành khoảng 1 đến 2 triệu đồng, phù hợp với túi tiền của khách hàng”, một người dân trồng quất ở TP.Buôn Ma Thuột chia sẻ.